Ký ức được gặp Bác của nữ đại biểu Quốc hội khóa III

Bà Đặng Thị Càng tham gia công tác đoàn thanh niên, tiểu đội nữ dân quân, nguyên là đại biểu HĐND xã Yên Thọ, huyện Đông Triều từ năm 1960. Năm 1964, khi được bầu là đại biểu Quốc hội khóa III (1964 -1971), bà Càng là đội trưởng thủy lợi và làm bèo hoa dâu của xã Yên Thọ. Bà được kết nạp vào Đảng ngày 21/7/1966.

Bà Đặng Thị Càng sinh năm 1939, trở thành đại biểu Quốc hội khóa III khi vừa tròn 25 tuổi. Bà tham gia công tác đoàn thanh niên, tiểu đội nữ dân quân và là đại biểu HĐND xã Yên Thọ, huyện Đông Triều (nay là phường Yên Thọ, TX Đông Triều) từ năm 1960. Năm 1964, khi được bầu là đại biểu Quốc hội khóa III, bà là đội trưởng thủy lợi và làm bèo hoa dâu của xã Yên Thọ.

Bác Hồ chụp ảnh lưu niệm với các nữ đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa III, tháng 4/1966. Bà Đặng Thị Càng đứng hàng cuối, thứ hai từ trái sang. (Ảnh tư liệu gia đình).

Bác Hồ chụp ảnh lưu niệm với các nữ đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa III, tháng 4/1966. Bà Đặng Thị Càng đứng hàng cuối, thứ hai từ trái sang. (Ảnh tư liệu gia đình).

Theo cuốn Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Yên Thọ (1947-2007), phát triển kinh tế - văn hóa 5 năm lần thứ nhất 1961-1965, thực hiện “3 ngọn cờ hồng” tổ chức theo cung cách làm ăn tập thể, xã Yên Thọ đã đưa được 91% hộ nông dân vào HTX nông nghiệp, 88% hộ nông dân vào HTX mua bán và 73% nông dân vào HTX tín dụng. Đời sống xã viên và nhân dân nâng lên, mức ăn về lương thực bình quân 20kg/tháng

Đặc biệt, phong trào làm thủy lợi, làm phân bón, đội thủy lợi chuyên trách của xã do bà Càng làm đội trưởng dẫn đầu trong huyện với tinh thần thi đua làm ngày không đủ, tranh thủ đêm trăng sáng xuống đầm vớt rong, gánh bùn về cải tạo đồng ruộng. Bà Càng là một trong số những kiện tướng tiêu biểu làm thủy lợi và phân bón lúc bấy giờ. Cùng với đó, phong trào cải tiến công cụ để sản xuất nông nghiệp của nhân dân xã Yên Thọ đã được UBND tỉnh tặng bằng khen, Đoàn Thanh niên xã được Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua...

Nhớ về kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa III, Quốc hội của thời kỳ đất nước thực hiện cả hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng, thời kỳ chống Mỹ cứu nước “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để thắng giặc Mỹ xâm lược”. Miền Bắc tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội; miền Nam đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải phóng. Bà kể, khi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh lên Hà Nội họp, lần đầu tiên lên Thủ đô, bà rất bỡ ngỡ, thậm chí còn có cảm giác không được tự tin. Sau ngày họp Quốc hội, bà được đồng chí Hoàng Chính, Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh ngày ấy báo sáng mai tập trung sớm.

Bà Đặng Thị Càng, nguyên đại biểu Quốc hội khóa III tỉnh Quảng Ninh.

Buổi sáng hôm đó các đại biểu là đoàn viên thanh niên tập trung và được đồng chí Vũ Quang, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đưa vào gặp Bác Hồ trong vườn cây nhà Bác. Khi biết được gặp Bác Hồ, trong bà dâng lên một niềm vui, sung sướng khó tả, cả đoàn ai cũng hồi hộp chờ đợi. Lúc Bác đi ra, mọi người đều đứng dậy vỗ tay chào mừng, ai cũng rưng rưng xúc động. Bác nhìn mọi người và cười rất tươi. Sau khi Bác trò chuyện với các đại biểu xong thì được chụp ảnh cùng với Bác. Tại buổi gặp đó, bà còn nhớ rõ lời Bác dặn: Tất cả đại biểu Quốc hội là thanh niên phải cống hiến cho Tổ quốc thật nhiều, phải đi đầu, gương mẫu vì miền Nam ruột thịt để thống nhất đất nước...

Sau kỳ họp thứ 3, một lần nữa bà được trong đoàn nữ đại biểu Quốc hội được gặp Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch. Những lới Bác dặn, bà ghi tạc trong tâm, khi về địa phương đã là động lực để bà và đoàn viên thanh niên trong xã phấn đấu lao động sản xuất xây dựng quê hương và chi viện cho miền Nam bằng hành động “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”.

Trong suốt quá trình tham gia đại biểu Quốc hội khóa III, bà đảm nhiệm các công việc của xã như ủy viên Ban quản trị Hợp tác xã, đội trưởng sản xuất, tham gia Ban chấp hành đoàn xã phụ trách thiếu niên, Tiểu đội phó tiểu đội nữ dân quân, Chủ nhiệm HTX mua bán, Bí thư Phụ nữ xã và là đại biểu HĐND xã Yên Thọ và đại biểu HĐND huyện Đông Triều (nay là TX Đông Triều) nhiều khóa. Năm 1973, bà Càng được bầu làm Chủ tịch Ủy ban hành chính xã, Phó Chủ tịch UBND rồi Chủ tịch UBND, làm Thường vụ phụ trách Thường trực Đảng ủy rồi Chủ tịch UBND xã Yên Thọ đến năm 1989 thì nghỉ hưu.

Đã 82 tuổi, trong những ngày diễn ra kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV và chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, bà Càng vẫn hàng ngày theo dõi, nghe các phiên họp trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Bà vẫn luôn tự hào đã được tham gia đại biểu Quốc hội khóa III, một nhiệm kỳ của Quốc hội do hoàn cảnh có chiến tranh diễn ra trên phạm vi cả nước đã kéo dài từ tháng 6/1964 đến tháng 6/1971. Hoạt động Quốc hội khóa III đã đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ khôi phục và xây dựng kinh tế ở miền Bắc, đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam.

Nguyễn Xuân (CTV)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202104/ky-uc-duoc-gap-bac-cua-nu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-iii-2527627/