Kỳ tích của học sinh phố núi Nghĩa Đàn

Kết thúc Kỳ thi THPT Quốc gia, niềm vui đến với cô và trò lớp 12 C1, Trường THPT 1/5 Nghĩa Đàn khi 38/38 học sinh của lớp đều đậu đại học với điểm cao vào những trường tốp đầu của cả nước. Đây cũng là một lớp học đặc biệt, với những tấm gương nghị lực, biết vượt khó vươn lên giành nhiều kỳ tích.

Những tấm gương giàu nghị lực

Trong danh sách 38 học sinh đạt thành tích xuất sắc của lớp 12C1 thì Ngô Văn Giang – tân sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là một trường hợp đặc biệt. Nói về Giang không chỉ bạn bè mà cô giáo chủ nhiệm cũng khâm phục: “Chúng tôi học được Giang nhiều bởi đây là một cậu học trò dù mang trong mình bạo bệnh, dù hoàn cảnh hết sức khó khăn nhưng lúc nào cũng lạc quan, tự tin và luôn cố gắng, nỗ lực hết sức mình”.

Ngô Văn Giang - 1 trong 4 gương mặt xuất sắc nhất khối A của Nghệ An tại Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Ảnh: MH

Hoàn cảnh của Giang vô cùng éo le khi sinh ra trong một gia đình khó khăn và cả gia đình đều mang bạo bệnh. Riêng Giang, với căn bệnh hen phế quản mãn tính nên từ nhỏ em đã phải làm quen với thuốc, bệnh viện và những cơn đau tức ngực, khó thở. Dù nhà nghèo nhưng vài ba tháng một lần em lại phải ra Hà Nội khám và kiểm tra sức khỏe...

Tuy điều kiện sức khỏe không ủng hộ nhưng Giang lại là một cậu học trò có nghị lực phi thường. Năm lớp 11, tại Kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh, Giang xuất sắc được giải Nhì – một kỳ tích của ngôi trường cấp III đóng tại huyện miền núi Nghĩa Đàn. Đặc biệt hơn, ở Kỳ thi THPT quốc gia năm học 2017 – 2018, Giang đã xuất sắc đạt 26,8 điểm ((Toán 8,8; Lý 9,5 và Hóa: 8,5 điểm) và trở thành 1 trong 5 học sinh xuất sắc nhất của tỉnh (khối A) được tuyên dương tại Lễ tuyên dương học sinh giỏi, học sinh đạt điểm cao trong năm 2018.

Góc học tập giản dị của hai anh em Nguyễn Thành Long - Nguyễn Thành Luân. Ảnh: MH

Kết quả của Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, còn ghi dấu ấn với hai anh em sinh đôi Nguyễn Thành Long – Nguyễn Thành Luân. Cả hai mất bố từ khi hai tuổi. Mẹ không có công ăn việc làm ổn định, chủ yếu là đi giúp việc nhà cho các gia đình khác trong vùng nên hàng ngày hai anh em đều phải tự lực làm việc nhà và bảo ban nhau học hành. Điều đáng quý là dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng Nguyễn Thành Long và Nguyễn Thành Luân chưa bao giờ thôi cố gắng và liên tục trong 12 năm học các em đều đạt học sinh giỏi xuất sắc, học sinh giỏi tỉnh môn Sinh học. Nỗ lực của hai anh em còn được đền đáp khi ở Kỳ thi vừa rồi, cả hai đều đạt kết quả khá cao và thi đỗ vào Học viện Bưu chính viễn thông và Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học quốc gia Hà Nội.

Kỳ tích nơi phố núi

Những ngày qua sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn thì tin vui cũng liên tiếp về với tập thể lớp 12 C1 – Trường THPT 1/5 Nghĩa Đàn khi 38/38 đều có thành tích cao và đậu vào các trường đại học hàng đầu của cả nước như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, Đại học Y dược Huế và Đại học Y khoa Vinh. Là giáo viên chủ nhiệm, cô giáo Phan Thị Thanh Huyền cũng chia sẻ: Lớp 12C1 so với các lớp khác trong trường có lực học nổi trội hơn. Tuy nhiên, khi biết được kết quả thi của các em tôi vẫn thực sự bất ngờ ... Đây cũng được xem là kết quả tốt nhất của Trường THPT 1/5 trong nhiều năm qua.

Lễ kết nạp Đảng của các thành viên lớp 12 C1. Ảnh: tư liệu

Gắn bó với tập thể lớp trong suốt ba năm ở mái trường THPT nên cô Huyền cũng nhớ rất rõ từng hoàn cảnh của học sinh. Ở lớp học này, ngoài Giang và Long, Luân thì có nhiều học sinh khác thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, học sinh là người dân tộc thiểu số. Lớp cũng có nhiều điều khá lý thú khi có đến ba học sinh được kết nạp Đảng khi đang học phổ thông, có đến gần 10 học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 11, một học sinh dù chỉ tự học Tiếng Anh nhưng vẫn thi IELTS thành công và xuất sắc đậu vào Trường Đại học Ngoại thương.

12C1 còn được biết đến là một tập thể, biết chia sẻ. Trong ba năm học, rất nhiều lần hội phụ huynh của lớp đã cùng nhau huy động đóng góp để có tiền giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn nộp tiền học thêm, mua tài liệu. Về phía nhà trường, thấu hiểu được hoàn cảnh của những học sinh nghèo hiếu học nên đã kêu gọi được rất nhiều học bổng cho các em như học bổng Sam sung, học bổng Sacomban. Các dịp lễ tết thông qua chương trình “Tiếp lửa ước mơ” các em đều được quan tâm, tặng quà.

Tập thể lớp 12C1. Ảnh: NVCC

Cũng vì rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, nên sau khi có kết quả tuyển sinh vào các trường đại học thì song song với niềm vui là nỗi lo lắng về cơ hội được đến trường của những học sinh nghèo. Chia sẻ thêm về mong ước của mình, cô giáo Phan Thị Thanh Huyền nói rằng: "Điều tôi hi vọng bây giờ là nhận thêm được nhiều sự giúp đỡ để các em có thêm điều kiện học tập. Tôi cũng mong rằng, dù trong hoàn cảnh nào thì các em cũng phải nỗ lực, tiếp tục cố gắng để vượt qua khó khăn đạt được nhiều thành quả tốt nhất..."

Mỹ Hà

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/ky-tich-cua-hoc-sinh-pho-nui-nghia-dan-210847.html