Kỳ dị Flatwoods: Sinh vật ngoài hành tinh 'trêu ngươi' con người?

Tại khu rừng sâu ở Flatwoods, thuộc bang Braxton, phía Tây Virginia, nhiều người đã tận mắt nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ hệt như đến từ hành tinh khác.

Tối ngày 12/9/1952, 6 cậu bé (nhỏ nhất từ 10 tuổi), và bà mẹ của chúng tại thị trấn Flatwoods, nằm ở hạt Braxton, bang Virginia (Mỹ), bỗng phát hiện thấy luồng sáng kỳ lạ từ trên cao chiếu xuống phía sau ngọn đồi.

Tối ngày 12/9/1952, 6 cậu bé (nhỏ nhất từ 10 tuổi), và bà mẹ của chúng tại thị trấn Flatwoods, nằm ở hạt Braxton, bang Virginia (Mỹ), bỗng phát hiện thấy luồng sáng kỳ lạ từ trên cao chiếu xuống phía sau ngọn đồi.

Cả nhóm tò mò tiến đến nơi liên tục phát ra những "ánh sáng nhấp nháy rực rỡ và ánh sáng đỏ kỳ lạ". Khi đến gần hơn, những nhân chứng kể lại rằng họ đột nhiên ngửi thấy một mùi kinh khủng, giống như kim loại đang cháy khét, hoặc có thể là lưu huỳnh.

Những đứa bé nói rằng chúng cảm thấy khó thở, cay mắt, còn cổ họng thì ngứa ran. Bất kỳ dấu hiệu nào cũng cho thấy đây dường như không phải là một ngôi sao băng thông thường, bị rơi xuống Trái đất.

Cảnh tượng trở nên kinh hoàng hơn, khi Jean - một trong số các cậu bé, đã tận mắt chứng kiến một "sinh vật ngoài hành tinh" to lớn. "Nó có hình dạng người, nhưng cao gấp đôi chiều cao trung bình. Trên đầu là thứ gì đó màu tối, và nhọn ở trên, giống một cái mũ trùm". "Sinh vật có một khuôn mặt tròn, hơi đỏ, không có mũi hay miệng, nhưng nó có 2 mắt (hoặc ít nhất những gì họ nghĩ là mắt)".

Thực tế, hình ảnh được mô tả lại giống như các lỗ chiếu ra nhiều chùm tia nhiều ánh sáng gồm màu xanh lục, màu cam... Phần thân của "quái vật" có diện mạo khá giống con người khi mặc bộ đồ đen giống như một bộ váy. Hai cánh tay của nó khá ngắn, thô và có những ngón tay dài như những móng vuốt.

Sự việc sau đó đã thu hút được dư luận và chính quyền cũng chính thức vào cuộc để điều tra vụ việc ngày 12/9. Con quái vật sau đó được đặt tên theo địa điểm mà nó được nhìn thấy - Flatwoods. Tuy nhiên, không có bằng chứng về một vụ tai nạn, sao băng rơi, va chạm hay bất kỳ con quái vật nào được tìm thấy.

Sau sự cố ngày 12 tháng 9, một cảnh tượng bí ẩn khác đã được ghi lại ở Flatwoods. Theo câu chuyện đó, Edith và George Snitowsky cùng với cậu con trai 18 tháng tuổi của họ đang đi qua vùng nông thôn giữa Braxton và Clay County. Đột nhiên, xe của họ dừng lại. Snitowsky cố khởi động xe nhưng mọi nỗ lực của ông đều vô ích. Vì trời đã về đêm nên con đường hoàn toàn vắng vẻ.

Trong khi họ đang tìm cách làm điều gì đó để cứu vãn tình hình, họ nhận ra trong không khí có mùi hôi lạ thường và con của họ đột nhiên khóc lên dữ dội. Sau đó, một ánh sáng kỳ lạ lóe lên và theo đó là sự xuất hiện của một sinh vật lạ cao hơn 3 mét ở phía trước xe rồi lại nhanh chóng biến mất.

Mô tả mà cặp đôi cung cấp rất giống với con quái vật được nhìn thấy vào tối 12/9. Tuy nhiên, con quái vật này không đội chiếc mũ trùm đầu hình thuổng. Thay vào đó, đầu của con quái vật là xương và giống với loài bò sát.

Đến năm 2000, Joe Nickell từ Ủy ban Điều tra Nghi ngờ đã đưa ra kết luận rằng ánh sáng chói lọi nhìn thấy vào ngày 12 tháng 9 có khả năng là một thiên thạch. Đêm nhìn thấy ánh sáng rực rỡ ngày 12/9, người ta quan sát thấy một sao băng ở 3 bang Pennsylvania, Maryland, Tây Virginia.

Bản thân sinh vật quái dị rất có thể là cái bóng của một con cú đã được phóng đại. Theo Nickell, nhận thức của các nhân chứng đã bị bóp méo do mức độ lo lắng của họ.

Tuy nhiên nhiều người vẫn tin rằng Flatwoods chính là một sinh vật ngoài hành tinh nhờ những mô tả chân thực và lo sợ nó sẽ gây ra những sự việc tồi tệ cho con người.

Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

Thùy Dung (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ky-di-flatwoods-sinh-vat-ngoai-hanh-tinh-treu-nguoi-con-nguoi-1642021.html