Kỳ Sơn vượt khó đón năm học mới

Những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9, mưa to, kéo dài ở thượng nguồn khiến nước trên các sông Nậm Nơn, Mận Mộ… lên cao đột ngột, làm ngập nhiều trường học, hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch, nhiều bản, làng bị cô lập. Hàng trăm học sinh ở các xã vùng cao biên giới của huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) không thể đến trường dự khai giảng vào đúng hôm nay, 5-9. Việc đi học của các em trong thời gian tới cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Giờ học tập làm quen với các chữ cái của cô và trò Trường mầm non thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Hàng chục ngôi trường, lớp học, nhà công vụ giáo viên, các thiết bị, đồ dùng dạy và học ngập nước, bùn đất dày đặc, thậm chí bị cuốn trôi… làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tại cơ sở chính của Trường mầm non Mường Típ và bản Xốp Típ, nước dâng cao gần 2 m làm ngập toàn bộ các phòng học, nhà ở của giáo viên, nhà bếp… bị sập, gây thiệt hại gần một tỷ đồng.

Ở xã biên giới Mỹ Lý, Trường mầm non Mỹ Lý 1 và 2, Trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS bị ngập sâu, hơn 20 gian nhà ở công vụ của giáo viên bị nước lũ cuốn trôi, sụt lún. Các trường mần non, tiểu học, phổ thông dân tộc bán trú ở các xã: Mường Típ, Mường Ải, Mỹ Lý, thị trấn Mường Xén… cũng bị ngập sâu trong nước làm hư hỏng nhiều đồ dùng dạy học, bàn ghế, nước lũ phá hỏng và cuốn trôi nhiều công trình liên quan… ước tính thiệt hại từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng/trường.

Mưa lũ cũng làm nhiều tuyến đường đi vào các xã Mường Típ, Mường Ải, Ta Ðo… bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều bản làng cũng như các điểm trường bị cô lập trong nhiều ngày qua. Việc đi lại của thầy giáo, cô giáo cũng như học sinh gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều trường ở vùng trung tâm xã, trước đây có thể đi lại bằng ô-tô, xe máy chỉ mất một vài giờ đồng hồ, nay đường bị lũ cuốn trôi, các thầy giáo, cô giáo phải đi tắt đường rừng, trèo đèo, lội suối phải mất một vài ngày mới đến được trường. Vì thế, việc đến trường của giáo viên cũng như học sinh trước thềm năm học mới 2018-2019 ở Kỳ Sơn khó khăn và vất vả hơn bao giờ hết.

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Nguyễn Thanh Hoàng cho biết: Tuy mưa lũ gây thiệt hại khá lớn cho địa phương cũng như các trường học ngay trước thềm năm học mới 2018-2019, nhưng với quyết tâm của mình, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo quyết liệt công tác khắc phục để tổ chức cho các cháu tựu trường trong thời gian sớm nhất.

Ngay trong mưa lũ, khi nước sông, suối vẫn dâng cao làm ngập trường học, các địa phương đã phát huy tinh thần "bốn tại chỗ", huy động lực lượng vũ trang cùng phụ huynh, giáo viên nhà trường chuyển tài sản và đồ dùng học tập lên nơi cao, an toàn, giảm bớt thiệt hại. Với kinh nghiệm sống chung với lũ, nước lũ rút đến đâu là tổ chức tổng vệ sinh, đẩy bùn đất ra khỏi phòng học để làm sạch ngay đến đó. Hiệu trưởng Trường tiểu học thị trấn Mường Xén Nguyễn Nhật Nam cho biết: Lũ về, trường ngập sâu cả mét nước, khiến nhiều bàn ghế và đồ dùng học tập ngập sâu trong nước; 13 căn nhà của giáo viên ở nội trú, toàn bộ hệ thống nhà bếp cùng nhiều tài sản liên quan bị lũ cuốn trôi…

Ngay sau khi lũ rút, các lực lượng hỗ trợ của địa phương cùng lực lượng vũ trang đã đến giúp nhà trường tổng vệ sinh. Nên chỉ sau từ bốn đến năm ngày, các dãy phòng học cùng với khu nhà ở nội trú đã được dọn dẹp sạch sẽ, giải phóng hết bùn đất ra ngoài. Việc còn lại là khơi thông cống rãnh, sửa chữa lại những vật dụng hư hỏng, vệ sinh sạch sẽ, đồng thời việc phòng trừ dịch bệnh cũng được tiến hành ngay sau đó.

Theo Hiệu trưởng Trường mầm non Mường Típ Lê Thị Thục Hạnh: Mưa lũ dâng cao đột ngột đã làm hư hỏng nhiều tài sản của nhà trường, cuốn trôi nhà bếp, nhà ở công vụ... Sau lũ, nhà trường như một đống hoang tàn, cộng thêm lớp bùn dày từ 30 đến 40 cm. Nhưng nhờ sự giúp sức của địa phương và các lực lượng hỗ trợ khác mà trường đã dần ổn định để đón các cháu đến học. Do nhà bếp bị cuốn trôi, đường giao thông bị chia cắt nên hiện tại chưa thể nấu cơm phục vụ các cháu, nhà trường đã động viên phụ huynh đưa các cháu về nhà ăn trưa. Trường cũng đang mượn nhà dân cho các giáo viên ở tạm và tổ chức nấu ăn cho các cháu. Vừa tổ chức dạy, các thầy giáo, cô giáo vừa khắc phục dần lớp bùn dày ở sân trường, dưới sự giúp sức của phụ huynh, lực lượng vũ trang địa phương. Các điểm trường lẻ cũng khó khăn muôn phần. Tại điểm trường ở bản Vàng Phao, do lớp bị hư hỏng nặng, cô Vị Thị Vân cùng 25 cháu học sinh phải mượn tạm nhà văn hóa cộng đồng để học…

Ðến thăm các trường bị thiệt hại, điều mà chúng tôi cảm thấy yên tâm chính là sự nhiệt huyết, lạc quan, vốn là truyền thống của đội ngũ giáo viên nơi miền biên viễn này. Mưa lũ xảy ra vào đúng dịp nghỉ hè. Chưa đến ngày trả phép, nhưng mưa vừa dứt là các thầy giáo, cô giáo đã có mặt đầy đủ ở trường để sơ tán đồ đạc lên nơi cao. Mấy ngày nay, Ban Giám hiệu Trường tiểu học Mường Ải đã tổng động viên mọi nguồn lực khẩn trương khắc phục khó khăn.

Sau mưa lũ, các cấp chính quyền, các ngành, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp… đã kịp thời đến chia sẻ, hỗ trợ ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn để giảm bớt đi phần nào khó khăn, thiệt hại do bão lũ gây ra. Ngoài việc chỉ đạo về chuyên môn, ngành giáo dục tỉnh Nghệ An cũng đã đến động viên và trao 100 triệu đồng hỗ trợ các trường bị thiệt hại do bão lũ. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Nghệ An cũng hỗ trợ huyện Kỳ Sơn 200 triệu đồng. Dịp này, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác cũng chung tay hỗ trợ quần áo, sách vở, bàn ghế cho thầy và trò vùng cao trước thềm năm học mới.

Bài và ảnh: THÀNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37522002-ky-son-vuot-kho-don-nam-hoc-moi.html