Kỳ thú 'dòng sông ngũ sắc' tựa thiên đường

Cano Cristales được mệnh danh là dòng sông đẹp nhất thế giới, là một kỳ quan ở công viên Sierra de la Macarena, Colombia.

Cano Cristales còn được gọi là "sông ngũ sắc", được bao phủ bởi những loại tảo đầy sắc màu rực rỡ. Dòng sông đặc biệt này rộng 20m, dài 100m.

Cano Cristales còn được gọi là "sông ngũ sắc", được bao phủ bởi những loại tảo đầy sắc màu rực rỡ. Dòng sông đặc biệt này rộng 20m, dài 100m.

Vào giữa mùa mưa và mùa khô khi mực nước của sông ổn định, Cano Cristales sẽ bùng nổ những sắc màu rực rỡ của loài tảo.

Nó khiến dòng sông này trở thành một dải cầu vồng sống động, mềm mại, khiến ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi trước vẻ đẹp tưởng chừng chỉ có ở thiên đường.

"Dòng sông ngũ sắc" này có những màu sắc chính như: xanh biển, xanh lá cây, đỏ, vàng và vô số sắc màu khác xen lẫn.

Tuy nhiên, cảnh quan ngoạn mục này chỉ kéo dài vài tuần trong thời khắc giao mùa giữa mùa mưa và mùa khô (từ tháng 9 - tháng 11).

Vào thời kỳ đó, mực nước của dòng sông Cano Cristales giảm xuống đáng kể, đủ để ánh nắng mặt trời chiếu rọi rêu và tảo dưới đáy sông.

Điều này khiến rêu và tảo phát triển, bùng nổ những màu sắc như những bông hoa sống động.

Do nằm ở vùng sâu nên đường xá đi lại ở đây không phát triển để có thể dễ dàng đến ngắm cảnh đẹp ở sông Cano Cristales.

Trong nhiều năm, khu vực này từng đóng cửa, không cho phép các hoạt động du lịch phát triển do xảy ra khủng bố cũng như lo ngại về ảnh hưởng của du lịch sẽ tác động đến môi trường sinh thái nơi đây.

Đến năm 2009, chính quyền đã dỡ bỏ lệnh cấm và cho phép các hoạt động du lịch phát triển trở lại.

Theo Tâm Anh (doanhnghiepvn.vn)

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/diem-den/ky-thu-dong-song-ngu-sac-tua-thien-duong-20191214193041205.htm