Ký ức về ngày 30-4-1975 của các cựu chiến binh

Ngày 30-4-1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Báo Quân đội nhân dân Điện tử trích đăng một số ý kiến của các cựu chiến binh (CCB), nhân chứng lịch sử từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trung tướng Trần Quang Khánh, nguyên Chánh văn phòng Đảng ủy Quân sự Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng (nay là Văn phòng Quân ủy Trung ương-Văn phòng Bộ Quốc phòng): Ngày 30-4-1975 đã đi vào lịch sử Việt Nam và thế giới.

Trong thời gian đang công tác, tôi thấy rằng những vấn đề lớn như củng cố miền Bắc sau chiến tranh, từng bước chuẩn bị và đẩy mạnh cuộc kháng chiến ở miền Nam được Bộ Chính trị và Đảng ủy Quân sự Trung ương rất quan tâm. Theo đó chủ trương của Đảng ta là tiếp quản miền Bắc, tiếp quản Hà Nội xong thì tiến hành giải phóng miền Nam.

 Trung tướng Trần Quang Khánh.

Trung tướng Trần Quang Khánh.

Đảng ta chủ trương tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 để làm cho địch suy yếu đi và bước tiếp theo là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Năm 1972, Mỹ nghĩ rằng muốn đánh vào quyết tâm giải phóng miền Nam của quân dân ta thì phải đánh bại miền Bắc, đưa miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá, không còn sức để chi viện cho miền Nam. Để đối phó với âm mưu của quân xâm lược, Đảng ta chủ trương đánh cho Mỹ thua ở miền Bắc sau đó sẽ tiếp tục khiến chúng thua ở miền Nam nên công tác chuẩn bị cho cuộc chiến này rất chu đáo. Một lượng lớn máy bay của Mỹ đã bị quân và dân ta bắn rơi tại Hà Nội. Điều này lịch sử thế giới chưa từng có. Bắn hạ nhiều máy bay sẽ làm thất bại âm mưu của Mỹ, tình hình miền Nam sẽ thuận lợi hơn. Sau đó miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất vẹn toàn.

Cuộc chiến đấu chống quân xâm lược của quân và dân ta đã kết thúc thắng lợi và ngày 30-4-1975 đã đi vào lịch sử thế giới và Việt Nam.

CCB Trần Duy Thanh: Nhìn về quá khứ để trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập tự do

Chúng tôi tự hào bởi là những thế hệ hệ sinh viên từ giảng đường ra thẳng chiến trường vào năm 1972. Từ một sinh viên rồi trở thành chiến sĩ của Quân đoàn 2, trong tôi rất nhiều cảm xúc, nhiều kỷ niệm nhưng có thể gói gọn trong những câu thơ của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm: “Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu/Dẫu hòn bi lăn hết vòng tuổi nhỏ/Trong những ba lô kia ai dám bảo là không có/Một hai ba giọng hát chú ve kim?/Vào mặt trận lúc giọng ve đang lên/Hay tiếng gọi - lên đỉnh cao đánh giặc/Đây mùa hạ lòng tôi sung sướng nhất/Bao điểm chốt anh hùng, tôi nổ súng cùng ai... Ra mặt trận lúc giọng ve kêu mau/Là khẩu lệnh khẩn trương vào trận cuối/Những báng súng trong tay đều nóng hổi/Những tim người đập theo tiếng ve kêu...”. Những năm tháng ở chiến trườnglà giai đoạn rất đẹp và không thể nào quên của thế hệ sinh viên chúng tôi hồi đó .

CCB Trần Duy Thanh (nguyên chiến sĩ Lữ đoàn phòng không 673, Quân đoàn 2)

Ngày đó, đơn vị chúng tôi chủ yếu chiến đấu ở mặt trận Trị Thiên Huế. Quân đoàn 2 của chúng tôi nằm trong đội hình tác chiến hiệp đồng quân binh chủng đã cùng các đơn vị bạn tiến vào giải phóng Sài Gòn. Chúng tôi tự hào bởi Quân đoàn có đồng chí Đại đội trưởng được vinh dự cắm cờ trên nóc Dinh Độc lập vào trưa ngày 30-4-1975.

Đất nước đã hòa bình nhưng vào dịp này, tôi và các đồng đội lại được nhìn lại những năm tháng đã đi qua để bước tiếp chặng đường sắp tới. Chiến thắng ngày 30-4-1975 là sức mạnh không phải chỉ của một con người mà là sức mạnh của toàn dân tộc. Tự hào về quá khứ, suy nghĩ về những năm tháng chiến tranh gian khổ nhưng cả dân tộc đã đồng lòng vượt qua, chiến thắng kẻ thù hùng mạnh bậc nhất thế giới để cảm nhận giá trị của hòa bình, độc lập tự do.

CCB Lê Xuân Vĩ (Hà Nội): Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội anh hùng

Cuối năm 1970 đầu 1971, tôi đi bộ đội vào Sư đoàn 304 và tham gia chiến dịch Quảng Trị 1972. Đây là chiến dịch “đỏ lửa” 81 ngày đêm chiến đấu ác liệt của quân và dân ta chống kẻ thù xâm lược. Bây giờ, mỗi khi hồi tưởng lại những ngày ấy, trong ký ức của tôi lại hiện về với bao cảm xúc, tuy rằng cuộc chiến đấu gian truân, vất vả nhưng là niềm vinh dự, tự hào lớn cho bản thân tôi và những đồng đội.

CCB Lê Xuân Vĩ.

Là một trong những sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam từng trải qua cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứ vào mỗi dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, trong tôi lại trào dâng biết bao cảm xúc trân trọng, tự hào. Tôi như được sống lại thời khắc lịch sử của dân tộc ta hơn 40 năm trước.

Tôi rất tự hào bản thân mình là người đã trực tiếp tham gia vào cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc nên tôi luôn tâm niệm phải giáo dục con cháu hiểu được sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ và thế hệ đi trước đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước.

KHÁNH HUYỀN (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn//hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/ky-uc-ve-ngay-30-4-1975-cua-cac-cuu-chien-binh-537715