Ký sự thanh xuân tập 11: Park Bo Gum bị nghi là người đồng tính và nghi án đổi tình lấy vai diễn khi nhà thiết kế Charlie Jung đột ngột tự sát

Bộ phim Ký sự thanh xuân (Record of Youth) tiếp tục tập 11 với Scandal đầu đời nghiệp diễn của Sa Hye Jun (Park Bo Gum) khi nhà thiết kế Charlie Jung tự sát đột ngột. Cảnh sát yêu cầu Sa Hye Jun lấy lời khai và báo chí rầm rộ lên vì nghi án Sa Hye Jun bị đồng tính.

Phim Ký sự thanh xuân tập 11 (Record of Youth ep 11)

Cái chết đột ngột của nhà thiết kế nổi tiếng Charlie Jung khiến cho sự nghiệp của Sa Hye Jun (Park Bo Gum) lao đao. Ngay từ những năm đầu sự nghiệp, Sa Hye Jun đã thân thiết với Charlie Jung, Sa Hye Jun coi ông ấy như một người thầy nhưng ông ấy lại nảy sinh tình cảm đồng giới với Sa Hye Jun. Ông ta cũng muốn nâng đỡ cậu trong sự nghiệp, nhưng Sa Hye Jun đã dứt khoát từ chối khiến Charlie Jung tổn thương rất nhiều năm.

Nhà thiết kế đồng tính Charlie Jung đột ngột tự sát

Nhà thiết kế đồng tính Charlie Jung đột ngột tự sát

Gần đây, khi trở lại sàn siễn Sa Hye Jun lại tình cờ trình diễn trong show của nhà thiết kế này. Một lần nữa Charlie Jung muốn nối lại tình cảm với Sa Hye Jun và lần này ông đã “lật ngửa ván bài” với Hye Jun, rằng trong giới này nếu không có sự nâng đỡ thì cậu không thể thành công được. Sau lần đó, Sa Hye Jung chưa từng gặp lại nhà thiết kế đồng tính. Cái chết bất thường của nhà thiết kế này khiến Hye Jun gặp rắc rối, cậu bị gọi lên sở cảnh sát điều tra và báo chí tung tin là cậu yêu người đồng giới. Hàng loạt tin đồn về việc Sa Hye Jun bị đồng tính và yêu người cùng giới xuất hiện khiến cho cậu một lần nữa đứng trước nguy cơ bị loại ra khỏi giới giải trí Hàn Quốc.

Hae Hyo khá lo lắng cho Hye Jun

Lúc này lo lắng bạn mình quá sốc, Hae Hyo muốn tới an ủi bạn mình thì mẹ cậu lại ngăn cản. Bà nói, cho dù là bạn thân nhưng hai người là đối thủ nếu Hae Hyo tiếp xúc với Hye Jun tiếp xúc với nhau sẽ xuất hiện những tin đồn ác ý và như thế sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Hae Hyo. Lúc này bà mẹ giàu có cũng nói với Hae Hyo về những sự thật mà cậu ảo tưởng bấy lâu nay “Con có biết mẹ làm bao nhiêu chuyện để con có được vai diễn không, phim Bình Phàm hay phim Truy bắt và còn cả cả triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội của con đó đều là…Đối diện với thực tế đi, mọi thứ con có bây giờ đều không phải do con tự mà có được”.

Mẹ của Hae Hyo không muốn cậu tiếp xúc với Hye Jun để tránh tin đồn ác ý

Quản lý Lee Min Jae cũng không muốn Hye Jun xuất hiện ở tang lễ

Sa Hye Jun sẽ cùng Hae Hyo tới dự lễ tang thầy Charlie Jung nhưng chị quản lý Min Jae không muốn “Em có biết có bao nhiêu người muốn em thất bại hay không? Sao em còn cho họ thêm cái cớ”. Nhưng dù thế Sa Hye Jun vẫn muốn đi, đúng là có nhiều người muốn anh thất bại nhưng cũng có nhiều người muốn ủng hộ và hơn hết những ân tình mà thầy Charlie Jung dành cho nhưng tuyệt đối không thể đem ra tính toán. Sa Hye Jun chọn là một người sống có tình người hơn là một kẻ tham vọng quyền lực, đạp đổ dư luận mà đi lên.

