Kỳ lạ chợ 'Âm phủ', hàng vạn người chen chân 'vung tiền' mua hàng

Hàng vạn người chen chân tranh mua hàng nghìn mặt hàng từ vàng, bạc, đá quý, cây cảnh, thịt bò…chỉ trong đêm mùng 7, ngày mùng 8 tháng giêng âm lịch.

Ngay từ đầu giờ chiều mùng 7 tháng giêng Âm lịch, người dân từ các tỉnh thành đã nườm nượp kéo về chợ Viềng - Nam Định để hành hương và sắm cho mình những mặt hàng yêu thích.

Đây là phiên chợ một năm diễn ra một lần.

Cũng chính bởi thế người dân ở đây đã chuẩn bị chu đáo cho phiên chợ từ trước đó rất lâu.

Chợ “Âm phủ” là phiên chợ được nhiều người quan tâm nhất.

Từ tiền xu cổ đến rất nhiều các mặt hàng đều được người dân nơi đây mang ra bán.

Trong số đó, không thiếu những mặt hàng trang sức bằng mỹ ký, vàng, bạc, đá quý…

…được bày bán xen lẫn với mặt hàng đồ cổ khác

Chiếc giây chuyền bạc này được chủ nhân chào giá 4 triệu đồng. Tuy nhiên, sau một hồi mặc cả, khách hàng chỉ phải chi với mức 1 triệu đồng.

“Vẫn biết không đạt chất lượng, tuy nhiên vẫn mua vì đây là phiên chợ mua may, bán đắt” - anh Thắng chủ nhân chiếc dây chuyền bạc mới mua cho hay.

Với viên đá thạch anh này, chủ hàng chào giá với mức 12 triệu đồng. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, khách hàng sau một hồi mặc cả chỉ phải móc hầu bao ra 2 triệu đồng để được sở hữu nó.

Bên cạnh đó là hàng trăm tờ tiền giấy cổ của Việt Nam từ những ngày đầu cũng xuất hiện.

Một tờ bạc Đông Dương từ những năm 1881 cũng xuất hiện trong phiên chợ “Âm phủ” này

Bạt ngàn tiền giấy cổ từ thuở ban sơ đến tận bây giờ.

Song song với những món đồ cổ, thịt bò được bày bán suốt đêm

“270 nghìn/1kg nếu mua chậm thì sẽ hết và sáng mai có thể đắt hơn” - chị Huê, chủ một sạp thịt bò cho biết.

Giang Vương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/ky-la-cho-am-phu-hang-van-nguoi-chen-chan-vung-tien-mua-hang-954868.html