Kỳ tích tình yêu của chàng trai ngồi xe lăn

22 tuổi, chàng trai Nguyễn Quang Tạo (29 tuổi, trú tại xóm 3, thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, Bắc Giang) chẳng may bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn đã khiến anh bị liệt nửa người, mọi sinh hoạt hoàn toàn phụ thuộc vào người khác.

Nhiều lần anh Tạo muốn tìm đến cái chết để khép lại những ngày tháng u ám, tuyệt vọng nhưng nghĩ đến cha mẹ anh lại không đủ can đảm.

Cảm thấy bế tắc với cuộc sống hiện tại, anh Tạo lên mạng tìm bạn nói chuyện giải khuây. Anh không ngờ, nhờ mạng xã hội mà một người con gái khỏe mạnh bình thường, sống xa anh cả ngàn cây số đã bất chấp thị phi và khó khăn để đến với anh, tình nguyện làm… đôi chân cho anh đi hết cuộc đời.

Tìm được "nửa kia" nhờ mạng xã hội

10 năm trước, trong một lần đang điều khiển xe ôtô, bất ngờ gặp chướng ngại vật, anh Tạo phanh gấp nên chiếc xe đã bị lộn và lăn xuống bờ đê. Tai nạn khiến anh Tạo bị thương rất nặng, đôi chân bị liệt vĩnh viễn. Hai năm sau, gia đình đã phải đưa anh Tạo đi chữa trị khắp nơi.

Anh Tạo trong một lần tham gia diễn đàn “Câu chuyện nhỏ của tôi - bài học của bạn”.

Từ bệnh viện Việt Đức rồi lại về Bệnh viện tỉnh Bắc Giang, hết tây y lại sang đông y, tốn kém không biết bao nhiêu tiền nhưng đôi chân vẫn hoàn toàn bất động. “Thời gian đó, tôi tuyệt vọng khủng khiếp. Đang từ một chàng trai phơi phới với rất nhiều dự định cho tương lai, vậy mà đùng một cái, lại phải ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt hoàn toàn phụ thuộc vào người khác.

Cánh cửa cuộc đời coi như đã đóng sập trước mắt tôi, nhiều người nhìn tôi tỏ ra thương hại. Đó là điều tôi bất lực nhất. Nhiều lần tôi định tìm đến cái chết, nhưng cứ nghĩ đến bố mẹ đã vất vả bao công chữa chạy cho mình nên không đành lòng”.

Đóng cửa ngồi trong phòng, giam mình mãi cũng chán, cuối cùng anh Tạo quyết định tham gia cộng đồng người khuyết tật do một tổ chức phi chính phủ tổ chức. Tại đây, anh được học tin học và làm quen với những người cùng cảnh ngộ trên mọi miền Tổ quốc.

Từ đây, anh Tạo có cái nhìn tích cực hơn về hoàn cảnh hiện tại của mình. “Tôi bắt đầu có suy nghĩ mình sẽ phải cố gắng để trở thành một người tàn nhưng không phế. Bởi vì tôi không muốn ai phải thương hại mình”.

Để tự kiếm tiền nuôi thân, anh Tạo đã tham gia bán mỹ phẩm online. Chính nhờ công việc này anh Tạo đã quen và nên duyên với người vợ hiện tại của mình.

Anh Tạo kể: “Hồi đó tôi tham gia bán mỹ phẩm cho một thương hiệu nổi tiếng, Trang cũng bán trong cùng một hệ thống. Chúng tôi là thành viên nên thường xuyên liên lạc, trao đổi kinh nghiệm bán hàng với nhau. Đúng là như duyên tiền định, lần đầu tiên nói chuyện, tôi đã bị ấn tượng bởi sự nhẹ nhàng, tinh tế của cô ấy. Vì thấy hợp nên sau đó hai người thường xuyên nhắn tin, điện thoại hỏi thăm nhau.

Phút nhí nhảnh của vợ chồng anh Tạo.

