Kỳ lạ, máy bay không người lái lao xuống cánh đồng ngô

Một chiếc máy bay có tuổi đời 80 năm đã cất cánh và bay được khoảng 2 dặm, sau đó rơi xuống cánh đồng ngô ở tiểu bang Nebraska của Mỹ. Điều đáng nói là trên máy bay không hề có phi công.

Chiếc máy bay được sản xuất năm 1941 đang bảo dưỡng thì cất cánh bay và lao xuống cánh đồng ngô, hư hỏng toàn bộ.

Theo thông cáo từ Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Merrick, chiếc máy bay đã bay lên độ cao khoảng 200 feet và đi được 1,5 km trước khi lao xuống cánh đồng ngô.

Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết: “Không có người nào trên máy bay trong vụ việc này. Không có thương tích nào được báo cáo".

Vậy, làm thế nào để một chiếc máy bay cất cánh mà không có ai trên máy bay?

Cảnh sát cho biết, chiếc Piper 1941 là một chiếc máy bay đơn giản, không có bộ khởi động tự động hoặc chìa khóa khởi động. Để khởi động nó, một người phải quay cánh quạt bằng tay. Động cơ của nó hoạt động dễ dàng đến mức tăng ga và người thợ máy có thể chưa kịp lên máy bay thì nó đã vọt lên.

Các nhà chức trách cho biết, chiếc máy bay đã bị hư hỏng toàn bộ.

Cục Hàng không dân dụng Mỹ (FAA) đang tiến hành điều tra vụ việc.

Hà Thu

Theo Newsbreak

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ky-la-may-bay-khong-nguoi-lai-lao-xuong-canh-dong-ngo-post1334104.tpo