Kỳ thú Mùa Xuân

Ngồi trên xe ô tô từ thành phố Vị Thanh về huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), tâm hồn tôi như đắm chìm vào những lời ca của bài hát 'Đàn sáo Hậu Giang' vang lên ngọt ngào, da diết: Từ trên những rạng đông, con chim sáo nó bay ra đồng/ Theo con nước đang xuôi dòng ra đồng ruộng xa/ Con chim sáo nghe trong lòng bay bổng lời ca… Đời vui sáo bay gọi bầy/ Về miền Tây thăm đất Hậu Giang...

“Nhìn qua cửa xe ô tô, chỉ thấy một màu xanh ngút ngàn của cây trái, ruộng vườn, chứ có thấy bóng dáng con sáo, đàn sáo nào đâu nhỉ?”, nghe tôi hỏi vui vậy, một nhân viên ở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang nói giọng xởi lởi: “Thì đây, em đang đưa tụi anh vô thăm một “tiểu vương quốc chim” ở miền Tây Nam Bộ đó. Vô thăm khu du lịch này, anh sẽ thỏa thích ngắm cảnh chim đậu, chim bay bạt ngàn trong rừng”.

Du khách đi xuồng vào thăm Khu du lịch Mùa Xuân.

Quả là lời cậu nhân viên nói không quá chút nào. Vào thăm Khu du lịch Mùa Xuân ở xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, chúng tôi như lạc vào một thế giới thiên nhiên gần như còn nguyên vẹn hoang sơ. Chiếc xuồng nhỏ đưa chúng tôi đi trên con lạch rộng chừng dăm mét có lúc chạy khá êm ru, có khi lại phải “ì ạch” vượt qua những đám bèo dày đặc. Thỉnh thoảng có những con cá nhảy lên như muốn “làm xiếc” trên không khi chiếc xuồng lao qua làm chúng tôi thích thú. Càng vào sâu bên trong vườn chim, chúng tôi như bị choáng ngợp trước khung cảnh trời mây non nước đẹp đến mê hồn. Khi vào gần đến vùng lõi của vườn chim, chúng tôi bỗng giật mình bởi hàng trăm con chim đang đậu trên cành cây bỗng rào rào vỗ cánh rồi bay ràn rạt trên đầu. Trong tiết trời trong xanh, nắng vàng dịu nhẹ, những đàn chim chao qua liệng lại trên cánh rừng tràm ngút ngàn khiến ai nấy không khỏi sững sờ trước vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên hoang dã. Chúng tôi người vội giơ máy ảnh, người cầm smartphone thi nhau bấm lia lịa những khoảnh khắc tuyệt đẹp khi đàn chim trắng bay trong chiều vàng xanh thẳm.

Mới đưa vào khai thác từ đầu năm 2017, Khu du lịch Mùa Xuân đang trở thành điểm đến hấp dẫn của người dân tỉnh Hậu Giang và các tỉnh, thành phố lân cận. Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó giám đốc Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân, Giám đốc Khu du lịch Mùa Xuân cho biết, khu vực này trước đây vốn là rừng tự nhiên rộng tới 1.400ha. Nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch, Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân đã quy hoạch, xây dựng Khu du lịch Mùa Xuân trên diện tích 130ha, nơi hội tụ đặc trưng vẻ đẹp của trời mây, non nước, chim muông và khí hậu mát lành. Đến nay, Trung tâm đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng để xây dựng cổng chào, đường bê tông quanh vườn chim, đường thủy nội bộ, hai tháp quan sát trên cao, cùng các dịch vụ phục vụ du khách như nhà ăn nổi, khu cắm trại, nơi câu cá, khu vui chơi trẻ em… Vào đây, du khách có thể đi xe đạp ngao du trên những con đường nhỏ dưới tán rừng già xanh mát, hay đi xuồng vào các rạch nhỏ để thưởng ngoạn cảnh trời mây non nước trong rừng sâu và tận mắt ngắm nhìn vô số chim đậu trên những cành cây và cảnh những đàn chim bay rợp trời… Những loài chim quen thuộc như: sáo, vạc, cò trắng, bìm bịp,… hay những loại quý hiếm có tên trong sách đỏ như: giang sen, cò nhạn, điên điển… cùng hàng chục loài khác đã về đây trú ngụ, tạo nên một “tiểu vương quốc chim” làm rộn ràng, náo động cả một vùng miệt vườn sông nước Hậu Giang.

Nằm gần thị xã Ngã Bảy và cách khoảng 2km theo Quốc lộ 1A về hướng Sóc Trăng, đường sá đi lại rất thuận lợi nên Khu du lịch Mùa Xuân đã trở thành điểm hẹn của tất cả những ai yêu mến thiên nhiên tươi đẹp và muốn khám phá vẻ đẹp hoang dã của đất rừng phương Nam.

Bài và ảnh: HẰNG PHƯƠNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/du-lich/ky-thu-mua-xuan-532360