Kỳ tích cậu bé 4 tuổi sống sót sau khi bị chôn vùi 19 tiếng

Một cậu bé 4 tuổi được tìm thấy còn sống sau khi bị chôn vùi trong đống đổ nát của tòa nhà sập suốt 19 tiếng đồng hồ ở Ấn Độ.

Tòa nhà 5 tầng ở khu vực Mahad, phía tây Ấn Độ đã bất ngờ bị sập hoàn toàn vào chiều ngày 24/8, sau những trận mưa lớn. Ngay sau vụ việc, lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương và người thân của những nạn nhân bị mất tích sau vụ sập nhà đã đổ xô tới hiện trường để tìm kiếm người sống sót.

Ít nhất 76 người được tìm thấy vẫn còn sống bao gồm cậu bé 4 tuổi. Hình ảnh đoạn video được RT công bố cho thấy, sau khi bị chôn vùi trong đống gạch đá suốt 19 giờ đồng hồ, cậu bé đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy vào ngày 25/8. Rất may, cậu bé chỉ bị vài vết thương nhẹ và được đưa lên cáng cứu thương để di chuyển khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, mẹ cậu bé lại không được may mắn như con trai. Bà được tìm thấy đã chết ngay tại nơi tòa nhà sập chỉ ít thời gian sau. Ít nhất 9 người được xác định đã chết sau vụ sập nhà, trong khi vẫn còn vài người tới nay chưa rõ tình hình.

Một sĩ quan cảnh sát địa phương cho hay tòa nhà bị sập trông giống như “ngôi nhà làm bằng bìa giấy”. Điều đáng nói, ngôi nhà bị sập mới được xây dựng cách đây 6 năm và là nơi sinh sống của khoảng 200 người.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/ky-tich-cau-be-4-tuoi-song-sot-sau-khi-bi-chon-vui-19-tieng-262359.html