Kỷ niệm ngày 20/11 của 3 cô giáo tiểu học

Ngày 20/11 để lại những kỷ niệm đáng nhớ trong suốt thời gian làm giáo viên của những cô giáo trẻ. Đó là Ngày Nhà giáo Việt Nam có nụ cười và cả nước mắt xúc động.

Nguyễn Minh Phương - giáo viên tiểu học trường Marie Curie Hà Nội - tâm sự 20/11 là ngày đáng nhớ với những người đứng trên bục giảng. Cô Phương nhớ mãi kỷ niệm học sinh bàn bạc nhau, viết những lời chúc đáng yêu lên bảng, dọn dẹp bàn ghế thật ngăn nắp rồi tắt đèn, đóng cửa. Đến khi cô bước vào lớp, học sinh ùa ra ôm lấy giáo viên của mình.

"Bạn nấp sau bàn, bạn thì chui ra từ tủ, đèn được bật lên khiến cô giáo bất ngờ. Đọc những lời chúc trên bảng, nghe các con ríu rít xung quanh, tôi suýt khóc", nữ giáo viên nhớ lại. Học sinh lần lượt tặng cô những tấm thiệp với lời lẽ đáng yêu: “Cô rất khó tính nhưng lại rất hay đùa”, “Con rất hài lòng về cô giáo con đang có, con thấy cô không có gì phải sửa cả”, “Con yêu cô nhiều lắm”... Cô giáo 9X mong muốn mình sẽ mãi được học sinh yêu quý như vậy.

Cô Lưu Thị Phương Thảo, giáo viên trường Tiểu học Phú Diễn, Hà Nội, chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất dịp 20/11 là khi học sinh cũ đã lên lớp 7, 8, về thăm, chúc mừng cô giáo cũ. Thấy được tình cảm chân thành của học sinh, giáo viên rất vui và cảm động. Ở trường, cô giáo trẻ được học sinh đặt biệt cho biệt danh: “Cô giáo hot girl”.

“Nghề nghiệp đã chọn mình nên phải sống hết lòng vì đam mê", nữ giáo viên 9X tâm sự. Khi thầy cô đã làm bạn và thấu hiểu học trò, các con sẽ tiến bộ dần qua mỗi ngày.

Cô Lê Cẩm Vân mới chuyển công tác về trường Tiểu học Phú Cát (Quốc Oai, Hà Nội). Nữ giáo viên kể trước ngày chuyển nơi làm việc, học sinh ôm cô khóc, tặng quà (hôm sau cũng là ngày sinh nhật của cô giáo). Khi bóc gói quà, cô giáo xúc động vì thấy những đồng tiền 1.000, 2.000, 5.000 đồng. Học sinh góp tiền tổ chức sinh nhật cho cô nhưng không kịp nên các em đã gói vào hộp quà.

Cô Vân bày tỏ học sinh thường gọi điện, nhắn tin, kể về tình hình lớp học cũ cho cô giáo nghe. Gần dịp 20/11, cô trở về trường cũ, học sinh chạy đến ôm cô giáo, có em không cầm được nước mắt xúc động. Tình cảm của các em khiến nữ giáo viên hiểu rằng nếu mình thật lòng yêu thương học sinh, sẽ nhận được những tình cảm thật ý nghĩa.

Theo Tri thức trực tuyến

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/ky-niem-ngay-20-11-cua-3-co-giao-tieu-hoc-20191120132329716.htm