Kỳ cuối: Chắc tay súng giữ vững chủ quyền

Với các cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trần (huyện Cô Tô) và Trà Bản (huyện Vân Đồn) của tỉnh Quảng Ninh, thì Tết luôn đến sớm hơn và kết thúc muộn hơn. Với những người lính, nỗi nhớ nhà của họ được 'gói ghém' trong tình yêu Tổ quốc.

Trên hành trình theo chân Đoàn công tác của Vùng 1 Hải quân, đến trạm nào, đồn nào, gặp cán bộ chiến sĩ trên đảo, tôi cũng hỏi: “Tết này, đồng chí có được về nhà không?”. Hỏi thì nhiều, đáp lại chúng tôi phần lớn là câu trả lời: “Vì nhiệm vụ, vì thực hiện đúng điều lệnh của quân đội và Hải quân Việt Nam, Tết này, chúng tôi đón xuân cùng anh em và bà con trên đảo”.

Đoàn công tác thăm, tặng quà và chúc Tết trường Phổ thông cơ sở Bản Sen. (Ảnh: P.T)

Có đi và tiếp xúc mới biết, tình quân dân “cá – nước” luôn được thấm đẫm và vun bồi nơi đảo xa. Bởi, với các chiến sĩ nơi đảo xa, ngoài nhiệm vụ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương thì việc trở thành chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho người dân trên đảo cũng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Với hơn 1.000 nhân khẩu trên đảo Trà Bản, các chiến sĩ trạm Rađa trên đảo thực sự là người nhà. Tại đây, có những hộ dân cách xa nơi đóng quân của bộ đội cả chục cây số nhưng mỗi ngày cũng đều in dấu chân các anh. Mọi hoạt động xã hội, từ thiện, giúp dân trong xã đều có sự tham gia nhiệt tình của cán bộ và chiến sĩ ở trạm. Khi thì thăm hỏi, tìm hiểu đời sống của nhân dân để cùng chính quyền địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, khi thì cấp cứu người bị nạn hay hỗ trợ các hộ dân tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và đời sống sinh hoạt hằng ngày… Mỗi người lính đảo đều coi đó là trách nhiệm của chính mình.

Còn nhớ, hôm tôi lên Trạm Rađa 485 thuộc Tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân, lối vào doanh trại phủ rộng, xanh mướt, sạch và trong lành. Nghe nói, những trại rau ngăn nắp và gọn gàng đều là khu tăng gia, cung cấp thực phẩm sạch, không những cho đơn vị mà còn cho cả các cháu thuộc trường mầm non xã Bản Sen – đơn vị kết nghĩa của trạm, để các cháu có nguồn thực phẩm an toàn, đủ dinh dưỡng.

1 góc vườn rau của Trạm Rađa 485. (Ảnh: P.T)

Một cán bộ đi cùng đoàn bảo với tôi, với người lính xa nhà, để bớt nỗi nhớ quê, các hoạt động đón xuân, văn hóa tinh thần, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao giao lưu với quần chúng nhân dân rất được quan tâm nhằm tạo bầu không khí vui tươi, sôi nổi đón năm mới. Đây được coi là nguồn cổ vũ tinh thần giúp cán bộ chiến sĩ vơi nỗi nhớ nhà, vững chắc ý chí hoàn thành nhiệm vụ.

Có tìm hiểu mới biết, mối đoàn kết quân dân nơi đây cũng được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động. Các cô giáo ở trường mầm non xã Bản Sen và trường Phổ thông cơ sở xã bản Sen - hai đơn vị kết nghĩa với Trạm Rađa 485 cho biết: Mối quan hệ kết nghĩa giữa các đơn vị rất thân thiết, gắn bó, ở đây, các cán bộ chiến sĩ Trạm Rađa 485 được coi như người nhà, là dân xã đảo.

Bước chân lên tàu rời các tuyến đảo mà chúng tôi cứ luyến lưu mãi sắc thắm hoa đào trong nắng xuân ấm áp trước khoảnh sân nhỏ ở các trạm Rađa và ánh mắt bịn rịn của các cán bộ, chiến sĩ. Tôi chợt nhận ra rằng, hóa ra, các anh – những người lính trên hai vùng đảo chúng tôi đi qua và còn nhiều khu vực nữa mới đang là những người “giữ xuân” cho chúng tôi – những người đi ra từ đất liền.

Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, theo Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân, Vùng đã có kế hoạch chuẩn bị tốt cho các đơn vị bao gồm kế hoạch về tổ chức lực lượng, con người, vũ khí máy móc theo các phiên canh để trong bất luận tình huống nào cũng nắm chắc tình trên biển. Cùng với đó duy trì các lực lượng tập trung sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn, nhất là giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, các tình huống phức tạp có thể xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

“Trong cái chung của lực lượng Hải quân, Vùng 1 cũng được quan tâm ưu tiên giúp đỡ, tạo điều kiện cơ sở vật chất, trang bị tiêu chuẩn hỗ trợ cho bộ đội trong những ngày Tết nhất là các đơn vị Hải quân đóng quân ngoài đảo xa. Vùng 1 cũng dành nhiều ưu tiên nhất cho các đơn vị ra đa, hỗ trợ mỗi trạm 5.000.000 đồng để cán bộ chiến sĩ tổ chức Tết và tặng quà Tết cho cán bộ chiến sĩ. Dù điều kiện còn khó khăn nhưng Vùng cũng cố gắng cân đối để động viên cán bộ chiến sĩ có một cái Tết đầm ấm, đầy đủ, vui vẻ, an toàn” - Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang cho biết.

P.T (Hết)

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ky-cuoi-chac-tay-sung-giu-vung-chu-quyen-86845.html