Ký ức World Cup sống động trong tâm trí loạt ngôi sao thế giới

Bước ra từ những hồi ức World Cup tuổi thơ, Neymar, Harry Kane, Son Heungmin… cùng vô số các ngôi sao khác hứa hẹn sẽ kiến tạo nên một kì World Cup của năm 2018 đầy sống động và rực lửa đam mê.

Tiền vệ Luka Modric của Real Madrid, cũng giống như bao cổ động viên bóng đá bình thường khác, luôn có một kì World Cup đặc biệt trong trái tim mình: “Tôi mới 13 tuổi hồi World Cup tại Pháp năm 1998 và tôi đã theo dõi cùng với bạn bè, gia đình ở Zadar. Sau mỗi chiến thắng, chúng tôi lại hạnh phúc hơn. Cùng lúc ấy là một lời giới thiệu tuyệt vời cho Croatia, cả thế giới cuối cùng đã biết đến chúng tôi”.

Là một tuyển thủ Tây Ban Nha nhưng Thiago Alcantara lại gây bất ngờ khi chia sẻ: “Ký ức đầu tiên của tôi là kì World Cup 1994 với chiến thắng của bố tôi (cầu thủ Mazinho của Brazil). Tôi chỉ mới 3 tuổi và dù không nhớ được các trận đấu, tôi vẫn nhớ bố tôi trở về nhà ăn mừng và rồi cả gia đình đều quây quần ở đó. Tôi nhớ rất rõ ràng. Dĩ nhiên tôi cũng nhớ chung kết World Cup 2010 giữa Tây Ban Nha và Hà Lan với bàn thắng của Andres (Iniesta)”.

Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Gabriel Jesus cũng đã dành trọn tuổi thơ để theo dõi World Cup: “Cả ba kì World Cup trước, tôi đã vẽ đầy đường phố để ăn mừng, nó gần như là một trách nhiệm cho cộng đồng đấy nhé. Thực sự hy vọng là tôi sẽ có cơ hội chơi bóng tại World Cup Nga để đền đáp lại niềm vui mà giải đấu đã mang đến cho tôi”.

“Ký ức sớm nhất về World Cup ư? Đó là bàn thắng của Freddy Rincon trong trận gặp Đức tại World Cup Italia năm 1990”, “mãnh hổ” Radamel Falcao vui vẻ chia sẻ, “Tôi mới khoảng 4 tuổi đầu. Ai ai ở Colombia cũng đều ăn mừng, vì vậy mà tôi thoáng có kí ức về nó”.

Với “hạt đậu nhỏ” Javier Hernandez thì kì World Cup đáng nhớ nhất là vào năm 1998 với một lí do hết sức đơn giản: “Thần tượng lớn nhất của tôi đã thi đấu, Ronaldo. Bởi vì lịch thi đấu nên thi thoảng tôi phải kết thúc học ở trường thật sớm và hối hả về nhà theo dõi”.

Đội trưởng của Tam sư, Harry Kane cũng có cho mình một ký ức đặc biệt về World Cup: “Tôi nhớ về năm 2002 và pha sút phạt vào góc trên của Ronaldinho (trong trận gặp Anh ở tứ kết). Đến giờ nó vẫn làm tôi thấy đau đớn! Đó là ký ức sớm nhất của tôi về World Cup và kể từ đó, World Cup đã trở thành một giấc mơ để tôi tiếp bước và cố gắng thi đấu cho một kì World Cup”.

Tiền vệ Julian Draxler thì lại nhớ nhất về kì World Cup 2006 với lí do: “Tôi có lẽ còn quá nhỏ vào năm 2002 nhưng đến năm 2006 diễn ra tại Đức, tôi và cả gia đình đã theo dõi từng trận đấu một. Tuyển Đức đã khuấy động cả đất nước, vì thế mà mỗi một trận đấu của họ lại là một điểm nhấn thực sự”.

Cựu huyền thoại Arsenal, Thierry Henry thì lại nhớ mãi không quên trận bán kết World Cup năm 1982 với bàn thắng lịch sử của Marius Tresor. Henry hạnh phúc chia sẻ: “Tất cả những gì tôi nhớ được là mọi người đã nhảy nhót quanh nhà và còn làm vỡ mọi thứ nữa cơ. Tresor đến từ Tây Ấn và tôi cũng ở Tây Ấn vào kì nghỉ. Tôi chỉ mới 5 tuổi, thành thực mà nói, tôi còn tưởng cả ngôi nhà sẽ nổ tung cơ”.

“Tôi nhớ lúc xem World Cup ở Mỹ hồi năm 1994. Nó là một cảm giác không thể cưỡng lại được. Là lần đầu tiên tôi hiểu được bóng đá là như thế nào, là từng chuyển động, là cả trận đấu. Ký ức tuyệt vời nhất của tôi là xem trận gặp Cameroon, khi Oleg Salenko ghi đến 5 bàn và Nga thắng 6-1”, thủ thành Igor Akinfeev của đội chủ nhà Nga hạnh phúc hồi tưởng.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi tuyển thủ Hàn Quốc Son Heung min đặc biệt có nhiều ký ức về World Cup năm 2002: “Tôi nhớ sau loạt penalty ở trận gặp Tây Ban Nha tại tứ kết, mọi người đều phát cuồng. Chúng tôi không thể tin nổi. Ai ai cũng mặc áo đỏ vào năm 2002, kể cả chính tôi! Tôi không thể chọn được một khoảnh khắc từ kì World Cup ấy, tất cả mọi khoảnh khắc của năm 2002 đều kỳ diệu”.

Bản hợp đồng đắt giá nhất hành tinh Neymar thì khiến mọi người ngạc nhiên khi bật mí rằng: “Ký ức đầu tiên của tôi là từ năm 1994. Dù tôi chỉ mới 2 tuổi, tôi nghĩ kí ức đầu tiên là khi xem bóng trên TV và rồi Romaria ghi bàn trong trận gặp Hà Lan”.

“Tôi nhớ trận chung kết Pháp thắng Brazil 3-0 hồi năm 1998. Tôi thực sự vẫn còn nhỏ, chỉ mới 6 hay 7 tuổi, và tôi ở nhà xem trận đấu đó với tất cả mọi người. Ngay khi Pháp thắng, tất cả chúng tôi đổ ra đường và trèo cả lên xe ô tô”, Paul Pogba hạnh phúc hồi tưởng.

Theo Dân Trí

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ky-uc-world-cup-song-dong-trong-tam-tri-loat-ngoi-sao-the-gioi-239724.htm