'Kỳ án' liên quan đến chuột

Có những vụ án dù thời gian đã trôi qua, nhưng người ta không thể nào lãng quên bởi tính chất, quy mô của nó lại liên quan đến loài chuột.

Vụ mất trộm túi vàng từng gây xôn xao dư luận ở vùng quê nghèo xã Bok Tới, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, xảy ra cách đây đã nhiều năm. Tuy nhiên đến nay, người dân vẫn không thể nào quên khi biết thủ phạm thật sự.

Mất vàng lòi ra mặt chuột
Đầu tháng 3/2015, sau khi đi làm về, chị Đinh Thị Đấp (28 tuổi) ôm mặt khóc và la lớn khiến hàng xóm hốt hoảng liền kéo đến hỏi rõ sự tình.

Vừa khóc, chị Đấp cho biết gần 10 năm trời mưu sinh, chị tích cóp được 7 chỉ vàng 24k và 5,4 chỉ vàng 18k để phòng thân. Số tài sản này được chủ nhân gói ghém cẩn thận, bọc trong một túi vải, giấu sâu dưới chân tường nhà.

Thỉnh thoảng nhân lúc cả nhà đi vắng, chị Đấp mới bí mật lấy ra kiểm tra. Dù giấu rất kỹ nhưng bỗng nhiên túi vàng “mọc cánh bay”, khiến chị vô cùng hoang mang và tiếc nuối.

Sau đó, chị Đấp gọi chồng mình là anh Đinh Văn Dư (sinh năm 1978) về tra hỏi.

Anh Dư ngạc nhiên khi biết người vợ mình mua được vàng cất giấu đồng thời giải thích nhưng chị Đấp vẫn một mực đổ tội cho chồng. Sự việc khiến đôi bên phải đến cơ quan công an địa phương trình báo.

Vào cuộc điều tra, thấy anh Dư là người hiền lành, chí thú làm ăn, công an nhanh chóng loại khỏi tầm ngắm. Dù điều tra kỹ mọi thông tin nhưng cơ quan điều tra vẫn không tìm ra được đối tượng nào nghi vấn.

Ngày hôm sau, Công an huyện Hoài Ân đến nhà chị Đấp khám nghiệm hiện trường lần thứ 2. Trong lúc vụ việc tưởng chừng đi vào ngõ cụt thì các chiến sĩ công an tập trung phân tích chi tiết vàng được cất trong túi vải, chôn dưới chân tường, khu vực nhà chị Đấp lại gần đồi núi nên rất có thể thủ phạm là loài gặm nhấm.

Tích cực điều tra theo hướng này, các chiến sỹ chia lực lượng làm nhiều mũi cùng người dân, lật tung mọi ngõ ngách tìm kiếm túi vàng.

Chiều cùng ngày, các trinh sát phát hiện chiếc túi vải đựng vàng của chị Đấp vẫn còn nguyên vẹn và đang nằm trong hang chuột, cách nơi cất giấu vàng khoảng 10 m. Túi vàng này đang được “thủ phạm” tha về lót ổ.

Vụ án con chuột đồng

Vụ kiện hy hữu với Nguyên đơn là ông Trần Văn Khi (55 tuổi), Tạ Văn Bình (66 tuổi) và Nguyễn Đình Toán (63 tuổi, cùng ngụ xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Bị đơn là Hợp tác xã dịch vụ xã Cộng Hòa.

Theo nội dung vụ việc, từ năm 2017, nguyên đơn đã thỏa thuận một số công việc với Hợp tác xã Cộng Hòa. Nội dung thỏa thuận ghi rõ, nhóm ba người nông dân trên có nhiệm vụ làm 3 việc là dẫn nước về ruộng lúa, dọn mương và rải thức ăn (thóc) đã được trộn hóa chất ở ruộng lúa để diệt chuột.

Cụ thể, khâu trộn hóa chất vào thức ăn là do người của hợp tác xã pha trộn và giao cho nhóm. Sau đó, nhóm này có nhiệm vụ mang thức ăn đi rải ở ruộng để diệt loài gặm nhắm phá hoại mùa màng này. Tuy nhiên, sau khi nhóm nông dân hoàn thành công việc đã thỏa thuận trong thời gian 7 tháng nhưng mùa màng vẫn thất thu, khiến cho Hợp tác xã dịch vụ Cộng Hòa phải đền bù cho dân 70 triệu đồng vì chuột phá hoại.

Cho rằng chuột không chết, vụ mùa thất thu, nhóm nông dân trên phải chịu trách nhiệm, nên phía hợp tác xã chỉ thanh toán tiền công 3 tháng, số tiền hợp tác xã nợ họ 4 tháng là 49 triệu đồng. Không đồng ý với phương án mà hợp tác xã đưa ra, nhóm nông dân đã khởi kiện ra tòa, yêu cầu phía phải thanh toán số tiền còn nợ.

