Kỹ sư nông nghiệp vui mừng khi nhận lại ví tiền từ tay thầy giáo làng

Anh chàng kỹ sư nông nghiệp vô cùng biết ơn thầy giáo làng ở vùng U Minh Thượng sau khi nhận lại được ví tiền tưởng chừng như không thể kiếm được

Ngày 10-4, tin từ Công an thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, cho biết đã thực hiện bàn giao tài sản bị đánh rơi cho 1 kỹ sư nông nghiệp là chiếc ví đựng tiền cùng nhiều giấy tờ có giá trị khác tại địa phương.

Thầy giáo làng Nguyễn Văn Luân (bìa trái) trao tài sản nhặt được cho kỹ sư nông nghiệp

Thầy giáo làng Nguyễn Văn Luân (bìa trái) trao tài sản nhặt được cho kỹ sư nông nghiệp

Theo đó, vào khoảng 14 giờ ngày 9-4, thầy Nguyễn Văn Luân (SN 1989, hiện là giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 thuộc xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận) có đến Công an thị trấn Vĩnh Thuận để trình báo về việc vừa nhặt được ví đựng tiền của người lạ đánh rơi. Vào thời điểm đó, khi đi đến đoạn gần khu vực cầu 500 thuộc khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận thì thầy Luân thấy một người điều khiển xe môtô chạy ngược chiều từ hướng chợ Vĩnh Thuận về Ngã Sáu có đánh rơi chiếc ví. Tuy nhiên, do xe của người này chạy nhanh quá nên thầy Luân không thể đuổi theo kịp để trả lại chiếc ví. Do đó, thầy giáo làng này quyết định mang đến giao cho Công an thị trấn Vĩnh Thuận để tìm chủ nhận chiếc ví.

Nhờ bên trong chiếc ví có giấy tờ tùy thân nên cơ quan công an xác định người bị đánh rơi là kỹ sư nông nghiệp tên Phan Hoàng Vĩ (nhân viên Tập đoàn Lộc Trời có trụ sở tại tỉnh An Giang). Ngoài giấy tờ tùy thân, bên trong chiếc ví còn có giấy phép lái xe, thẻ ATM cùng mang tên Phan Hoàng Vĩ và số tiền mặt là 4,6 triệu đồng.

T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ky-su-nong-nghiep-vui-mung-khi-nhan-lai-vi-tien-tu-tay-thay-giao-lang-20190410132310535.htm