Ký ức tuổi thanh xuân tươi đẹp tràn về trong Mỹ Linh Tour 2018

Mỹ Linh Tour 2018 mở màn ở Hà Nội không đơn thuần là một đêm nhạc mà nó còn là khởi đầu của một hành trình về với ký ức của tuổi thanh xuân tươi đẹp.

Kể từ “Mỹ Linh Tour 06”, phải sau 12 năm, diva Mỹ Linh mới lại thực hiện một tour diễn xuyên Việt mang tên “Mỹ Linh Tour 2018: Thời gian”. Với nhiều khán giả, 12 năm là quãng thời gian quá dài để họ chờ đợi. Đa số người hâm mộ của Mỹ Linh đều đã trưởng thành, đã lập gia đình và có những đứa con.

Với nhiều khán giả khác, 12 năm chờ đợi trong mòn mỏi, chỉ được nghe Mỹ Linh diễn trong những chương trình nhỏ lẻ là không đủ. Bởi vậy, khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào tour diễn lần này, lại càng mong đợi và hồi hộp hơn khi cầm được chiếc vé đến show diễn mở màn vào tối 11/8 tại Hà Nội.

Khán đài Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô tối qua không còn một chỗ trống. Trên ghế khán giả, có những gương mặt lớn tuổi, có những người trẻ, cả những gia đình và cả những cặp đôi. Họ đến để gặp Mỹ Linh, để nghe cô hát và để tìm lại những ký ức thanh xuân tươi đẹp họ đã cùng trải qua với Mỹ Linh suốt bao năm qua.

Mỹ Linh.

Mỹ Linh.

Tuổi trẻ chông gai khó khăn nhưng đầy tươi đẹp

12 năm trước, cũng đứng ở trên sân khấu này, cũng với ekip là những người anh em thân thiết, Mỹ Linh đã hát lên những ước mơ của mình. Ở trong nghề đủ lâu, chứng kiến những thăng trầm của làng nhạc, Mỹ Linh hiểu được sự quý giá của những người “anh em”. Bởi vậy, cô quyết tâm tập hợp lại họ - những người đã làm nên thành công của “Mỹ Linh Tour 06” để thực hiện tour diễn 2018.

Ở phần đầu show diễn, Mỹ Linh chia sẻ rằng: “Khi xem lại những cuốn băng ngày xưa, chúng tôi nhỏ hơn, gầy hơn và đen hơn. Giờ chúng tôi già đi, có nhiều nếp nhăn hơn nhưng vẫn đi cùng nhau. 12 năm đã khiến chúng tôi trở thành một gia đình. Và giờ đây, tôi sẽ kể lại câu chuyện âm nhạc của tuổi trẻ nhiều chông gai, khó khăn nhưng tươi đẹp ấy. Nếu tìm thấy một góc quá khứ, tình yêu và quãng đời của mình trong những bài hát của tôi, thì đó là điều hạnh phúc”.

Để kể câu chuyện ấy, Mỹ Linh đã đi ngược dòng thời gian từ hiện tại trở về quá khứ. Ở phần đầu của đêm nhạc là những sáng tác trong album “Chat với Mozart 2” và “Chat với Mozart 1” như “Em vẫn thương anh”, “Sớm nay mùa xuân”, “Những ngày mộng mơ”, “Đợi những ngày xuân”, “Ave Maria”, “Khi mùa đông quay về”…

Đây là những ca khúc khá kén khán giả của Mỹ Linh khi đưa âm nhạc cổ điển vào nhạc nhẹ, cũng là những ca khúc khó hát, đòi hỏi kỹ thuật cao. Trong vài năm qua, Mỹ Linh lui về hậu trường, làm “cô giáo gõ đầu trẻ” nhiều hơn làm ca sĩ nên đã có những đồn đoán về việc cô mất giọng hoặc hát nhiều lỗi. Thế nhưng, nếu đến nghe đêm nhạc tối qua, khán giả sẽ thấy Mỹ Linh chứng tỏ bản lĩnh của một diva như thế nào.

Mỹ Linh hát liên tục, không có nhiều khoảng nghỉ giữa những bài hát nhưng cô không hề kiệt sức, giọng hát không hề bị đuối mà vẫn đầy nội lực. Mỹ Linh xử lý những nốt cao một cách nhẹ nhàng, không “gồng”. Cách luyến láy tự nhiên khiến khán giả đón nhận những bài hát mới dễ dàng hơn. Một phần là bởi, đây đều là những ca khúc được sáng tác “đo ni đóng giày” với giọng hát của Mỹ Linh. Một phần nữa là bởi trong quá nhiều khoảnh khắc, Mỹ Linh đã thăng hoa khiến khán giả phải trầm trồ.

Đặc biệt là màn “đọ giọng” với giọng ca Opera hàng đầu Việt Nam là Hà Phạm Thăng Long, Mỹ Linh không hề bị đuối. Chất giọng dày của Mỹ Linh thậm chí còn có phần lấn át và tạo ấn tượng cho khán giả nhiều hơn.