Khi vụ việc được đưa ra xét xử, một số luật sư phía nguyên đơn cho rằng nguyên nhân mất mùa có thể do: giống, quy trình canh tác, sâu bệnh, thời tiết và những lý do bất khả kháng, chứ không thể đổ lỗi cho người diệt chuột. Nếu như nói dân đánh bả chuột không chết thì hợp tác xã phải có chứng cứ đồng thời chứng minh thiệt hại của vụ lúa là do chuột gây ra.

Hơn nữa nguyên nhân mất mùa còn được xác định là do bệnh vàng lùn, chứ không phải do chuột phá hoại và kết luận này đã được cán bộ khuyến nông huyện Nam Sách đến thăm và kết luận tại thôn Cổ pháp. Do đó, việc hợp tác xã từ chối trả tiền cho nhóm nông dân trên là không có cơ sở!

Dùng keo chuột để trộm tài sản

Có vô vàn thủ đoạn, phương tiện, công cụ để kẻ gian gây án, nhưng với việc dùng keo dính chuột thực hiện hàng loạt vụ trộm thì là chuyện hiếm gặp.

Cách đây không lâu, tại địa bàn huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tiền tại đền, chùa và nhà dân, gây tâm lý hoang mang, bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đáng nói, các vụ trộm đều xảy ra vào ban đêm, kẻ gian ra tay nhanh, gọn và không để lại dấu vết. Các thùng tiền công đức bị chúng “khoắng” sạch, nhưng lại còn nguyên xi không có dấu hiệu bị cạy phá.

Trước thực trạng đó, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án đấu tranh. Trong lúc đang tích cực điều tra thì công an tiếp tục nhận được tin báo tại đền thờ Nguyễn Xí (xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc) bị kẻ gian trộm 20 triệu đồng trong hòm công đức.

Đi sâu phân tích các tình tiết có trong hồ sơ vụ án cùng với việc tích cực nắm bắt thông tin, ban chuyên an xác định được đối tượng Nguyễn Minh Trí (sinh năm 1996, trú thị xã Cửa Lò) có liên quan đến hàng loạt vụ trộm trên. Trí bị bắt cùng 3 đồng phạm là Lê Văn Hiến (sinh năm 2001), Nguyễn Đăng Hồng (sinh năm 2000) và Nguyễn Đăng Lộc (sinh năm 1999, cùng trú huyện Hưng Nguyên).

Qua đấu tranh, các nghi can khai nhận đã gây ra 10 vụ trộm tiền trong hòm công đức ở các đền, chùa tại địa phương. Cụ thể qua điều nghiên thấy trong các đền, chùa đều có hòm công đức đựng nhiều tiền, không người trông coi nên 3 nam thanh niên này chọn làm mục tiêu. Nhằm không để lại dấu vết, Trí và đồng bọn thống nhất sử dụng một thanh thép và keo dính chuột để “câu” tiền trong hòm công đức. Và cứ thế các phi vụ lần lượt trót lọt.

Thoát chết nhờ thuốc chuột nhái

Nửa đêm cuối tháng 10/2013, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận ca cấp cứu trong tình trạng mặt bệnh nhân tái mét, thở khò khè. Bệnh nhân là nam sinh tên N.M.D., học sinh một trường THPT trên địa bàn. M.D. được bác sĩ chẩn đoán đã uống thuốc diệt chuột nên tiến hành rửa ruột.

Theo nội dung vụ việc, do M.D. yêu một nữ sinh cùng trường nhưng bị từ chối. Thất tình, nam sinh đi mua thuốc diệt chuột về kẹp vào ổ bánh mì ăn để tự tử. Sau khi ăn xong, M.D. về nhà nói cho mẹ biết là vừa sử dụng thuốc diệt chuột nên gia đình vội đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau 4 ngày điều trị bệnh nhân được xuất viện.

Đáng nói không chỉ M.D. mà sau đó ít ngày bạn thân của nam sinh này là H.N.L. cũng vì buồn chán, bất mãn với với cuộc sống nên tìm đến thuốc chuột. Sau khi sử dụng bỗng thấy luyến tiếc cuộc sống, N.L. vội nói cho người thân nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời và may mắn giữ được mạng sống.

Qua hai trường hợp may mắn trên, bác sỹ kết luận nồng độ trong thuốc diệt chuột mà họ sử dụng nhẹ hơn nhiều so với thuốc thông thường. Gia đình kiểm tra nhãn mác loại thuốc mà M.D. và N.L. sử dụng, mới hay đây là loại thuốc nhái nhãn mác, không có nguồn gốc xuất xứ.

Theo Bảo Minh/Báo Công An TP.HCM

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ky-an-lien-quan-den-chuot-post1039679.html