Ký ức kinh hoàng về vụ khủng bố trường học Beslan ở Nga

Trường học dường như là mục tiêu ưa thích của những kẻ khủng bố ở Nga, đơn giản là vì chúng muốn dùng trẻ em để gây sức ép với chính quyền.

Trường học là mục tiêu rất dễ bị tổn thương trong các vụ tấn công khủng bố, nhưng đám khủng bố ở Nga lại thường nhắm vào mục tiêu này, vì những em học sinh nhỏ tuổi sẽ không có khả năng kháng cự hoặc chống lại yêu cầu của chúng.

Trường học là mục tiêu rất dễ bị tổn thương trong các vụ tấn công khủng bố, nhưng đám khủng bố ở Nga lại thường nhắm vào mục tiêu này, vì những em học sinh nhỏ tuổi sẽ không có khả năng kháng cự hoặc chống lại yêu cầu của chúng.

Năm 2004, một vụ khủng bố kéo dài ba ngày ở trường học Beslan, Nga đã gây chấn động toàn thế giới với mức độ thương vong khủng khiếp.

Với tổng cộng 334 người thiệt mạng, trong đó có 31 kẻ khủng bố bị tiêu diệt tại chỗ, đây là một trong những vụ khủng bố đẫm máu nhất lịch sử nước Nga cũng như trên thế giới.

Đám khủng bố tấn công vào trường Beslan ngày 1/9/2004, bắt giữ hơn 1100 người làm con tin, trong đó phần lớn là trẻ em và những người giáo viên lớn tuổi.

Vụ việc xảy ra ở Bắc Ossetia, đây là khu vực có tỷ lệ người dân sở hữu súng cao bậc nhất nước Nga thời bấy giờ. Ngay khi nhận tin con em mình bị khủng bố bắt giữ, nhiều phụ huynh đã mang theo vũ khí nóng tới bao vây trường học.

Bất chấp sự kêu gọi của chính quyền, những phụ huynh đầy quả cảm với vũ khí nóng đã sát cánh bên cạnh lực lượng đặc nhiệm Nga suốt ba ngày diễn ra vụ việc, để đảm bảo con em mình được an toàn.

Đáng tiếc là khi lực lượng đặc nhiệm Nga phát lệnh tấn công vào ngày 3/9/2004, nhiều phụ huynh cùng vũ khí nóng trong tay đã xông vào bên trong trường Beslan, cuộc hỗn loạn chính thức bắt đầu.

Những tiếng nổ lớn vang lên từ nhiều hướng, kèm theo đó là tiếng súng, tiếng la hét hòa lẫn trong sự hỗn loạn. Vụ việc kết thúc vào chiều cùng ngày với 333 người thiệt mạng.

Chính quyền địa phương sau đó đã thống kê, có tới 186 trẻ em từ 1 tới dưới 17 tuổi thiệt mạng bên trong trường học, 111 phụ huynh cùng khách mời có mặt trong trường học khi xảy ra vụ việc thiệt mạng tại chỗ.

Ngoài ra còn có 17 giáo viên cùng nhân viên trong trường học, 13 thành viên đặc nhiệm Nga thuộc ba lực lượng khác nhau thiệt mạng trong vụ đấu súng với đám khủng bố.

Đáng nói nhất là trong vụ việc có 6 người thiệt mạng, được cho là phụ huynh học sinh đã xông vào trường học giữa màn đấu súng để tìm kiếm con em mình.

Ngoài 333 người thiệt mạng, còn có tới 783 người khác bị thương, trong đó phần lớn là các em học sinh nhỏ tuổi.

Vụ khủng bố có thiệt hại kinh hoàng tới mức, báo chí phương Tây đã phải gọi đây là "cuộc thảm sát Beslan". Nhiều quốc gia đã gửi lời chia buồn tới nước Nga ngay sau khi xảy ra vụ việc.

Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng nhà chức trách Nga đã quá cứng nhắc, khi phát lệnh tấn công đám khủng bố trong lúc chúng còn giữa con tin. Tuy nhiên nhiều người cũng cho rằng, thái độ không thương lượng với khủng bố của Nga là đúng đắn, việc số lượng người thiệt mạng cao là do nhiều nguyên nhân khách quan khác.

Truyền thông Nga cũng khẳng định, nếu chính quyền Nga nhượng bộ lại yêu cầu của đám khủng bố, rất có thể nhiều cuộc khủng bố tương tự khác sẽ xảy ra trong tương lai, vậy nên hành động cứng rắn của Moscow có thể coi là lựa chọn sáng suốt. Nguồn ảnh: Pinterest.

Những hình ảnh ám ảnh trong vụ khủng bố con tin ở Beslan, Nga. Nguồn: AP.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/ky-uc-kinh-hoang-ve-vu-khung-bo-truong-hoc-beslan-o-nga-1534976.html