Ký ức AFF: 'Giấc mộng vàng' và trận chung kết lịch sử

Sau một thập niên giành chức vô địch AFF Cup, năm nay, hàng triệu trái tim yêu bóng đá Việt Nam lại hi vọng 'giấc mộng vàng' trở thành hiện thực.

Video khoảnh khắc bóng đá Việt Nam lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á

“Giấc mộng vàng” của bóng đá Việt Nam

AFF Suzuki Cup 2008 là giải bóng đá vô địch Đông Nam Á lần thứ 7 trong lịch sử được tổ chức. Tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam nằm trong “bảng tử thần” với sự góp mặt của hai đội bóng rất mạnh là Malaysia và Thái Lan. Trước đó, với hiệu số bết bát khi 10 trận liên tiếp không thắng, chẳng mấy ai dám hi vọng đội tuyển Việt Nam sẽ tiến sâu được tại giải lần này.

Đội tuyển Việt Nam tham gia AFF Suzuki Cup 2008.

Ngày 24/12/2008, Bangkok chào đón những chiến binh áo đỏ với một đội tuyển Thái Lan được đánh giá cao hơn trong lượt đi trận chung kết AFF Suzuki Cup. Việt Nam đối đầu với Thái Lan chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt khó khăn hơn khi chúng ta phải làm khách. Thế nhưng điều thần kỳ đã bắt đầu từ trận đấu đó, trong một ngày thăng hoa, Việt Nam đã bắt chẹt được người Thái.

Trận đấu diễn ra vào lúc 19h, trên sân Rajamangala ở thủ đô Bangkok - Thái Lan, dưới sự điều khiển của trọng tài người Malaysia Ramachandra Krishnan. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, người hâm mộ đã phải sống trong những phút căng thẳng và lo âu đến tột độ. Các cầu thủ Thái Lan ngay lập tức tổ chức tấn công vây ép khung thành của thủ môn Dương Hồng Sơn. Đội bạn liên tục khoét sâu vào cánh trái, nơi Quang Cường thế chỗ cho Việt Cường phải ngồi ngoài vì thẻ phạt.

Khi mà các cầu thủ Thái Lan còn đang mải mê tấn công, dâng cao đội hình, phút 40, trong một pha phản công sắc sảo ở cánh trái, Tấn Tài đã có một đường chuyền chuẩn xác để Vũ Phong băng vào đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành, hạ gục thủ môn Kosin đưa Việt Nam dẫn trước 1 – 0. Sau đó chỉ 2 phút, ở phút 42 của trận đấu, Công Vinh đã nổ phát súng đầu tiên trong giải đấu đưa Việt Nam dẫn trước 2 – 0, đội bạn chỉ có thể gỡ lại một bàn ở phút 75 trước khi trọng tài nổi còi kết thúc trận lượt đi chung kết AFF Suzuki Cup 2008.

Đội tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 tại SVĐ Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam 2008 làm cho sân vận động Rajamangala hoàn toàn im lặng khi chiến thắng đầy thuyết phục 2 – 1 trước chủ nhà Thái Lan. Có thể thấy rõ một sự thật rõ ràng, người Thái tại Rajamangala im lặng bao nhiêu thì người Việt Nam tại Mỹ Đình lại ồn ào bấy nhiêu khi chứng kiến một trận đấu lượt về lịch sử bốn ngày sau đó.

Trận chung kết lịch sử

Ngày 28/12/2008, đội tuyển Việt Nam đón tiếp đội tuyển Thái Lan tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trong trận đấu lượt về chung kết AFF Suzuki Cup 2008.

Ngày hôm đó, với 40.000 cổ động viên có mặt đã nhuộm đỏ hoàn toàn sân Mỹ Đình thành một chảo lửa thực sự bởi những chiếc áo, những lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới đón chờ trận chung kết lịch sử sau một thập niên chờ đợi.

Thành Lương thời còn thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Phút 20 của trận đấu, Teerasil Dangda đã dội cho Việt Nam một gáo nước lạnh từ pha bật cao đánh đầu làm rung mảnh lưới của thủ thành Dương Hồng Sơn. Cổ động viên Thái Lan hò hét vang trời trước sự im lặng đầy lo lắng của hàng chục nghìn cổ động viên Việt Nam. Thái Lan dẫn trước 1 – 0.

Các cầu thủ không hề bỏ cuộc, người hâm mộ vẫn miệt mài cổ vũ, chúng ta liên tục tấn công, liên tục tạo ra cơ hội về phía mành lưới Thái Lan trong suốt 70 phút thi đấu chính thức sau đó. Như một sự trêu ngươi, mành lưới đội tuyển Thái Lan chẳng mảy may rung lên lấy một lần.

Tất cả đã chuẩn bị cho một kịch bản tồi tệ nhất, với nền tảng thể lực yếu hơn người Thái, rất có thể chúng ta bị họ kéo vào hai hiệp phụ đầy cam go, thử thách và tỉ lệ thất bại của Việt Nam là rất lớn.

Phút 93 của trận đấu, sau một tình huống đi bóng bó vào trung lộ từ phía cánh trái, Công Vinh đã buộc hàng hậu vệ Thái Lan phải phạm lỗi để ngăn cản một cơ hội làm bàn. Chừng ấy vẫn là không đủ để ngăn cản Công Vinh, trong một buổi tối thăng hoa đưa tên tuổi của anh vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá Việt Nam, pha đánh đầu ngược được đánh giá là đỉnh cao của chàng tiền đạo mang áo số 9 đã làm hàng triệu trái tim Việt Nam rung lên.

Công Vinh nổ phát súng thứ 2 trong mùa giải gỡ hòa 1 – 1 cho đội tuyển Việt Nam. Tỉ số chung cuộc sau hai lượt trận chung kết là Việt Nam 3 – 2 Thái Lan, chúng ta đã có chức vô địch đầu tiên trong lịch sử.

“Khi anh Công Vinh ghi bàn, Lương đang đứng tại khu kĩ thuật để bắt đầu khởi động, nếu như phải thi đấu hai hiệp phụ thì có lẽ thầy Calisto sẽ tung Lương vào sân. Lúc đó, tất cả anh em đều ùa về phía anh Công Vinh để ăn mừng. Bản thân Lương và rất nhiều anh em đã ôm nhau khóc, người hâm mộ hò reo như nổ tung cả sân vận động” Thành Lương bồi hồi nhớ đến kỉ niệm khó quên trong đời.

Là một thành viên góp phần tạo nên chức vô địch AFF Cup đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, đến hôm nay, đã qua một thập niên nhưng Thành Lương vẫn nói về nó bằng một niềm tự hào. Anh chính là một trong các cầu thủ thuộc “Thế hệ vàng” thứ hai đã khiến hàng triệu con tim yêu bóng đá Việt Nam rung động. Những giọt nước mắt đã rơi trên nền sân Mỹ Đình buổi tối ngày hôm đó là những bằng chứng cho một sự thăng hoa tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2008.

Đức Sơn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/ky-uc-aff-giac-mong-vang-va-tran-chung-ket-lich-su-932820.html