Trang là công nhân, lại làm thêm việc bán mỹ phẩm nên rất bận, vậy mà cô ấy vẫn dành thời gian để nói chuyện với tôi nên tôi cảm động lắm. Tình cảm cứ thế lớn dần lên, tôi yêu Trang từ khi nào không biết nữa. Nhưng dù vậy tôi cũng chẳng dám thổ lộ tình yêu của mình vì cảm giác tự ti, mặc cảm với bản thân”.

Ngồi cạnh chồng, chị Trang cười bẽn lẽn. Chị bảo chẳng riêng gì anh Tạo có tình cảm với mình mà bản thân chị cũng có cảm tình đặc biệt với người đàn ông ngồi xe lăn này từ lâu. Trong mắt chị Trang thì anh Tạo là một người đàn ông tâm lý, biết quan tâm đến người khác và đặc biệt là rất chững chạc.

“Anh ấy rất thật, ngay lần đầu nói chuyện đã không giấu mình là một người khuyết tật. Nghe anh chia sẻ về hoàn cảnh của bản thân, mình rất xúc động. Hàng ngày, hai đứa hay dành thời gian trò chuyện, tâm sự với nhau. Bất cứ chuyện gì mình kể, anh đều lắng nghe và đưa ra lời khuyên” – chị Trang chia sẻ.

Sau 6 tháng quen biết nhau, hình ảnh người con gái Bình Dương cứ ngập tràn trong tâm trí anh Tạo. Tình cảm để lâu trong lòng khiến anh Tạo day dứt, bồn chồn. Một lần, lấy hết can đảm, anh Tạo đã gửi lời bài hát “Làm người yêu anh nhé” tới chị Trang kèm theo lời nhắn “Anh yêu em rất nhiều”.

“Lúc nhận được lời tỏ tình của anh Tạo trên sóng FM, tôi cũng bất ngờ lắm và không biết phải trả lời anh ấy thế nào. Cả đêm hôm đó tôi không ngủ, nằm suy nghĩ. Tôi biết nếu chấp nhận yêu anh ấy, tôi sẽ vấp phải sự phản đối của gia đình, bè bạn và bản thân cũng sẽ phải vất vả rất nhiều. Thế nhưng, tôi cũng biết là tình cảm tôi dành cho anh ấy rất lớn nên cuối cùng tôi đã nhắn tin “Em đồng ý” cho anh ấy”.

Nhà gái xuất hiện trước giờ cử hành hôn lễ chỉ vài tiếng

Theo tâm lý thông thường, khi hạnh phúc, người ta muốn khoe cho cả thế giới biết mình đang hạnh phúc. Thế nhưng với anh Tạo và chị Trang thì điều này hoàn toàn ngược lại. Họ yêu nhau nhưng phải giấu biệt gia đình, người thân, bởi họ biết nếu chia sẻ chuyện này, họ không những không được ủng hộ mà còn bị ngăn cấm quyết liệt.

Nhận lời yêu nhau nhưng chưa từng một lần gặp mặt nhau khiến cả hai luôn tò mò và hồi hộp, không biết nửa kia của mình ở ngoài như thế nào.

“Sau khi nhận lời yêu anh ấy được mấy tháng, tôi quyết định tích cóp tiền, mua vé máy bay ra Bắc Giang để được tận mắt nhìn thấy anh ấy bằng xương bằng thịt. Vì muốn tạo bất ngờ nên tôi không nói trước cho anh ấy biết. Mãi đến khi lên máy bay rồi tôi mới nhắn tin thông báo làm anh ấy mừng lắm.

Về đến nhà anh Tạo, nhìn thấy gia cảnh của anh, tôi không cầm được nước mắt. Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ phải có trách nhiệm là chỗ dựa cho anh ấy nên tôi đã chủ động nói chuyện kết hôn. Anh Tạo nghe xong cũng choáng váng” – chị Trang vừa kể vừa quay sang trêu chồng đầy âu yếm.