Càng đến phần sau, Mỹ Linh càng sung sức hơn. Cô đi lại giữa khán đài và sân khấu, nhún nhảy liên tục với một tinh thần hứng khởi. Cũng càng về sau, khán giả cũng càng hào hứng hơn khi nghe những ca khúc quen thuộc như “Tóc ngắn”, “Hương Ngọc Lan”, “Trưa vắng”, “Em mơ về anh”, “Biết”, “Chuyện tình”…

Tiếng vỗ tay vang vọng khắp khán đài theo từng câu hát. Không ai bảo ai, khán giả hòa giọng, hát vang cả khán phòng những ca khúc hit đã làm nên tên tuổi của Mỹ Linh. Không chỉ Mỹ Linh, mà cả khán phòng đã cùng trở về một thời thanh xuân tươi đẹp. Ở đó, có âm nhạc, có tuổi trẻ, có ước mơ và cả những khát khao. Ở đó, thiếu nữ Mỹ Linh đã chạm tay đến đỉnh vinh quang của sự nghiệp, đến hạnh phúc gia đình viên mãn. Để đến bây giờ, ở tuổi 43, khi cùng ôn lại những ký ức ấy, nhiều người đã khóc, và Mỹ Linh cũng vậy.

Mỹ Linh xúc động rơi nước mắt vì tình cảm chân thành của khán giả.

Kết thúc chương trình, Mỹ Linh đã quyết định thể hiện một sáng tác trong album “Chat với Mozart 2” là “Bài ca tự do”. Nữ ca sĩ đã tiết lộ rằng, tour diễn lần này là tour diễn cuối cùng cho dự án “Chat với Mozart”, bởi vậy, cô muốn kết thúc nó với một tinh thần tự do và thoải mái hơn.

Quá khứ, hiện tại và tương lai

Trong đêm diễn, Mỹ Linh đã đưa khán giả đi từ thực tại về với quá khứ. Nhưng ẩn trong đêm nhạc, lại là một hình ảnh về tương lai mà Mỹ Linh mong muốn xây dựng – đó là những người trẻ, những tương lai của âm nhạc và là tầng lớp kế cận nối tiếp cô. Bởi vậy, thay vì mời những người có vị trí quan trọng trong sự nghiệp của cô như Bằng Kiều, Mỹ Linh đã chọn những người trẻ như Bùi Anh Tuấn, Hà Lê và đặc biệt là Mỹ Anh.

Với Bùi Anh Tuấn, cả Mỹ Linh và Anh Quân đều đánh giá cao giọng hát của nam ca sĩ. Cô gọi Bùi Anh Tuấn là “Hoàng tử ballad” với chất giọng cao đầy dịu dàng. Nam ca sĩ đã song ca đầy hòa hợp với đàn chị trong ca khúc “Những giấc mơ dài”.

Trái ngược với phong cách nhẹ nhàng của Bùi Anh Tuấn, Hà Lê lại khiến khán phòng sôi động với phần trình diễn cùng Mỹ Linh trong “Bài ca tự do”. Mời một nghệ sĩ rap vào show diễn như nỗ lực cách tân và tiên phong mà Mỹ Linh và ekip theo đuổi.

Đặc biệt nhất là phần song ca của con gái Mỹ Linh – Mỹ Anh. Không theo con đường ca hát chuyên nghiệp nhưng Mỹ Anh được thừa hưởng những thiên phú tốt đẹp từ cha mẹ để gây ấn tượng cho khán giả. Chất giọng dày và hơi khàn của Mỹ Anh không hề lép vé khi hát với mẹ. Dù lúc ban đầu, Mỹ Anh hơi run nên có vài nốt hơi chênh nhưng càng về sau, cô bé càng lấy lại sự thoải mái và bình tĩnh để thể hiện “Nắng sớm” và “Bướm trắng” cùng mẹ.

Sẽ thiếu sót nếu như không nhắc đến ban nhạc – những người đã làm nên một nửa thành công cho show diễn. Bên cạnh những “gương mặt cũ” như Anh Quân, Huy Tuấn, Hồng Kiên, Quốc Bình, Tuấn Nam… còn có những nghệ sĩ đến từ trường nhạc danh tiếng Berklee. Đó đều là những nghệ sĩ rất trẻ, tầm tuổi… con của Mỹ Linh nhưng nữ diva cảm thấy tự hào khi được làm việc chung với họ.

“Mỗi năm, chúng tôi lại có thêm những gương mặt mới, những nghệ sĩ mới tham gia để làm nên một điều gì đó khác biệt và trẻ trung cho âm nhạc – thứ âm nhạc không biên giới, không khoảng cách”.

Sau đêm diễn mở màn vào tối 11/8 tại Hà Nội, “Mỹ Linh Tour 2018: Thời gian” còn diễn ra một đêm nữa tại Hà Nội vào tối nay (12/8). Tour diễn sẽ tiếp tục tại 2 thành phố lớn nữa vào 15/8 tại Đà Nẵng và 18/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

Thanh Thanh/VOV.VN
Ảnh: Đại Ngô

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa/am-nhac/ky-uc-tuoi-thanh-xuan-tuoi-dep-tran-ve-trong-my-linh-tour-2018-799197.vov