Nhà báo Kim đã nhìn thấy Hye Jun ở sở cảnh sát

Cô ta bắt đầu điều tra về Hye Jun, đầu tiên là cuộc gặp với Lee Tae Su - Người từng ăn quỵt tiền mẫu của anh năm xưa

Thật không may, Phóng viên đã nhìn thấy Sa Hae Jun ở sở cảnh sát, cô ta đến gặp giám đốc Lee, người đã từng quản lý người mẫu của anh trước kia. Cô ta muốn viết sâu hơn về Sa Hye Jun và mối quan hệ với Charlie Jung. “Sa Hye Jun và Charlie Jung từng hẹn hò à” đối diện với cậu hỏi thẳng thắn này thay vì đáp trả chân thực thì giám đốc Lee lại úp mở đi lòng vòng để biến nó thành một nghi vấn khó trả lời. Một bài báo ra đời có thể giết chết sự nghiệp của Sa Hye Jun, gia đình, bạn bè tất cả đều sốc và bán tín ban nghi về lời đồn này.

Cuộc họp gia đình diễn ra

Cả nhà đều muốn Hye Jun mua nhà riêng

Cuộc họp gia đình khẩn cấp của gia đình Hye Jun là khoản nợ của cha mẹ anh, họ không muốn Sa Hye Jun lo lắng về việc đó thế nhưng Sa Hye Jun nói rằng sẽ trả nợ thay gia đình. Mẹ anh muốn anh tự mua nhà ở Gangnam vầ có cuộc sống riêng, đừng ràng buộc gì với gia đình vì bây giờ Hye Jun đã nổi tiếng không thể sống ở cái khu nhà ổ chuột này mãi được. Nhưng Sa Hye Jun nhất quyết “Nhà mình có tầng hầm mà, con sẽ sửa chỗ đó làm phòng riêng và trả hết nợ, mua lại căn nhà này”.

Nhưng Hye Jun sẵn sàng trả nợ cho gia đình và sẽ mua lại căn nhà này

Scandal đầu đời trong sự nghiệp diễn viên của Sa Hye Jun ngày càng trở lên nghiêm trọng khi Sa Hye Jun bị đồn là một người đồng tính và dùng tình để đổi chác lấy vai diễn. Mọi chuyện sẽ chỉ lắng xuống khi Sa Hye Jun công khai có bạn gái. Thế nhưng ý định này của quản lý Lee Min Jae bị Sa Hye Jun gạt đi, anh không muốn đời tư của An Joeng Ha bị công khai, anh muốn cô ấy được sống và thực hiện đam mê của mình một cách bình yên nhất. Chi tiết cuối tập 11 Ký sự thanh xuân khiến khán giả vô cùng lo lắng khi phóng viên Kim liên hệ với cả Hae Hyo và Jung Di Ah bạn gái cũ của Sa Hye Jun. Liệu có khi nào, mà Hae Hyo và Jing Di Ah quay sang hãm hại Sa Hye Jun hay không?

An Joeng Ha bắt đầu sự nghiệp mở stuio riêng

Ở bên Joeng Ha, anh thấy bình yên hơn hết

Quản lý Lee nghĩ đến việc công khai bạn gái của Hye Jun để dập tắt tin đồn

Nhưng Sa Hye Jun không đồng ý

Anh không muốn đời tư và cuộc sống của An Joeng Ha bị ảnh hưởng

Bộ phim Ký sự thanh xuân (Record of Youth) sẽ tiếp tục phát sóng các tập tiếp theo vào thứ hai và thứ ba hàng tuần trên Tvn. Hãy cùng cập nhật những thông tin mới nhất về bộ phim trên Saostar nhé.

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/park-bo-gum-bi-nghi-dong-tinh-trong-ky-su-thanh-xuan-20201013095717385.html