L. Moura đưa cúp Champions League về Anh

Rạng sáng 9-5, các cầu thủ Tottenham có cuộc lội ngược dòng 'thần thánh', bị dẫn 2-0 trong hiệp một, nhưng bùng nổ trong hiệp hai, thắng ngược Ajax Amsterdam 3-2 với cú hat-trick để đời của L. Moura, để giành quyền đá trận chung kết toàn Anh. Chưa biết Liverpool hay Tottenham giành phần thắng, nhưng chiếc cúp vô địch đã thuộc về bóng đá Anh.

Lượt về bán kết Champions League

L. Moura (số 27) lập cú hat-trick, đưa Tottenham vào trận chung kết.

L. Moura (số 27) lập cú hat-trick, đưa Tottenham vào trận chung kết.

Thắng 1-0 ngay trên sân của Tottenham trận lượt đi, các cầu thủ Ajax Amsterdam gây sức ép sau tiếng còi khai cuộc và sớm có bàn mở tỷ số: phút thứ năm, từ pha đá phạt góc, trung vệ ngôi sao De Ligt đánh đầu tung lưới thủ môn H. Lloris. Có lẽ những người hâm mộ lúc này đã nghĩ rằng, Ajax sẽ dễ dàng vượt qua Tottenham để giành quyền đá trận chung kết. Một phút sau, lẽ ra Son Heung-Min đã cân bằng tỷ số cho Tottenham, nhưng cú sút từ góc hẹp của cầu thủ người Hàn Quốc bóng dội cột dọc khung thành đội chủ nhà. Đồng đội của Son Heung-Min cũng không tận dụng được tình huống đá bồi sau đó. Eriksen có pha sửa bóng ra ngoài ít phút sau đó, Tottenham tấn công khá hay.

Thêm một lần có thể khẳng định rằng, Tottenham sẽ vỡ trận trận khi vào phút 35, thủ môn Lloris phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai: cú sút của H. Ziyech là không thể cản phá. Ajax dẫn 2-0 đầy thuyết phục trong hiệp một.

Có lẽ những người lạc quan nhất cũng không nghĩ rằng, Tottenham có thể đứng dậy sau trận thua lượt đi và hai bàn thua trong hiệp 1 này. Nhưng một lần nữa, các cầu thủ Tottenham cho thấy, trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra. Không còn gì để mất, đội bóng đến từ nước Anh vùng lên dữ dội trong hiệp hai. D. Alli là người có cú dứt điểm cận thành phút 54 nhưng thủ môn của Ajax phá ra. Chính nỗ lực của Alli một phút sau đã giúp L. Moura đưa bóng vào lưới thủ môn A. Onana, gỡ 1-2 cho Tottenham và thắp lên hy vọng cho “Gà trống”. Chỉ bốn phút sau, từ pha bóng lộn xộn trước khung thành, L. Moura có pha xử lý bóng cực kỳ kỹ thuật trước khi sút tung lưới thủ môn Onana lần thứ hai. Tỷ số trận đấu lúc này là 2-2, chung cuộc là 2-3. Thời gian còn nhiều để các cầu thủ Tottenham có thể làm nên điều kỳ diệu, giống như Liverpool đã thể hiện một ngày trước đó. Quá kịch tính, phút 80, Ziyech sút bóng trúng cột dọc khung thành thủ môn Lloris, lỡ cơ hội kết liễu trận đấu.

Khi mà CĐV của Tottenham đã tuyệt vọng, thì vào phút 90+6, kịch bản “điên rồ” đã xảy ra: L. Moura sút bóng nhanh trong vòng cấm, không cho thủ môn Onana cơ hội cản phá, lập cú hat-trick “thần thánh” giúp Tottenham thắng ngược 3-2 trong niềm cảm xúc khó tả - HLV M. Pochettino đổ gục xuống sân sau trận thắng không tưởng của các học trò. Tottenham tiến vào trận chung kết toàn Anh với tỷ số 3-3 sau hai lượt đấu, nhờ luật bàn thắng sân khách. Như thế, chiếc cúp vô địch đã thuộc về nước Anh dù phải tới ngày 2-6 trận chung kết mới diễn ra.

HÒA BÌNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/40124402-l-moura-dua-cup-champions-league-ve-anh.html