Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống An ninh Quảng Đà: Lịch sử mãi mãi ghi công

'Trải qua những ngày tháng gian lao mà anh dũng, lịch sử mãi mãi ghi nhận những chiến công, thành tích của lực lượng An ninh Quảng Đà trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước...

“Trải qua những ngày tháng gian lao mà anh dũng, lịch sử mãi mãi ghi nhận những chiến công, thành tích của lực lượng An ninh Quảng Đà trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước... Có thể nói, bằng tình yêu quê hương đất nước, bằng tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, bằng niềm tin sắt son đối với Đảng, với Bác Hồ, cán bộ chiến sĩ An ninh Quảng Đà, mà nhiều đồng chí trong số đó đang có mặt hôm nay, đã hy sinh cả cuộc đời mình, đóng góp mồ hôi, công sức và máu xương để quê hương được giải phóng, sạch bóng quân thù, giang sơn thu về một mối”, đó là khẳng định của Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an tại buổi gặp mặt khoảng 600 cựu cán bộ chiến sĩ (CBCS) lực lượng An ninh Quảng Đà do CATP Đà Nẵng phối hợp với CA tỉnh Quảng Nam tổ chức ngày hôm qua (24-11).

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi gặp mặt.

Diễn văn do Đại tá Lê Văn Tam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng trình bày tại buổi gặp mặt một lần nữa ôn lại lịch sử vẻ vang của lực lượng An ninh Quảng Đà trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ôn lại những chiến công hào hùng của một thời hoa lửa, nhớ về bao đồng chí, đồng đội và nhân dân đã sát cánh chiến đấu chống quân thù; ôn lại bao kỷ niệm vui buồn của một thời trận mạc và cũng nhắc nhở trách nhiệm của mỗi người, của các thế hệ lực lượng CA tỉnh Quảng Nam và CATP Đà Nẵng hôm nay đối với nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, với bao lớp cha anh đã chiến đấu, cống hiến để viết lên trang sử anh hùng của lực lượng An ninh Quảng Đà.

Theo Đại tá Lê Văn Tam, 55 năm đã trôi qua kể từ những ngày đầu Ban an ninh Quảng Đà được thành lập và 42 năm, kể từ ngày quê hương Quảng Nam- Đà Nẵng được giải phóng, đất nước thống nhất, những người chiến sĩ từng cầm súng chiến đấu để giải phóng quê hương Quảng Nam- Đà Nẵng và trực tiếp cùng đoàn quân tiến về giải phóng thành phố Đà Nẵng thân yêu ngày ấy đã lần lượt trở về với cuộc sống đời thường. Có người trở thành các tướng lĩnh, sĩ quan, trở thành lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, có nhiều người đã vĩnh viễn ra đi... Nhưng Đại tá Lê Văn Tam khẳng định, bất luận ở đâu, trong hoàn cảnh nào, cả trong chiến tranh và cuộc sống đời thường, các CBCS An ninh Quảng Đà luôn thể hiện tình yêu Tổ quốc lớn lao, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và cách mạng, sẵn sàng hy sinh, cống hiến tuổi trẻ và máu xương của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho bình yên cuộc sống của nhân dân.

“Thời gian có thể làm phai mờ ký ức, nhưng những hy sinh, mất mát và những chiến công vang dội của lực lượng An ninh Quảng Đà trong suốt cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc mãi mãi không bao giờ phai mờ trong lòng nhân dân và các thế hệ CBCS CA tỉnh Quảng Nam và CATP Đà Nẵng hôm nay”, Đại tá Lê Văn Tam khẳng định.

Trong không khí xúc động, đầm ấm nghĩa tình, mà theo như lời Thượng tướng Lê Thế Tiệm- nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an- người đã xuyên suốt cả một chặng đường gian khổ nhưng rất đỗi tự hào của lực lượng An ninh Quảng Đà thì “Cảnh bom đạn, đói cơm lạt muối, máu trộn bùn non đã lùi xa, nhưng những ký ức một thời chiến đấu hào hùng không dễ gì nguôi ngoai. Cũng chính từ đó mà hàng năm đã thôi thúc Ban liên lạc An ninh Quảng Đà cũng như các đơn vị thường tổ chức gặp mặt để vừa thăm hỏi, động viên nhau, khơi gợi lại những kỉ niệm không thể nào quên của một thời đã chiến đấu kiên cường, sẵn sàng xả thân cho sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước”. Hay như lời của đồng chí Lê Bình Quyên, đại diện cho CBCS an ninh Thanh Hóa, Hải Phòng chi viện cho chiến trường Quảng Đà chia sẻ tại buổi gặp mặt cũng đã nói lên điều đó. “Quay trở lại Quảng Nam, Đà Nẵng hôm nay, được gặp lại các lớp thế hệ cán bộ An ninh Quảng Đà, chúng tôi vô cùng xúc động. Trong những năm tháng bám trụ, hoạt động ở chiến trường, mặc dù phải chịu đựng cuộc sống thiếu thốn, kham khổ, đối mặt với bom đạn, bệnh tật..., nhưng chúng tôi luôn được đồng đội An ninh Quảng Đà và nhân dân nơi đây cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ”.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn gặp gỡ, trò chuyện với CBCS An ninh Quảng Đà tại buổi gặp mặt.

