Kỷ niệm làm cầu Vằng Chương

Trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày Báo Quân đội nhân dân (QĐND) ra số đầu tiên (20-10-1950 / 20-10-2010), một trong những hoạt động của báo là tổ chức về nguồn làm công việc đền ơn đáp nghĩa. Trước đó, hoạt động đền ơn đáp nghĩa với đồng bào các dân tộc và chính quyền xã Định Biên, huyện Định Hóa (Thái Nguyên) nói chung, thôn Khau Diều nói riêng luôn được các thế hệ công tác ở Báo QĐND thực hiện hiệu quả và chu đáo.

Anh Ma Khánh Huân, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Định Biên nói với anh em tôi: “Giá mà Báo QĐND làm cho bà con cây cầu thì tốt quá, đây là ước mơ bao đời của địa phương đấy!”.

Đường về thôn Khau Diều, xã Định Biên phải qua ngầm Vằng Chương. Mỗi mùa mưa lũ về là kèm theo bao nỗi thấp thỏm lo âu của người dân, chỉ cần một trận mưa, cơn lũ về bất chợt sẽ cuốn theo bao cây cối từ nguồn ầm ầm đổ về. Mỗi lần như thế, bà con phải đi vòng hàng chục cây số hoặc phải chờ đến khi nước rút mới dám qua lại, còn các em nhỏ phải nghỉ học cả tuần… Vì vậy, mong ước có được cây cầu đi cả vào giấc mơ của người dân và nhiều thế hệ cán bộ địa phương. Hiểu được tâm tư nguyện vọng ấy, chúng tôi báo cáo với ban biên tập và chủ động tìm nguồn kinh phí giúp địa phương. Thông qua đồng chí Đoàn Hoài Trung, phóng viên Báo QĐND thuộc Ban đại diện phía Nam, đồng chí Hồ Anh Thắng, Phó tổng biên tập và tôi xuống Tổng công ty Trực thăng Việt Nam làm việc và đề nghị giúp đỡ. Anh Nguyễn Văn Mùi, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam không những nhiệt tình ủng hộ mà còn sẵn sàng cử cán bộ cùng Báo QĐND lên khảo sát thực địa. Vậy là, một đoàn cán bộ của 3 đơn vị: Báo QĐND, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam và Lữ đoàn Công binh 28 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đã có chuyến đi thị sát thực địa đập tràn-nơi dự kiến xây cầu, nhằm tìm ra phương án tối ưu nhất để tiết kiệm kinh phí, sức lao động, bảo đảm thời gian và chất lượng công trình. Sau hơn hai tháng ròng rã, với sự lao động không biết mệt mỏi của 30 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 28, cây cầu Vằng Chương đã hoàn thành và thông xe đúng dịp kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và 60 năm ngày Báo QĐND ra số đầu tiên.

Trong ngày khánh thành cầu Vằng Chương, anh Nông Văn Được, Bí thư Đảng ủy xã Định Biên vừa bắt chặt tay từng người chúng tôi, vừa nói vui: “Định Biên ghi tên các anh vào sổ hộ tịch của xã nhà rồi đấy! Đây sẽ là ngày vui trọng đại của người dân cũng như lãnh đạo chính quyền chúng tôi”.

LÊ QUÝ HOÀNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/ky-niem-lam-cau-vang-chuong-552411