Kỳ tích U16

(Toquoc)-Trong khi các đàn anh trong đội tuyển quốc gia hì hụi mới giành được vị trí thứ 2 tại Cúp bóng đá 1000 năm Thăng Long- Hà Nội diễn ra trên sân nhà, thì đội tuyển U16 Việt Nam đã làm nên một kỳ tích: Vô địch Giải U16 Đông Nam Á Mở rộng, tại Indonesia.

Điều đáng nói, tham dự Giải U16 Đông Nam Á Mở rộng, tại Indonesia có đội tuyển khá mạnh của châu lục là U16 Trung Quốc. Thế nhưng, ở cả hai lần gặp nhau, U16 Việt Nam đều đã vượt qua rào cản này một cách thuyết phục. Ở trận đầu ra quân, đội tuyển bóng đá U16 Việt Nam đã gây "sốc" khi giành thắng lợi với tỷ số 1-0 trước đội tuyển U16 Trung Quốc. Xác định tham dự giải với mục đích rèn quân nhằm hướng tới Vòng chung kết giải U16 Châu Á diễn ra vào cuối năm nên các cầu thủ trẻ Việt Nam vào trận với tinh thần thoải mái, tự tin. Sự thoải mái ấy đã giúp các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc tạo được một thế trận ngang ngửa với đội bạn có lối chơi bóng bổng rất khó chịu trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, tuyển U16 Việt Nam bất ngờ tăng tốc với các pha phối hợp nhỏ một chạm làm cho các cầu thủ U16 Trung Quốc không giữ được sự tỉnh táo. Phút thứ 75, đội tuyển U16 Trung Quốc phải thi đấu với 10 người do Liu Yiming bị truất quyền thi đấu do nhận thẻ vàng thứ hai. Tận dụng lợi thế hơn người, U16 Việt Nam gia tăng sức ép. Phút 83, từ một pha phối hợp nhanh bên cánh phải, bóng đến chân Anh Tuấn-Đội trưởng U16 Việt Nam liền tung cú sút hiểm hóc từ cự ly 15 mét, bóng đi căng khiến thủ thành U16 Trung Quốc hoàn toàn bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Tỷ số 1-0 đã được các cầu thủ tuyển U16 Việt Nam bảo vệ thành công trong những phút còn lại của trận đấu. Tại trận đấu thứ hai gặp chủ nhà U16 Indonesia, U16 Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng khi giành được chiến thắng 1-0 bằng bàn thắng của tiền vệ Nguyễn Đỏ ngay phút thứ 6. Với lợi thế dẫn bàn trước, các cầu thủ trẻ Việt Nam còn tạo được nhiều pha bóng uy hiếp khung thành đối phương. Tuy nhiên, sự thiếu sắc sảo cũng như kém may mắn không thể giúp U16 Việt Nam có bàn nâng tỷ số trận đấu. Tối qua, 26/9/2010, U16 Việt Nam một lần nữa đánh bại ứng viên nặng ký U16 Trung Quốc với tỷ số 1-0 ở trận chung kết của giải. Do đã thắng Trung Quốc ở vòng ngoài và đội hình chính được nghỉ dưỡng sức ở trận thủ tục thua Đông Timor, U16 Việt Nam tối chủ nhật vào cuộc rất tự tin, mạnh dạn triển khai lối đá đôi công, chơi áp sát để hạn chế khoảng trống. Trong khi đó, để tạo sự khác biệt, HLV Zhang Ning của U16 Trung Quốc đã sử dụng một đội hình khác nhiều so với các trận đã đấu. Tuy nhiên, hiệu quả cũng không mang lại như mong muốn dù U16 Trung Quốc vẫn tạo được nhiều cơ hội hơn trong thế trận tương đối cân bằng ở gần hết hiệp một. Sự khác biệt đã xảy ra. Bàn thắng quyết định của U16 Việt Nam được thực hiện trước khi hiệp 1 kết thúc đúng 1 phút. Tương tự bàn thắng ở trận “lượt đi”, tiền vệ Nguyễn Đỏ nhanh nhẹn đón bóng bật cột sau cú sút của đồng đội bật ngược trở lại cho Xuân Nam băng xuống đệm lòng ghi bàn. Bàn thua khiến U16 Trung Quốc gần như mất hết ý chí, không đủ sức vùng lên kháng cự, phản đòn vì họ dường như đã quá sợ hãi trước U16 Việt Nam. Vì thế, dẫu hiệp 2, U16 Trung Quốc cầm nhiều bóng, hãm thành liên tục nhưng đội bạn không thể nào đưa bóng qua được hàng thủ khá chắc chắn của U16 Việt Nam. U16 Trung Quốc thậm chí còn suýt nhận thêm bàn thua phản lưới nhà ở cuối trận khi hậu vệ phá bóng lên nhưng bật người Anh Tuấn văng trở lại cầu môn khiến thủ thành Jianmin phải vất vả cứu nguy. Với kết quả 1-0, U16 Việt Nam đã lên ngôi vô địch trong sự tâm phục khẩu phục của các đối thủ dự giải U16 Đông Nam Á mở rộng. Ở trận tranh hạng 3, U16 Đông Timor đã khiến khán giả Indonesia sửng sốt vì họ chỉ cần đúng 6 phút để đánh bại đội chủ nhà bằng 2 bàn thắng của Santos (50’) và Rogerio Seran (56’). Kết quả này cho thấy, nếu được chuẩn bị tốt cả về tâm lý lẫn chiến thuật, chắc chắn U16 Việt Nam sẽ là một đội bóng “ngáng đường” đáng yêu tại giải U16 châu Á sắp diễn ra ở Uzbekistan tới đây. Thái Nguyên Nhân

Nguồn Tổ Quốc: http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/The-Thao-Su-Kien/Ky-Tich-U16.html