Kỳ bí vụ 3 đứa trẻ mất tích 50 năm chưa lời giải

Vụ mất tích kỳ lạ của 3 đứa trẻ nhà Beaumont trong chuyến đi biển đã thu hút sự quan tâm của dư luận Australia và toàn thế giới hơn 50 năm trước. Đến nay, số phận của 3 đứa trẻ này vẫn còn là một bí ẩn.

Theo Mirror, danh tính nạn nhân trong vụ án 3 đứa trẻ mất tích được xác định là Jane (9 tuổi), Arnna (7 tuổi) và Grant (4 tuổi). Chúng rời khỏi nhà vào ngày 26/1/1966 và tới bãi biển Glenelg gần Adelaide, miền nam Australia. Trước khi vẫy chào tạm biệt các con, bà Nancy, mẹ của 3 đứa trẻ này, đã nhét vào túi chúng tổng cộng 6 đồng shilling để đi xe buýt và ăn trưa.

Bà Nancy Beaumont, hiện giờ 90 tuổi, không ngờ rằng đó lại là lần cuối nhìn thấy 3 đứa con thân yêu của mình.

Khi đó, Nancy dự tính các con sẽ trở về nhà vào buổi trưa cùng ngày, nhưng bà bắt đầu lo lắng khi tới 15 giờ chiều mà chúng vẫn chưa về.

Từ trái sang phải: Bé Grant, Arnna và Jane mất tích hơn 50 năm trước. Ảnh: Mirror.

Từ trái sang phải: Bé Grant, Arnna và Jane mất tích hơn 50 năm trước. Ảnh: Mirror.

Hai tiếng sau, Nancy và chồng, Jim Beaumont, nhận tin “sét đánh” rằng 3 đứa con của họ đã bị mất tích. Chỉ trong vòng 24 giờ, tin tức về vụ mất tích của 3 đứa trẻ này đã lan rộng khắp đất nước Australia. Theo MammaMia.com, một số báo đưa tin, lần cuối chúng được nhìn thấy đi cùng một người đàn ông cao, tóc vàng và khoảng ngoài 30 tuổi.

Các nhân chứng kể lại rằng họ đã nhìn thấy những đứa trẻ chơi đùa trên bãi biển cùng người đàn ông này, trước khi chúng tới một hiệu bánh gần đó để mua đồ ăn trưa.

Hoài nghi về khả năng 3 đứa trẻ bị bắt cóc gia tăng, sau khi xuất hiện thông tin rằng chúng đã sử dụng tờ tiền 1 bảng Anh để mua bánh ngọt cho mình và một chiếc bánh meat pie cho “người bí ẩn”. Nancy khẳng định bà không hề đưa cho các con tờ tiền giấy nào vào buổi sáng chúng rời khỏi nhà và rằng những đứa con của bà không bao giờ ăn bánh meat pie.

Chính vì vậy, cảnh sát xác định người đàn ông tóc vàng trên vẫn đi cùng bọn trẻ khi chúng mua đồ ăn trưa. Cảnh sát đã cố tìm những vật tùy thân như quần áo, khăn tắm, túi,…của 3 đứa trẻ nhưng đều không thấy bất cứ thứ gì.

Hai ngày sau khi các con bị mất tích, bà Nancy quá đau buồn và phải được bác sĩ theo dõi. 5 ngày sau, ông Jim khẩn cầu mọi người hãy thông báo với ông nếu họ có bất cứ thông tin gì hoặc biết các con của ông ở đâu.

Sau vài tháng tìm kiếm vô vọng, vợ chồng bà Nancy đã không xuất hiện trước công chúng và cắt đứt mọi liên lạc với truyền thông.

Trong nhiều năm, cảnh sát Australia đã nỗ lực tìm kiếm 3 đứa trẻ này nhưng không có kết quả.

Đầu những năm 1970, bà Nancy và ông Jim ly hôn. Họ đã bán ngôi nhà mà họ từng rất hy vọng các con của mình sẽ trở về vào một ngày nào đó.

Mời độc giả xem thêm video: Tổ chức lao động quốc tế kêu gọi ngăn chặn tình trạng sử dụng lao động trẻ em (Nguồn: VTC14)

Đầu năm 2018, qua quá trình điều tra và thông tin thu thập được, cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm tại một nhà máy ở North Plympton. Tuy nhiên, họ chỉ đào thấy xương động vật.

“Thật đáng buồn, chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho vụ mất tích của 3 đứa trẻ nhà Beaumont sau hơn 50 năm”, nhà điều tra Des Bray cho hay.

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/ky-bi-vu-3-dua-tre-mat-tich-50-nam-chua-loi-giai-1177889.html