Kỷ niệm 10 năm ngày mất của diễn viên Choi Jin Sil: Con trai - con gái nói nhớ mẹ, đồng nghiệp bất giác rơi lệ bên mộ

Hai đứa con thơ, mẹ già, đồng nghiệp thân thiết, báo chí truyền thông cùng người hâm mộ đã đến viếng mộ nữ diễn viên Choi Jin Sil trong ngày giỗ của cô.

Thấm thoát 10 năm trôi qua kể từ ngày nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil rời bỏ thế giới này. Tuy nhiên, những người yêu mến cô vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau hằn khắc trong tim. Vào sáng hôm nay (02/10) lễ tưởng niệm cố diễn viên được tổ chức tại nghĩa trang Kapsan ở Yang Pyeong, tỉnh Gyeonggi. Như những năm trước, bạn bè, một số nghệ sĩ, người hâm mộ lâu năm và rất nhiều phóng viên đã đến tham dự tại nơi cô an nghỉ để đọc kinh cầu nguyện, mong cô yên lòng nơi thiên đường.

Hai mươi phút trước khi buổi lễ bắt đầu, mẹ ruột của Choi Jin Sil - Jung Ok Sook đã đến cùng với con trai cô là Hwan Hee (17 tuổi). Cậu bé trả lời với các phóng viên: “Mỗi lần em bắt gặp những khoảnh khắc mẹ vĩ đại như thế nào trong khi còn sống, em luôn tôn trọng và ngưỡng mộ. Em đã không nhận ra rằng đã trôi qua 10 năm rồi, nhưng đó vẫn là điều em muốn thấy nói sau 10 năm nữa. Con nhớ mẹ. Mẹ không ở cạnh em nữa, vì vậy em đang làm tốt mọi thứ. Em hy vọng mẹ sẽ nhìn thấy trên bầu trời cao kia”.

Choi Hwan Hee.

Khi con gái út - Jun Hee (15 tuổi) đến trong bộ đồng phục học sinh, Hwan Hee bước lại gần chiếc xe và mở cửa cho em. Khảnh khắc hai anh em nắm chặt lấy nhau, tay cầm giỏ hoa trắng tiến về phía mộ mẹ khiến không ít người nghẹn ngào. Mỗi người họ đặt giỏ hoa trước mộ của mẹ và nam ca sĩ Choi Jin Young - người em trai của cô.

Jun Hee chia sẻ: “Em không thể ngủ được vì trái tim mền yếu của mình”. Cô bé tiếp tục: “Mẹ ơi, con muốn thấy mẹ mỗi ngày, con biết biết rằng mẹ luôn ở cạnh. Nếu có kiếp sau, chúng tôi vẫn muốn tiếp tục là con của mẹ. Lúc đó con muốn gặp một người bình thường chứ không cần một nghệ sĩ nổi tiếng Choi Jin Sil. Con yêu mẹ”.

Bênh cạnh đó, những người bạn thân thiết nhất của nữ diễn viên như Lee Young Ja và Jung Sun Hee cũng đã tham dự để thể hiện tình bạn bền chặt của họ. Những cảm xúc sự thương xót trong lòng được thấy qua những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của họ.

Lee Young Ja ôm lấy mẹ của bạn thân.

Jung Sun Hee.

Ngày 2/10/2008, Choi Jin Sil khiến làng giải trí châu Á bàng hoàng khi treo cổ trong phòng tắm, kết thúc chuỗi ngày đau đớn và tuyệt vọng. Nữ ngôi sao ra đi và để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng như thể nhắc nhở mọi người nhớ đến cô mỗi khi bật TV. Chúng ta không thể không kể đến tác phẩm sống mãi với thời gian như Hương vị tình yêu, Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Bức thư tình, Anh và em…

Vì cả bố mẹ đều mất, do đó Hwan Hee ở với bà ngoại, cùng bà chăm sóc em gái Jun Hee. Cho đến hiện tại, cậu bé đã trưởng thành hơn rất nhiều, sở hữu gương mặt mang nhiều đường nét của mẹ, Hwan Hee mong muốn tham gia vào con đường nghệ thuật, thay mẹ thực hiện tiếp ước mơ.

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/ky-niem-10-nam-ngay-mat-cua-dien-vien-choi-jin-sil-con-trai-con-gai-noi-nho-me-dong-nghiep-bat-giac-roi-le-ben-mo-3764444.html