Theo ông Lê Bình Quyên, dù rời xa Quảng Đà, nhưng trong suốt quá trình công tác, chiến đấu, tất cả các CBCS an ninh chi viện cho chiến trường Quảng Đà luôn quan tâm, theo dõi mọi tình hình của địa phương - nơi mà một thời tuổi trẻ của họ đã sống, chiến đấu. “Tôi thực sự phấn khởi trước sự phát triển, đổi thay mạnh mẽ của hai địa phương, trở thành những điểm đến yêu thích của người dân và du khách trong và ngoài nước; là điểm đến an toàn, thân thiện, nghĩa tình và đáng sống... Để có được thành công đó, chúng tôi biết rằng lớp lớp các thế hệ CBCS An ninh Quảng Đà trước đây và CATP Đà Nẵng, CA tỉnh Quảng Nam ngày nay đã đổ bao mồ hôi, xương máu, công sức, trí tuệ, không ngừng cố gắng vươn lên, tất cả vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”, ông Quyên xúc động nói.

Cho rằng buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 55 năm An ninh Quảng Đà là việc làm rất có ý nghĩa của CATP Đà Nẵng, CA tỉnh Quảng Nam và Ban Liên lạc An ninh Quảng Đà, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn- Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, đây còn là dịp để tri ân các CBCS an ninh đã chiến đấu trên chiến trường ác liệt, trong một giai đoạn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước với muôn vàn khó khăn, cam go và ác liệt nhất. “Hoạt động này không chỉ tạo cơ hội cho các đồng chí An ninh Quảng Đà gặp gỡ thăm hỏi, động viên và hồi tưởng về một thời để nhớ, mà còn có ý nghĩa rất lớn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và niềm tự hào cho các thế hệ CBCS CA hôm nay; đồng thời cũng là thể hiện sự đoàn kết, thủy chung của Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam- Đà Nẵng và của lực lượng CA hai địa phương tuy chia tách nhau về mặt hành chính nhưng có mối quan hệ mật thiết gắn bó với nhau”, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn nói. Khẳng định rằng, việc ôn lại truyền thống vẻ vang của An ninh Quảng Đà càng nhắc nhở lực lượng CAND, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay phải phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của các bậc cha anh, khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu, thi đua học tập, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

DOÃN HÙNG

Ngay sau buổi gặp mặt, chiến sĩ Lê Bình Quyên, đại diện cho CBCS an ninh Thanh Hóa, Hải Phòng chi viện cho chiến trường Quảng Đà đã rất xúc động, ông đã có “Thư cảm ơn” thể hiện sự tri ân từ tận đáy lòng mình. Báo CATP Đà Nẵng xin đăng nguyên văn bức thư:

“Thư cảm ơn!

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập An ninh Quảng Đà (tháng 11-1962 - 11-2017), chúng tôi, người con của Công an Hải Phòng, Thanh Hóa kết nghĩa, chi viện cho chiến trường Quảng Đà trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có mặt tại TP Đà Nẵng thân yêu này, được gặp lại đồng chí, đồng đội và đi thăm lại chiến trường xưa, chúng tôi thực sự xúc động, không gì kể xiết. Qua đây, chúng tôi bày tỏ biết ơn Bộ Công an, CATP Đà Nẵng, CA tỉnh Quảng Nam, Ban Liên lạc An ninh Quảng Đà, đặc biệt là đồng chí Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trung tướng Lê Ngọc Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL Bộ CA đã tạo điều kiện cho chúng tôi có cơ hội gặp mặt này.

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí!”.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_175573_ky-nie-m-55-nam-nga-y-truye-n-tho-ng-an-ninh-qua-.aspx