Ký ức ùa về qua bộ ảnh trẻ em Hà Nội năm 1987

'Một thời để nhớ' của trẻ em Hà Nội năm 1987 được ghi lại vô cùng sinh động qua ống kính nữ phóng viên kỳ cựu người Pháp Lily Franey.

Một nhóm trẻ em trên đường phố Hà Nội năm 1987. Ảnh: Lily Franey / Gamma-Rapho / Getty Image.

Một nhóm trẻ em trên đường phố Hà Nội năm 1987. Ảnh: Lily Franey / Gamma-Rapho / Getty Image.

Các em học sinh ở một ngôi trường tại Hà Nội cười tươi như hoa khi được nữ phóng viên Pháp chụp ảnh.

Hết giờ ra chơi, các học sinh xếp hàng để trở lại lớp.

Bên trong một lớp học.

Hai cậu bé và tờ báo.

Hai bà cháu trên đường phố Hà Nội.

Học sinh chơi đánh chuyền.

Ba cậu bé phía sau toa tàu điện.

Đánh bài trên ghế đá gần đường xe điện.

Những đứa bé tại góc phố cũ.

Vừa làm bài tập về nhà, vừa trông cửa hàng sách cũ.

Bé gái vừa chăm em, vừa trông quầy hàng nhỏ.

Cô bé sau chiếc xe đạp.

Trong một lớp tiểu học.

Giờ tập viết chữ ở trường.

Trẻ em Hà nội nhí nhảnh trước ống kính máy ảnh.

Một "thiếu nhi nghiêm túc".

Mời quý độc giả xem video: Quạt giấy Chàng Sơn - Danh phẩm của Hà thành. Nguồn: VTC1.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/ta-tay/ky-uc-ua-ve-qua-bo-anh-tre-em-ha-noi-nam-1987-1434044.html