Diego Chula, nhà thiết kế Tây Ban Nha 'phải lòng' văn hóa Việt

Gần 20 năm sinh sống tại Việt Nam, Diego Chula luôn tìm được cảm hứng bất tận từ cuộc sống thường ngày cho các thiết kế thời trang, để từ đó thêm yêu mảnh đất mà ông đã trót 'phải lòng từ cái nhìn đầu tiên'.

Tôi gặp Diego Chula tại studio thời trang của ông ở phố Nhật Chiêu, con phố rất đẹp nhìn ra hồ Tây. Nơi đây từ nhiều năm qua đã trở thành một điểm hẹn văn hóa nghệ thuật của công chúng thủ đô khi thường xuyên tổ chức các buổi trình diễn thời trang, âm nhạc từ truyền thống đến đương đại.

Chula từ lâu đã là điểm hẹn văn nghệ thú vị của Hà Nội.

Chula từ lâu đã là điểm hẹn văn nghệ thú vị của Hà Nội.

Bên trong studio, những bức tường phủ màu rực rỡ theo trường phái ấn tượng; mỗi góc đều được Diego tự tay thiết kế và chăm chút tỉ mỉ, cẩn thận. Đây là nơi hàng ngày nuôi dưỡng tình yêu và niềm cảm hứng của Diego Chula với văn hóa Việt Nam, thứ mà ông tự nhận đã “phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên”.

Diego bén duyên với Việt Nam từ gần 20 năm trước, đó là năm 2004, khi ông cùng vợ đến Việt Nam du lịch và thăm một người anh đang công tác tại đây. Vài tháng sau, anh của Diego hết nhiệm kỳ về nước, nhưng vợ chồng Diego thì không muốn rời khỏi đây nữa. Ông lập tức gọi điện về Tây Ban Nha xin nghỉ việc, bán hết tài sản và quyết định sinh sống lâu dài tại Việt Nam. Đó là một quyết định mà Diego mô tả là “không thể giải thích bằng lý lẽ logic thông thường, bởi đó là vì tình yêu lớn mà ông trót dành cho mảnh đất này”.

Diego Chula và cả gia đình đã định cư ở Việt Nam từ gần 20 năm qua.

“Chúng tôi yêu mọi thứ ở Việt Nam, con người, đồ ăn, phong cảnh", Diego nói. "Tôi nghĩ Việt Nam là một trong những nơi có đồ ăn ngon nhất thế giới. Chúng tôi thích rất nhiều món của Việt Nam như bún chả, gà tần… Điểm thú vị là mỗi vùng của Việt Nam lại có những món ăn khác nhau, đồ ăn ở Huế khác đồ ăn ở Sài Gòn, mỗi nơi một phong vị riêng".

"Khi mới đến đây, tôi và Laura vợ tôi vẫn là đôi vợ chồng son. Nhưng sau đó 3 đứa con của chúng tôi lần lượt ra đời ở đây. Đó cũng là một trong những lý do chúng tôi cảm thấy gắn bó và quyết định phải có một ngôi nhà ở Việt Nam”.

Là một nhà thiết kế thời trang, Diego đã biến tình yêu văn hóa Việt thành những hoa văn, họa tiết trên các bộ trang phục ông thiết kế. Điểm thú vị là, thiết kế của Diego không chỉ lấy cảm hứng từ nghệ thuật hàn lâm, mà phần lớn bắt nguồn từ những đồ vật bình dị trong cuộc sống hàng ngày.

Hầu hết các thiết kế của Diego Chula đều lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam.

Ông khiến công chúng kinh ngạc khi sáng tạo ra những họa tiết tuyệt đẹp từ những thứ ông bắt gặp ngoài đường phố như những viên than tổ ong đang được phơi khô, những chồng gạch ở công trường, đũa và thìa phơi trong chiếc rổ nhựa, bó nhang đang phơi trên giàn, lồng chim treo nơi khu vườn nhỏ trong thành phố, những vòng vỏ bưởi phơi trên những trang báo cũ, cá khô phơi nắng, những cánh đồng lúa xanh rì hay những cột cây số 2 màu đỏ trắng…

Cánh đồng lúa, cột cây số, cổng chùa hay giỏ tre đều có thể được cách điệu thành hoa văn trong các thiết kế của Diego.

