Kỷ lục gia trí nhớ Dương Anh Vũ: 'Người nhào nặn ra tôi hôm nay là một người thầy rất bá đạo'

Từ sự việc cô giáo tiếng Anh chửi học viên là 'con lợn', nhiều người đặt ra câu hỏi 'Có nên cho con học thầy dạy giỏi mà xưng hô chợ búa?'. Người phản đối cho rằng không nên, tuy nhiên cũng có người lại có suy nghĩ khác.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, kỷ lục gia trí nhớ Dương Anh Vũ chia sẻ, anh chưa lập gia đình nên không trả lời có nên cho con học thầy dạy giỏi mà xưng hô kiểu "chợ búa". Nhưng, từ sự việc của cô giáo dạy tiếng Anh xưng hô "chợ búa" với học viên, anh Dương Anh Vũ chỉ chia sẻ câu chuyện mà bản thân anh từng trải qua.

Kỷ lục gia trí nhớ Dương Anh Vũ nói: “Khái niệm đạo đức của xã hội hiện nay rất mong manh, bởi chẳng có gì là tuyệt đối. Người nhào nặn ra tôi ngày hôm nay là một người thầy rất "bá đạo", thầy nói rất tục cũng toàn xưng mày- tao nhưng dạy rất hay, rất thấm. Thầy chửi thế nhưng tâm thì rất thiện. Nếu chúng ta lấy thước đo đạo đức theo cách xã hội hiểu theo số đông thì không thể nào đo được.

Một người thầy, một triết lý dạy... nhưng hiểu và học được gì thì là ở học trò nữa. Như người thầy đã nhào nặn ra tôi, những người nghiêm túc quá thì không thích học. Thế nhưng, những học sinh không học được vẫn khẳng định thầy dạy hay.

Theo tôi, chọn thầy cô cũng giống như chọn phương pháp học. Mỗi người phù hợp với một phương pháp… không có phương pháp nào phù hợp với tất cả”.

Kỷ lục gia trí nhớ Dương Anh Vũ bày tỏ quan điểm của mình.

Kỷ lục gia trí nhớ Dương Anh Vũ bày tỏ quan điểm của mình.

Cùng chung suy nghĩ với kỷ lục gia trí nhớ Dương Anh Vũ, chị Phạm Thanh Hà (Hà Nội) cũng chia sẻ câu chuyện bản thân chị từng trải qua: “Ngày xưa đi học, tôi cũng từng học với một cô giáo thường xuyên chửi thề “Tao thề với chúng mày”, “chúng mày học không được là tao buồn, cô buồn…”. Hay “mày lên bảng làm cho cô bài này, bài kia”.

Ngày đó, chúng tôi còn bé nhưng cũng nhận thức được đâu là trêu đùa, đâu là chửi mắng thật, việc cô xưng hô như vậy chúng tôi cảm thấy thú vị. Và thấy rằng cô trò không quá xa cách, cô xưng mày-tao nhưng không gay gắt, không phải mắng. Qua cách xưng hô đó, mỗi học sinh như chúng tôi lại thấy cô yêu thương học sinh nhiều hơn”.

Từ câu chuyện của mình, chị Hà cũng so sánh với giáo viên chửi học viên là “con lợn”: “Thú thật, khi theo dõi clip của nữ giáo viên tiếng Anh mà tôi tức giận, tại sao có thể chửi tay đôi với học viên như thế được. Ở đây, cần phân định rõ giữa việc chửi chợ búa và việc xưng hô một cách thân thiện.

Nếu như cô giáo tôi xưng hô “mày – tao” là một cách giao tiếp thể hiện sự thân thiện, gần gũi thì bà Tuyến trong clip gây xôn xao những ngày qua lại xưng “mày- tao” một cách gay gắt. Cùng chung môi trường là lớp học, nhưng hoàn cảnh, tình huống sự việc là hoàn toàn khác nhau.

Vì thế, việc chọn giáo viên cho con cũng tùy thuộc vào tình huống cụ thể. Tôi không khuyến khích các thầy cô xưng hô kiểu "chợ búa", nhưng để thay đổi không khí có thể buông những câu trêu đùa trong phạm vi cho phép thì không vấn đề gì”.

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/-nguoi-nhao-nan-ra-toi-hom-nay-la-mot-nguoi-thay-rat-ba-dao--a369484.html