Kỳ lạ người đàn ông có đến 3 khuôn mặt

Một người đàn ông Pháp đang hồi phục tại Bệnh viện Paris sau khi trở thành người đàn ông đầu tiên trên thế giới trải qua hai lần cấy ghép mặt, The Guardian đưa tin.

Jérôme Hamon, 43 tuổi, từng cấy ghép mặt trước đây vào năm 2010, tuy nhiên cơ thể anh không tiếp nhận khuôn mặt mới, anh đành phải "gỡ bỏ" gương mặt cũ và chờ đợi để ghép một gương mặt khác.

Bác sĩ phẫu thuật Laurent Lantieri (bìa phải) cùng Jérôme Hamon với gương mặt mới. Ảnh: AFP

Đầu năm nay, anh quyết định thử cấy ghép lần hai với khuôn mặt mới. Bác sĩ Laurent Lantieri, người thực hiện cả hai ca phẫu thuật cho anh, nói rằng anh đang hồi phục tốt chỉ sau ba tháng.

Khuôn mặt mới của Hamon giờ đây đã mịn màng hơn dẫu sọ, da và các biểu cảm trên khuôn mặt chưa thật sự hoàn thiện. Tuy nhiên, anh đang được tiếp tục theo dõi và được truyền một loại thuốc, ngăn không cho cơ thể từ chối các bộ phận mới vừa được cấy ghép.

Jérôme Hamon (43 tuổi) với gương mặt của cậu thanh niên 22 tuổi. Ảnh: AFP

“Tôi cảm thấy rất ổn. Tôi đang muốn thoát khỏi những thứ này” - Hamon nói.

Hamon từng bị u sợi thần kinh loại 1, một dạng biến đổi di truyền gây nên những biến dạng nghiêm trọng trên mặt. Năm 2010, anh thực hiện cuộc phẫu thuật cấy ghép mặt đầu tiên và khá thành công.

Đến năm 2015, Hamon bị cảm lạnh và phải dùng kháng sinh. Tuy nhiên, thuốc không tương thích với phương pháp điều trị dẫn đến ức chế miễn dịch. Cơ thể anh bắt đầu không chấp nhận những bộ phận vừa cấy ghép. Những dấu hiệu đầu tiên của sự đào thải xuất hiện vào năm 2016, sau đó khuôn mặt của người đàn ông này bị hoại tử và buộc phải tháo bỏ hồi tháng 11-2017.

Trước đây, người hiến mặt cho Jérôme Hamon là một người đàn ông 60 tuổi. Trong ảnh là sau khi Hamon vừa được ghép mặt lần đầu. Ảnh: AFP

Jérôme Hamon phải sống trong tình trạng không có khuôn mặt trong một khoảng thời gian. Bác sĩ Lantieri mô tả anh trông giống như một xác sống. Hamon không có lông mi, không có tai, không có da, không thể nói và thậm chí là không thể ăn. Anh ta chỉ nghe được một cách khó khăn và giao tiếp bằng cách gật đầu nhẹ hoặc viết được một vài từ.

“Nếu bạn không cấy ghép da sớm, việc nhiễm trùng rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, việc cấy ghép mới cho Hamon không dễ dàng vì tôi sợ rằng cơ thể anh ấy sẽ lại từ chối những bộ phận mới” - bác sĩ Lantieri cho biết.

Anh Hamon phải điều trị trong bệnh viện khoảng hai tháng trong tình trạng không có mặt nhằm đợi tìm kiếm được một người hiến mặt tương thích. Phải đến tháng 1 năm nay, bác sĩ Lantieri và nhóm của ông mới tiến hành phẫu thuật cho Hamon sau khi tìm được gương mặt phù hợp.

Nhằm tránh bị cơ thể đào thải lần nữa, anh Hamon trải qua đợt điều trị đặc biệt để lọc máu trước khi tiến hành phẫu thuật ghép mặt lần hai.

Jérôme Hamon trước và sau ca cấy ghép mặt đầu tiên. Ảnh: AFP

“Một người phải trải qua những chuyện này không khác gì sống giữa chiến tranh hạt nhân. Rất may là giờ anh ấy đã ổn” - bác sĩ Lantieri thông báo về tình trạng sức khỏe của Hamon.

Được biết khuôn mặt đầu tiên của Hamon được lấy từ gương mặt của một người đàn ông 60 tuổi. Tuy nhiên, ở lần thứ hai này, người hiến mặt là một chàng trai 22.

“Tôi 43 tuổi, người hiến mặt cho tôi nhỏ hơn tôi đến 20 tuổi, có nghĩa là tôi đang trẻ ra biết bao nhiêu” - Hamon đùa trên sóng truyền hình hôm 17-4. Anh còn cho biết sau những đau khổ đã trải qua, giờ anh đang hạnh phúc trở lại.

Bác sĩ Maria Siemionow của ĐH Illinois (Mỹ) cho biết ca ghép mặt lần hai này là một thành tựu mở ra một trang mới cho y học. Bác sĩ Siemionow cũng đã thực hiện ca ghép mặt đầu tiên ở Mỹ vào năm 2008. Đến giờ, ít nhất có 39 bệnh nhân được ghép mặt trên thế giới.

Được biết ca cấy ghép mặt đầu tiên được thực hiện vào năm 2005. Một phụ nữ tên Isabelle Dinoire đã phải thay mũi, môi, cằm và một phần gò má sau khi cô này bị chó của mình tấn công.

TÚ QUYÊN

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-gioi/muon-mat/ky-la-nguoi-dan-ong-co-den-3-khuon-mat-765904.html