Quay trở về Bình Dương, chị Trang quyết định kể cho bố mẹ nghe chuyện tình cảm của mình. Khỏi phải nói bố mẹ và những người thân của chị đã phản đối quyết liệt đến mức nào. Mẹ chị bảo: “Con có đui què mẻ sứt gì đâu mà lại phải lấy một người tật nguyền”, và rằng, nếu chị cứ nhất định làm theo ý mình thì bố mẹ chị sẽ “từ mặt”, coi như chưa từng có đứa con gái là chị ở trên đời.

Tình yêu có thể làm nên điều kỳ diệu.

Chị Trang kể: “Tôi biết bố mẹ mình thất vọng rất nhiều, là bởi vì tôi là một phụ nữ khỏe mạnh, nhan sắc cũng chả đến nỗi nào. Cái mà mẹ tôi sợ không chỉ là lo tôi khổ, mà còn lo mất con vì khoảng cách địa lý xa quá”.

Dùng mọi cách nhưng không thể lay chuyển được tình cảm của con gái nên mẹ chị Trang đã chủ động gọi điện cho anh Tạo, cầu xin anh buông tha. Anh Tạo bảo: “Thấy mẹ Trang khóc, tôi cũng mủi lòng lắm. Lúc đó tôi đã nghĩ có lẽ không nên vì hạnh phúc của bản thân mà làm khổ quá nhiều người.

Đã có lần tôi nói với Trang là anh buông tay em nhé, để em không mang tội bất hiếu với bố mẹ, nhưng cô ấy động viên tôi rằng rồi đến một ngày bố mẹ em sẽ hiểu. Cô ấy lại chính là chỗ dựa tinh thần và cổ vũ tôi trong những ngày sóng gió ấy”.

Trước hôm làm đám cưới một ngày, cả hai vẫn không nhận được sự chúc phúc của gia đình nhà gái. Cô dâu một mình từ Bình Dương ra Bắc Giang để tiến hành hôn lễ. Chị Trang nhớ lại: “Thực sự lúc đó tôi buồn và tủi thân vô cùng.

Hiếm có đám cưới nào mà nhà gái lại chỉ có một mình cô dâu. Thế nhưng, cuối cùng chuyện cổ tích đã xảy ra: Cách thời gian tổ chức đám cưới chỉ mấy tiếng, những người thân của tôi đã xuất hiện. Lúc đó tôi hạnh phúc không sao tả nổi. Cuối cùng thì bố mẹ cũng đã bỏ qua cho tôi và chấp nhận anh ấy làm con rể”.

Hiện tại, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng chị Trang bảo chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình.

“Khi quyết định nhận lời yêu anh Tạo là mình đã chấp nhận nắm tay anh, ở bên cạnh anh ấy. Có thể anh ấy không phải là một người hoàn hảo, nhưng với mình anh ấy là một người chồng tốt, có trách nhiệm” – chị Trang xúc động nói.

Về phần anh Tạo, vì muốn chứng tỏ cho gia đình vợ thấy mình là người tàn nhưng không phế, anh đã không ngại ngần làm bất kể nghề gì từ buôn bán hàng qua mạng tới mở quán giải khát rồi nuôi chim bồ câu.

Anh Tạo khoe: “Hiện giờ, trang trại của hai vợ chồng có khoảng 300 con chim bồ câu, mỗi tháng trừ các chi phí cũng để ra được vài triệu, nếu khéo vun vén vẫn đủ ăn, đủ tiêu.

Tôi chỉ mong giời thương ban cho vợ chồng tôi sức khỏe để phấn đấu làm ăn. Điều mong mỏi lớn nhất của hai vợ chồng tôi lúc này là sắm được một chiếc xe ba bánh để chở chim bồ câu giao hàng cho khách”. Vẫn biết cuộc sống không ai nói trước được điều gì, nhưng nhìn cách mà đôi vợ chồng trẻ này đối xử với nhau đủ thấy “tình yêu có thể làm nên điều kỳ tích”.

Phong Anh

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/muon-mau-cuoc-song/ky-tich-tinh-yeu-cua-chang-trai-ngoi-xe-lan-520500/