Kỳ dị truyền thuyết quái vật chiếm giữ linh hồn con người

Theo truyền thuyết cổ xưa của người Ấn Độ, Vetala là quái vật chiếm giữ linh hồn con người. Chúng được mô tả trú ngụ trong các khu rừng và ngủ giống như dơi. Điều rùng rợn là quái vật này thường đi săn mồi theo cặp.

Một số giai thoai, truyền thuyết cổ xưa ở Ấn Độ có đề cập đến một quái vật chiếm giữ linh hồn con người vô cùng đáng sợ có tên Vetala.

Một số giai thoai, truyền thuyết cổ xưa ở Ấn Độ có đề cập đến một quái vật chiếm giữ linh hồn con người vô cùng đáng sợ có tên Vetala.

Quái vật Vetala được miêu tả trú ngụ trong các khu rừng hay khu nghĩa địa.

Vetala ngủ treo mình trên những cành cây giống như loài dơi và có thính giác cực kỳ nhanh nhạy.

Sinh vật đáng sợ này thường đi săn mồi theo cặp. Do vậy, nạn nhân khó có thể thoát chết khi bị 2 con Vetala tấn công.

Theo truyền thuyết, khi tiếp cận nạn nhân, quái vật Vetala để lộ hàm răng sắc nhọn và đôi mắt giống loài rắn gây ám ảnh.

Với những chiếc răng ấy, Vetala có thể xóa toạc cổ họng con người một cách dễ dàng trước khi chiếm giữ linh hồn nạn nhân.

Ngoài ra, quái vật này có thể làm tê liệt nạn nhân bằng vết cắt có nọc độc nguy hiểm.

Không chỉ sát hại con người, Vetala còn tấn công cả những động vật được nuôi nhốt.

Tuy nhiên, Vetala cũng đôi khi bị một thế lực mạnh hơn như phù thủy bắt làm nô lệ. Khi ấy, quái vật này sẽ hết lòng trung thành với chủ nhân và sẵn sàng từ bỏ sinh mạng nếu được yêu cầu.

Cách duy nhất để tiêu diệt Vetala là dùng con dao bạc đâm vào trái tim của nó. Khi ấy, quái vật ghê gớm này sẽ không còn reo rắc nỗi ám ảnh cho con người.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/ky-di-truyen-thuyet-quai-vat-chiem-giu-linh-hon-con-nguoi/20190921035446403