Ký ức huyền ảo về Đà Lạt của Nguyễn Vĩnh Nguyên

Chiều 27-12, tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên ra mắt bạn đọc tiểu thuyết 'Ký ức của ký ức' do Phanbook và Nhà xuất bản Phụ Nữ phát hành.

 Nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên (ngồi phía trước) giới thiệu tác phẩm tại buổi gặp mặt.

Nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên (ngồi phía trước) giới thiệu tác phẩm tại buổi gặp mặt.

Nội dung tiểu thuyết xoay quanh câu chuyện về một nhà biên khảo lịch sử Đà Lạt. Một người đàn ông ở tuổi 50, bên kia con dốc sự nghiệp, đã lạc lối trong một thành phố mà từ lâu, ông miệt mài phục dựng quá khứ và trong cuộc kiếm tìm lai lịch một nữ sinh Đà Lạt năm 1973, nhân vật đã bị cuốn vào những tình huống khó lường ở thành phố mà ông cứ tưởng mình đã thuộc mọi ngõ ngách. Từ đó, tác phẩm tái hiện và đồng vọng hình ảnh Đà Lạt thập niên 1960-1970 hoang phế, huyền ảo và đầy quyến rũ. Tất cả được trình hiện bằng cấu trúc truyện đặt trong truyện, phóng chiếu một thế giới quan duy mỹ, độc đáo của tác giả.

Nguyễn Vĩnh Nguyên sinh năm 1979 tại Khánh Hòa, lớn lên tại Ninh Thuận, là cựu sinh viên Trường Đại học Đà Lạt. Tiểu thuyết “Ký ức của ký ức” là sự “nối dài” những khám phá, suy tư về Đà Lạt của tác giả, được thể hiện bằng nhiều tác phẩm đã xuất bản trước đó, như: “Với Đà Lạt, ai cũng là lữ khách”, “Đà Lạt một thời hương xa”, “Đà Lạt bên dưới sương mù”.

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/ky-uc-huyen-ao-ve-da-lat-cua-nguyen-vinh-nguyen-606366