Kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Fidel Castro thăm Quảng Trị

Chuyến thăm Quảng Trị của Chủ tịch Fidel Castro vào ngày 14, 15.9.1973, khi nơi đây còn nồng múi thuốc súng và đầy rẫy đạn bom đã trở thành sự kiện lịch sử.

Ngày 14.9, tại Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ kỷ niệm 45 năm ngày Chủ tịch Fidel Castro đến thăm Quảng Trị - vùng giải phóng miền Nam Việt Nam.

Đến dự buổi lễ, về phía Cuba có ông Xan - va – đo, Van - đết Mêxa, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Cuba.

Về phía Việt Nam có ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba; cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, địa phương tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm Quảng Trị tháng 9.1973. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, trong trái tim của người dân Việt Nam và Quảng Trị, Cuba và lãnh tụ Fidel Castro đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quật khởi và khát vọng vươn tới tự do, hạnh phúc, khắc sâu câu nói bất hủ “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Chủ tịch Cuba Fidel Castro đứng trên xác xe tăng kẻ thù để lại động viên quân dân Việt Nam chiến đấu, chiến thắng. Ảnh: TTXVN

Trong suốt quãng đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã có gần 100 bài diễn văn đề cập đến Việt Nam và 3 chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam. Trong đó, chuyến thăm cách đây 45 năm, vào ngày 14, 15.9.1973, trên đất lửa Quảng Trị còn nồng múi thuốc súng và đầy rẫy đạn bom đã trở thành sự kiện lịch sử, là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm ý chí, sức mạnh cho quân và dân Quảng Trị cùng cả nước trong cuộc đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đi qua vùng đất Quảng Trị, dừng chân trên cầu Hiền Lương lịch sử, đến Đông Hà, Cam Lộ, điểm cao 241, Dốc Miếu Gio Linh, nhìn những cánh đồng, đoạn đường, cầu cống và làng mạc bị bom cày, đạn xới, Chủ tịch Fidel Castro luôn chăm chú, trầm tư, đồng cảm và chia sẻ với những hy sinh mất mát to lớn của nhân dân Việt Nam và nhân dân Quảng Trị phải gánh chịu.

Ông Xan - va - đo, Van - đết Mêxa, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba được nhân dân Việt Nam đón tiếp trọng thị. Sau đó, ông Xan - va – đo, Van - đết Mêxa đã dự triển lãm ảnh Fidel đến Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ

Chủ tịch xúc động đến bật khóc trước hình ảnh một nữ thanh niên bị thương do đụng phải bom mìn khi đang san lấp hố bom và yêu cầu dừng xe để tìm cách đưa nữ thanh niên đi cấp cứu; đồng thời đưa ra quyết định giúp Việt Nam xây dựng một bệnh viện tại Đồng Hới - Quảng Bình để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong khu vực và một số công trình kinh tế - hạ tầng kỹ thuật quan trọng khác.

Để mãi mãi ghi nhớ công ơn và tình cảm của Chủ tịch Fidel Castro dành cho nhân dân Quảng Trị nói riêng, nhân dân Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Trị đã xây dựng công viên mang tên Fidel ở trung tâm TP.Đông Hà, sẽ khánh thành vào ngày 15.9.

Bài báo viết vào năm 1973, với dòng chú thích "các bác sĩ Cuba theo sự chỉ đạo của Fidel đang chăm sóc một cô bé là nạn nhân một vụ nổ bom tại Quảng Trị". Ảnh: Ngọc Vũ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhắc lại chuyến thăm lịch sử, có ý nghĩa to lớn của Tổng tư lệnh Fidel Castro tới Việt Nam vào năm 1973 và nhiều chuyến thăm khác sau này; đồng thời khẳng định mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam – Cuba là biểu tượng của thời đại, luôn gắn bó và bền vững.

Bà Nguyễn Thị Hương - người được Chủ tịch Fidel cứu sống như bài báo nêu trên lập bàn thờ tưởng nhớ Chủ tịch Fidel. Bà Hương coi Chủ tịch Fidel như người cha thứ hai của mình. Ảnh: Ngọc Vũ

Xúc động trước tình cảm mà nhân dân Việt Nam dành cho lãnh tụ Fidel Castro và nhân dân Cuba, ông Xan - va – đo, Van - đết Mêxa, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba khẳng định, các thế hệ của nhân dân Việt Nam – Cuba luôn ghi nhớ di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel mãi kề vai sát cánh, đoàn kết, chí tình.

“Tình hữu nghị của Cuba – Việt Nam không gì phá vỡ được. Việt Nam – Cuba đoàn kết, chiến thắng” – ông Xan - va – đo, Van - đết Mêxa nói.

Ngọc Vũ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ky-niem-45-nam-chu-tich-fidel-castro-tham-quang-tri-912944.html