'Ký sự thanh xuân' - Khởi đầu nhạt nhòa, nhàm chán và cũ kỹ

Ký sự thanh xuân đang đứng trước nguy cơ trở thành 'bom xịt' khi kịch bản không có gì đặc sắc hay mới, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là câu chuyện thực hiện ước mơ tẻ nhạt của người trẻ.

Tác phẩm truyền hình của nhà đài tvN là Ký sự thanh xuân (Record Of Youth) đã ra mắt những tập đầu tiên với mức rating ấn tượng, dẫn đầu trong khung giờ phát sóng. Nguyên nhân phim thu hút sự chú ý của khán giả là có sự xuất hiện của mỹ nam Park Bo Gum cùng Park So Dam - "cô em gái Jessica" trong tuyệt phẩm Ký sinh trùng.

Khán giả đón xem câu chuyện của cặp đôi trai tài gái sắc này sẽ có gì thú vị nhưng kết quả nhận lấy chỉ là sự thất vọng. Bởi vì những gì mà Ký sự thanh xuân truyền tải ở tập mở đầu không có gì kịch tính hay gay cấn. Vẫn là một đề tài tình yêu, tuổi trẻ và gia đình đã được khai thác quá nhiều, dần trở nên “lỗi mốt” trong thế giới truyền hình Hàn Quốc đang cạnh tranh khốc liệt với vô số thể loại nội dung mới lạ lẫn khác biệt.

Kịch bản phim được người xem nhận định có nét tương đồng với Itaewon Class, kể về câu chuyện lập nghiệp của những chàng trai cô gái tuổi hai mươi. Trong xã hội hiện đại trẻ trung và giàu sức sống ở xứ Hàn có anh chàng Sa Hye Jun (Park Bo Gum), một người mẫu có đam mê trở thành diễn viên nổi tiếng. Để thực hiện ước mơ Hye Jun phải vất vả làm thêm các công việc khác như bồi bàn, bảo vệ, chịu đựng biết bao gian khổ nhưng cuối cùng thì anh chàng vẫn bị sếp “quỵt lương”. Thế nên nam chính đành cay đắng dứt áo ra đi, thoát khỏi công ty lừa đảo đó và tìm kiếm cơ hội đổi đời khác.

Nam chính Sa Hye Jun có sự nghiệp khá lận đận.

Nam chính Sa Hye Jun có sự nghiệp khá lận đận.

Nữ chính Ahn Jung Ha cũng khổ không kém.

Cũng chịu khổ không kém cạnh Hye Jun thì nữ chính Ahn Jung Ha (Park So Dam) cũng bị tiền bối trong nghề chèn ép, “cà khịa” và gây khó dễ. Jung Ha làm nghề trang điểm, cô nàng có tài năng, chuyên môn cao trong nghề nhưng thường hay bị đồng nghiệp gây khó dễ. Thế rồi trong hành trình chinh phục ước mơ, nam chính đã tình cờ gặp nữ chính và hai người yêu nhau, cùng nhau viết nên một chuyện tình đẹp như mơ.

Bộ phim bắt đầu với việc giới thiệu hoàn cảnh, tính cách của mỗi nhân vật, khai thác về bạn bè, gia đình cũng như công việc của Hye Jun cùng quá trình “thả thính” lãng mạn của anh chàng với cô gái Ahn Jung Ha. Và sự mở màn của phim chỉ có vậy với một nội dung “buồn ngủ” không có điểm nhấn hay cao trào đặc sắc gì. Hình tượng nhân vật được xây dựng đơn giản quá mức cho phép, không có đặc điểm, sắc thái gì nổi bật để lại lưu lại trong tâm trí của người xem.

Anh chàng Sa Hye Jun xuất hiện với vẻ ngoài đẹp trai, năng động và nhiệt huyết giống như biết bao nam chính khác trong phim tình cảm. Ở Hye Jun không có sự nam tính, gan góc hay nổi loạn trong việc quyết tâm chinh phục điều anh theo đuổi. Còn cô nàng Ahn Jung Ha thì cũng giống như bao nữ chính khác, chăm chỉ làm việc theo kiểu ngoan hiền, bị người khác bắt nạt, gây khó khăn thì im lặng, nhẫn nhịn rồi sau đó ngồi khóc một mình và chờ nam chính đến dỗ dành. Từ đó hai người sẽ cảm thông và thấu hiểu nhau hơn, khởi nguồn cho một tình yêu trong sáng, đẹp đẽ chỉ có trong phim ảnh.

Dàn nhân vật phụ trong phim cũng không có gì thú vị. Vẫn là những anh bạn tính tình cởi mở, hết lòng giúp đỡ nhân vật chính. Về phía gia đình là những bậc phụ huynh có suy nghĩ trái với con trẻ như bố của Hye Jun hay yêu thương, chăm sóc quá mức như mẹ của Hae Hyo. Sau đó là hàng loạt bài học cuộc sống để hòa hợp mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái mà ai cũng biết đó là gì.

Bối cảnh phim được dựng trong không gian giải trí, một thế giới hào nhoáng hấp dẫn người xem. Thế nhưng showbiz của Ký sự thanh xuân không có gì “mặn mà” với các cuộc chiến khốc liệt trong nghệ sĩ, những “thâm cung bí sử” trong nghề người mẫu hay bí kíp trang điểm cũng không được khắc họa rõ nét trong phim. Mọi thứ diễn ra cứ chậm rãi, nhạt nhòa không lưu lại dấu ấn gì trong hai tập đầu của phim.

Vì cái cốt truyện quá đơn giản, không có cao trào hay mâu thuẫn gì nên khả năng hóa thân của Park Bo GumPark So Dam cũng không có điểm gì lôi cuốn hay đột phá. Điều người xem nhớ đến có lẽ là vẻ đẹp trai, thư sinh và lãng tử của Park Bo Gum. Dàn cast của phim đều có nhan sắc cùng ngoại hình bắt mắt. Bên cạnh đó, cảnh phim cũng được phác họa trong bầu không khí vui tươi, thơ mộng.

Sự kết hợp của hai ngôi sao đình đám họ Park có sự khởi đầu gây thất vọng.

Ký sự thanh xuân bắt đầu đẹp đó nhưng là một cái đẹp vô hồn, trống rỗng với phần nội dung "nhạt như nước lã". Tuy nhiên bộ phim cũng chỉ mới khởi đầu, thế nên khán giả vẫn chờ đợi và hy vọng biên kịch sẽ phát triển những tình tiết gay cấn, khó đoán đầy bất ngờ trong câu chuyện thanh xuân của giới trẻ xứ Hàn.

Cùng đón xem Ký sự thanh xuân sẽ có những đổi mới gì để “câu dẫn” khán giả dõi theo bộ phim vào mỗi tối thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên kênh tvN.

Vô Diện

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/ky-su-thanh-xuan-khoi-dau-nhat-nhoa-nham-chan-va-cu-ky-20200911163644146.html