Ký ức hào hùng và nghĩa tình đồng đội

Những ngày tháng 7, chúng tôi về xã Tam Hồng (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh đã không tiếc máu xương chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

 Trao Kỷ niệm chương Mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên tặng các cựu chiến binh xã Tam Hồng tại buổi gặp mặt.

Trao Kỷ niệm chương Mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên tặng các cựu chiến binh xã Tam Hồng tại buổi gặp mặt.

Xã Tam Hồng với dân số hơn một vạn người, diện tích khoảng 600ha, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Qua các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, Tam Hồng có 87 thương binh, 212 liệt sĩ và 23 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đặc biệt, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Tam Hồng có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trực tiếp ở Mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) những năm 1979-1989. Năm 2019, nhân kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, 110 người con Tam Hồng đã tổ chức gặp mặt và đón nhận Kỷ niệm chương Mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên. Họ là những cán bộ, chiến sĩ của các sư đoàn: 313, 314, 316 và một số đơn vị phối thuộc… Tại buổi gặp mặt, họ cùng nhau ôn lại những tháng ngày cam go, máu lửa ở Vị Xuyên. Trong không khí tràn đầy cảm xúc nghĩa tình đồng chí, đồng đội, các thế hệ cựu chiến binh (CCB) bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm thời quân ngũ, chia sẻ những kinh nghiệm, thành công về phát triển kinh tế, cùng nhau bàn về những định hướng tương lai để kết nối, động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Chúng tôi gặp anh Nguyễn Anh Tuấn, nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 881, Sư đoàn 314. Hơn 40 năm trước, anh là pháo thủ số 1 cối 82mm. Anh Tuấn kể, nhiệm vụ của đơn vị là bắn vào đồi Cây Khô, chặn địch không cho chúng lên khu vực Đồi Đài. Trận đó, khẩu đội của anh bắn hơn 300 quả đạn, kéo dài từ 5 giờ đến hơn 10 giờ, nòng pháo nóng bỏng. Đồi Đài được giữ vững, bộ binh địch bị thiệt hại nặng, không dám tiếp tục tấn công. CCB Nguyễn Thị Thọ, nhập ngũ tháng 7-1980, nguyên chiến sĩ Bệnh xá Sư đoàn 313, có hơn 3 năm gắn bó với mảnh đất Hà Giang. Kỷ niệm nhớ nhất của chị là những ngày chăm sóc, cấp cứu thương binh, có những thương binh không giữ được chân tay lành lặn phải cắt bỏ; có những đồng chí bị thương nặng, không cứu chữa được, đã hy sinh. Hồi đó, phương tiện, thuốc men không đủ, thuốc dùng gây tê, hồi sức khan hiếm nên thương binh rất đau đớn, chị và đồng đội có lúc vừa khóc, vừa hát động viên các anh-những chàng trai tuổi đời còn rất trẻ. Đầu năm 1984, chị xuất ngũ và chuyển ngành về công tác tại Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật thuộc Sở Nông nghiệp tỉnh.

Đại úy Nguyễn Văn Phượng nguyên Chủ nhiệm Quân y Trung đoàn 818, Sư đoàn 314 những năm 1979-1988, bồi hồi nhớ lại: Vào khoảng tháng 4, tháng 5-1984 trận đánh ở cao điểm 1509 và cao điểm 1030 kéo dài, diễn ra hết sức ác liệt; ta giữ vững cao điểm, nhưng bộ đội bị thương, hy sinh nhiều. Hồi đó, thuốc men, bông băng thiếu thốn, lực lượng quân y sĩ cũng ít, không đủ để chăm sóc, cấp cứu cho bộ đội. Nhiều hôm, anh Phượng và các quân y sĩ thức thâu đêm để cứu chữa thương binh. Đại úy Nguyễn Hữu Nhạc, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 14, Sư đoàn 313 kể lại: Tiểu đoàn có nhiệm vụ phòng ngự ở chân Đồi 400, địch bắn pháo nhiều giờ liền ở khu vực cửa khẩu Thanh Thủy, Đồi Đài, đồi Cô Ích, đồi Cây Chuối… nhưng tiểu đoàn vẫn giữ vững trận địa.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 2, Trưởng ban liên lạc CCB toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên năm nay đã ngoài 90 tuổi, nhưng vẫn nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Trao Kỷ niệm chương Mặt trận Vị Xuyên- Hà Tuyên tặng các CCB xã Tam Hồng, ông nhắc lại ngày 12-7-1984-ngày mở đầu chiến dịch mang mật danh “MB-84” với mục đích phản kích để lấy lại các điểm cao bị quân địch đánh chiếm. Ngày 12-7-1984 luôn in dấu đậm nét trong tâm trí mỗi cán bộ, chiến sĩ Mặt trận Vị Xuyên và trở thành ngày “giỗ trận” chung cho những người đã nằm lại núi đồi Vị Xuyên. Ông mong muốn những người lính Vị Xuyên năm xưa và thế hệ hôm nay luôn nhớ về những ký ức hào hùng của dân tộc, góp sức mình giữ gìn môi trường hòa bình, giữ vững chủ quyền Tổ quốc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, phát triển.

Bài và ảnh: HOÀNG QUÝ LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/ky-uc-hao-hung-va-nghia-tinh-dong-doi-583309