Ký giấy và… đếm lịch

Một tin giật mình được Công an TP Hà Nội đưa ra tại cuộc họp báo hôm 9-8 rằng vừa phá đường dây chạy bệnh án tâm thần cho tội phạm.

Thứ nhất, phải nói ngay rằng hành vi tùy tiện (hoặc vì 85 triệu đồng) để ký bệnh án này là một dạng tiếp tay, đỡ đầu cho tội ác!

Những kẻ tội phạm sẽ tăng sự hung hăng, liều lĩnh bất chấp… để xâm phạm lợi ích xã hội với tấm giấy “bảo lãnh an toàn” này. Và khi đối mặt với hệ thống luật pháp, bệnh án đó là một thứ “bùa hộ thân” hữu hiệu để chúng vô tư cợt nhả với các chế tài, quy định.

Thứ hai, não trạng của những nhân viên bệnh viện cố tình cấp bệnh án tâm thần cho người tỉnh mới thực sự rất có vấn đề.

Quá nghịch lý khi làm trong một ngành đề cao y đức lại có thể sẵn sàng gác ý thức trách nhiệm, quăng tự trọng nghề nghiệp và sẵn sàng ném vào thùng rác đạo đức, liêm sỉ của chính mình để “sản xuất” thứ giấy “thông hành” tội ác đó. Họ vì tiền, vì lợi ích cá nhân hay đang bị quỷ sa tăng chi phối?... Có lẽ cả ba!

Với sự đỡ đầu tội ác, hiến tâm hồn cho quỷ sa tăng trên, không khó hiểu khi nhiều người chờ đợi những ngón tay đếm tiền, cầm bút ký bệnh án dỏm đó phải chuyển sang đếm lịch.

Mà đếm lịch chắc cũng “mát tay” như đếm tiền!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/ca-phe-sang/ky-giay-va-dem-lich-786929.html