Kỷ lục siêu cấp

Kỷ lục phải xuất phát từ đời sống và kỷ lục phải có ích cho đời sống. Chứ kỷ lục đâu phải trò chơi của những người ham vui và háo danh.

Mục Đồng mượn cái rìu của cha để sử dụng một buổi chiều. Tiều Phu ngạc nhiên, chẳng biết thằng con mình đang thực hiện kế hoạch gì. Không lẽ nó muốn đi chặt củi thuê cho người ta để kiếm tiền mua điện thoại mới chăng? Thế cũng tốt, lao động là vinh quang…

Thế nhưng, hôm sau, Tiều Phu phát hiện mấy bụi tre xung quanh nhà đã bị đốn hạ ngổn ngang. Mục Đồng cũng không đi học, mà ngồi chẻ tre thành những thanh dài để cột lại với nhau. Tiều Phu hỏi: “Con làm trò gì đấy?”. Mục Đồng vẫn dán mắt vào công việc dang dở: “Con đang thiết kế kỷ lục Việt Nam”. Hơi bực, Tiều Phu nạt: “Kỷ lục gì? Kỷ lục đứa trẻ lười học nhất xóm à?”.

Mục Đồng thong thả đứng lên, đưa mấy thanh tre dài ra trước mặt cha, giải thích: “Con tạo kỷ lục cho nghề của con. Con sẽ được xác lập kỷ lục với cái roi chăn trâu dài nhất thế giới”. Tiều Phu hoảng hồn: “Mày bị tâm thần rồi hở con? Kỷ lục phải xuất phát từ đời sống và kỷ lục phải có ích cho đời sống. Chứ kỷ lục đâu phải trò chơi của những kẻ ham vui và háo danh”.

Mục Đồng cãi: “Cha thật buồn cười. Cha không hiểu gì về văn minh. Người ta vừa xác lập kỷ lục cái nón hoa loa kèn to nhất Việt Nam. Đó là nón hoa được thiết kế bằng vật liệu bê tông, thép, vải dầu và sơn, có đường kính 6m và chiều cao 4m. Toàn bộ phần thân nón được trang trí hơn 20.000 đóa hoa loa kèn, do nghệ nhân hoa nổi tiếng làm trong 6 giờ. Bây giờ, con làm một cái roi chăn trâu từ 18 cây tre và được chế tác trong 18 giờ. Cầm chắc kỷ lục rồi, còn gì!”.

Tiều Phu vỗ về thằng con ương bướng: “Cái nón hoa loa kèn to nhất Việt Nam còn nhân danh phục vụ lễ hội hoa loa kèn và tôn vinh loài hoa đặc trưng cho Hà Nội. Còn kỷ lục cái roi chăn trâu dài nhất của con thì có ý nghĩa gì?”.

Mục Đồng không chịu thua: “Sao lại không có ý nghĩa hở cha? Cái roi đại diện cho uy lực của người chăn trâu, mà con trâu không phải là đầu cơ nghiệp của nhà nông ư? Người yêu hoa có cái nón hoa loa kèn thì người yêu trâu có cái roi chăn trâu. Không tôn vinh cái roi chăn trâu thì làm sao thể hiện được sự tin tưởng với nghề chăn trâu và với những con trâu trên đồng cạn dưới đồng sâu? Cái nón hoa loa kèn và cái roi chăn trâu, có khác gì nhau đâu?”.

Tiều Phu đuối lý. Suốt 17 năm qua, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập gần 2.000 kỷ lục. Có kỷ lục về thứ dài nhất, có kỷ lục về thứ cao nhất, có kỷ lục về thứ sâu nhất. Thậm chí, có kỷ lục về tập thơ nặng ký nhất. Tiều Phu thở dài, định quay lưng vào rừng, thì Mục Đồng gọi với theo: “Cha ơi, quan trọng nhất là lệ phí xác định kỷ lục. Cha cho con xin một ít tiền nhé!”.

Sẵn giọng, Tiều Phu nói luôn: “Kỷ lục dễ như mua rau. Mày đăng ký luôn cho tao cái kỷ lục siêu cấp hơn, đó là kỷ lục dành cho người không có kỷ lục nào!”.

HAI HUYỀN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ky-luc-sieu-cap-d288749.html