Diego đi nhiều, ông đã du lịch qua phần lớn các địa phương của Việt Nam và luôn gom nhặt những thứ bình dị nhất trong cuộc sống vào những thiết kế của mình: “Tôi cố gắng nhìn cuộc sống như một đứa trẻ", Diego chia sẻ. "Với đôi mắt trẻ thơ không định kiến ấy, bạn có thể thấy những điều đơn giản mà chúng ta bắt gặp trong cuộc sống hằng ngày đôi khi lại có vẻ đẹp như một bức tranh trong những viện bảo tàng. Tôi nghĩ, cái đẹp không chỉ hiện diện ở những công trình nghệ thuật mà còn ẩn đâu đó trong cuộc sống đời thường".

"Tuần trước cả gia đình tôi du lịch lên Mai Châu, Hòa Bình. Trên đường tôi nhìn thấy những cánh đồng lúa xanh bạt ngạt, những cột cây số màu đỏ và trắng dọc 2 bên đường. Với tôi, tất cả những gì trông thấy trong cuộc sống hàng ngày đều có thể trở thành chất liệu, nguồn cảm hứng để đưa vào các họa tiết thiết kế thời trang”.

Những thiết kế độc đáo ấy được Diego đưa vào những bộ trang phục của mình, đặc biệt là áo dài. Diego bảo, ông có “tình yêu bất tận” với chiếc áo dài Việt Nam. Không chỉ tìm hiểu về cách may, Diego còn nghiên cứu về lịch sử áo dài. Ông có thể say sưa nói về các thời kỳ phát triển, nhưng xu thế chính của áo dài. Ông tự nhận mình là “một nhà thiết kế Việt Nam” và ấp ủ nhiều dự định với áo dài.

Diego có “tình yêu bất tận” với chiếc áo dài Việt Nam.

“Với tôi áo dài là đẹp nhất trong số các trang phục Việt Nam. Là một nhà thiết kế Việt Nam, tôi có nghĩa vụ giữ cho di sản này tiếp tục hành trình của nó trong dòng chảy thời gian. Tôi đến từ Tây Ban Nha, nơi cũng có một nền văn hóa giàu bản sắc và tôi nghĩ rằng, tại sao không thử kết hợp 2 nền văn hóa lại với nhau trên cùng một sản phẩm".

"Chúng tôi đã làm rất nhiều chiếc áo dài để bán sang Tây Ban Nha và châu Âu như một cách để tăng cường sự kết nối, tình bạn hữu nghị giữa Việt Nam và Tây Ban Nha. Tôi cũng đang có ý tưởng sẽ đưa tác phẩm của một số danh họa Tây Ban Nha như Picasso, Velazquez, Arroyo… lên áo dài Việt Nam”.

Diego đã đưa hình ảnh cây đàn guitar của Tây Ban Nha lên áo dài Việt Nam. Sắp tới ông dự định sẽ đưa thêm những bức họa của Picasso lên trang phục truyền thống này.

Gần 20 năm sinh sống ở Việt Nam, Diego luôn cảm thấy biết ơn mảnh đất này đã đem đến cho ông cảm hứng và tình yêu bất tận. Giờ cuộc sống của Diego và gia đình ông xoay quanh xưởng thiết kế Chula, những chuyến đi khám phá Việt Nam và những dự án nghệ thuật cộng đồng.

Diego tự hào kể, ông đã tham gia dự án làm đẹp cho không gian nghệ thuật đường phố ở bãi Phúc Tân với những bức tranh tường và những chiếc chao đèn độc đáo làm từ lồng gà, thứ mà ông bắt gặp khi đi chợ hàng ngày. Ông còn thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn và đã từng sáng tác một ca khúc bằng tiếng Việt.

Diego và tác phẩm của ông ở không gian nghệ thuật cộng đồng Phúc Tân.

Diego yêu ẩm thực, thời trang, hội họa và âm nhạc Việt… Những giá trị văn hóa ấy đã tạo nên mối liên kết đặc biệt của gia đình ông với đất nước Việt Nam./.

Anh Tuấn/VOV2

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/diego-chula-nha-thiet-ke-tay-ban-nha-phai-long-van-hoa-viet-841901.vov