Ký ức World Cup: Cái chết oan nghiệt của Escobar

Ngày 2-7-1994, làng bóng đá thế giới rúng động trước cái chết của hậu vệ Andres Escobar (Colombia) bởi 12 phát đạn từ tên sát nhân.

Lời nói đầu: Chiến thắng 3-1 của Real Madrid trước Liverpool cũng kết thúc luôn mùa giải 2017-2018 cực kỳ sôi động của bóng đá châu Âu cấp CLB. Bây giờ là lúc người hâm mộ quả bóng tròn hướng về VCK World Cup 2018 diễn ra vào giữa tháng tới tại Nga. Từ hôm nay (28-5), chúng tôi bắt đầu khởi đăng loạt bài “Ký ức World Cup” gồm những câu chuyện kinh điển không thể quên ở các VCK World Cup đã qua.

 Xem bàn phản lưới nhà định mệnh của Escobar.

Kỳ 1: Cái chết oan nghiệt của Andres Escobar

Phút 34 định mệnh

Ngày 2-7-1994, khi mà cả thế giới đang hướng về các trận đấu vòng knock out đầu tiên của World Cup 1994 thì ở Colombia, cầu thủ Andres Escobar bị ám sát bằng 12 phát đạn từ một người giấu mặt.

Escobar rất được các CĐV Colombia yêu mến bởi anh được kỳ vọng là hậu vệ rất có tiềm năng của làng bóng đá thế giới.

Cả làng bóng đá thế giới rúng động và như ngừng thở, bởi cách đó ít ngày chính Escobar đã cùng đội tuyển Colombia dự vòng bảng World Cup 1994 tại Mỹ. Colombia tại giải đấu năm đó nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ bởi thành tích tuyệt vời ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ.

Tuy nhiên, Colombia đã sớm rời cuộc chơi ngay sau vòng bảng bởi họ thua liền hai trận đầu tiên ở bảng A trước Romania (1-3) và chủ nhà Mỹ (1-2). Trận thắng 2-0 trước Thụy Sĩ ở vòng cuối cùng chỉ như xát muối vào nỗi đau của người Colombia bởi điều đó là không đủ giúp Colombia đi tiếp.

Điều đáng nói, ở trận gặp Mỹ (ngày 22-6), hậu vệ Escobar đã đá phản lưới nhà góp phần khiến Colombia phải về nước sớm ngay sau vòng bảng. Phút 34 định mệnh đó, John Harkes của Mỹ có đường tạt bóng sệt vào không mấy nguy hiểm, Escobar trong nỗ lực cản phá đã vô tình nhoài người xoạc bóng thẳng về lưới nhà giúp Mỹ mở tỉ số.

Đến phút 51, chủ nhà Mỹ đã dẫn trước Colombia 2-0. Những nỗ lực còn lại của Colombia chỉ đủ giúp họ có bàn thắng danh dự đúng phút 90. Và Colombia biết trước số phận bị loại của mình chỉ sau hai lượt trận đầu tiên vòng bảng.

12 phát súng và tiếng Goooooooal lạnh lùng của sát thủ

Pha đá phản lưới nhà của Escobar trong trận Colombia thua Mỹ 1-2.

Trong khi ở Mỹ, các đội tuyển dự World Cup đang chuẩn bị cho vòng đấu knockout đầu tiên thì các cầu thủ Colombia đã về nước từ trước đó sau khi bị loại ở vòng bảng.

3 giờ sáng 2-7, tại bãi đỗ xe quán bar El Indio thuộc ngoại ô Medellin, Escobar bị một sát thủ bắt chết bằng 12 phát đạn. Theo lời kể của vị hôn thê Pamela Cascardo của Escobar, tên sát nhân đã hét to “Gooooooooooal” sau mỗi viên đạn bắn vào Escobar. Chữ Goal có nghĩa là bàn thắng, lúc bấy giờ các bình luận viên bóng đá thường hét vang chữ Goal với âm lượng kéo dài sau mỗi bàn thắng được ghi.

Ngay lập tức thông tin Escobar bị bắn chết lan truyền khiến cả thế giới rúng động. Người ta nghi ngờ rằng chính vì bàn thắng đá phản lưới nhà của Escobar đã khiến anh gặp tai họa. Colombia là đất nước nổi tiếng với những tay trùm ma túy cực kỳ khát máu.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết tên sát nhân đã nhanh chóng bỏ trốn trên chiếc xe của anh em Pefro và Juan Gallon. Đây là những tay chân thân tín cũ của ông trùm ma túy cùng họ Escobar mang tên Paolo Escobar. Paolo Escobar đã chết một năm trước. Theo đó, anh em nhà Gallon đã thua một khoản tiền cược rất lớn khi đặt cửa vào Colombia tại World Cup 1994.

Tuy nhiên, đến tận bây giờ sự thật xung quanh cái chết của Escobar vẫn còn nhiều tranh cãi dù đã có người phải đi tù. Không phải anh em nhà Gallon, mà kẻ duy nhất bị kết tội là Humberto Castro Munoz, người đã ra tự thú sau đó. Munoz bị kết án 43 năm tù vào tháng 6-1995. Năm 2001, Munoz bất ngờ được giảm còn 26 năm sau khi tên này kháng cáo. Munoz được trả tự do năm 2005, sau hơn 10 năm ngồi tù vì cải tạo tốt.

Cha của Escobar, ông Dario, đã uất ức thốt lên: “Thẳng thắn mà nói chẳng có công lý gì ở Colombia. Tôi nghĩ luật pháp Colombia là trò đùa. Người ta lừa dối gia đình tôi và cả đất nước Colombia rằng Munoz sẽ phải ngồi tù 43 năm nhưng bây giờ hắn lại được tự do”.

Sự sống nảy sinh từ trong cái chết

Người dân Colombia vẫn đem ảnh Escobar vào sân mỗi khi đội tuyển quốc gia thi đấu.

Cái chết của Escobar không hoàn toàn vô nghĩa. Đám tang của anh có đến 120.000 người đến viếng và chia buồn. Một phong trào đòi truy quét những tay trùm ma túy, lập lại trật tự đất nước Colombia lan khắp nơi. Điều này buộc chính phủ Colombia phải vào cuộc quyết liệt truy bắt những tay mafia ở Colombia.

Escobar là một cầu thủ được rất nhiều CĐV yêu mến ở Colombia. Đến tận bây giờ những bức ảnh của Escobar vẫn được các CĐV Colombia đem vào sân trong những trận đấu của đội tuyển quốc gia. Câu nói bất hủ “Cuộc sống không dừng lại ở đây” cũng được các CĐV CLB Atletico National, nơi Escobar thi đấu trước khi chết phổ nhạc.

Sự sống nảy sinh từ trong cái chết và cái chết của Escobar về một ý nghĩa nào đó đã khiến chính phủ Colombia phải vào cuộc càn quét nạn tội phạm. Và điều đó đã mang lại những điều tốt đẹp hơn cho người dân Colombia, dù không trọn vẹn.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/hau-truong/ky-uc-world-cup-cai-chet-oan-nghiet-cua-escobar-772634.html