Kỳ 6 - Montenegro và Albania - điểm đến du lịch mới nổi vùng Balkan

Điểm đến cuối cùng trong hành trình khám phá vùng Balkan là hai đất nước nhỏ nằm sâu trong vùng: Montenegro và Albania. Mặc dù ít được biết tới nhưng cả hai đều là những điểm đến hấp dẫn đối với du khách yêu thích khám phá. Nhờ những bờ biển xanh ngắt, những dãy núi hùng vĩ, đa dạng các di tích lịch sử và di sản văn hóa, hai điểm đến mới nổi này đang dần khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch thế giới.

Balkan, khám phá những viên ngọc quý của châu Âu

Montenegro có bờ biển dài khoảng 250 km, mang đến nhiều “thiên đường” thích hợp cho nghỉ dưỡng.

Montenegro có bờ biển dài khoảng 250 km, mang đến nhiều “thiên đường” thích hợp cho nghỉ dưỡng.

Quyến rũ Montenegro

Là quốc gia nhỏ bé mới giành được độc lập từ Serbia năm 2006, Montenegro nằm ở phía đông nam biển Adriatic, có bờ biển dài chừng 250 km, mang đến nhiều “thiên đường” biển thích hợp cho nghỉ dưỡng. Budva với 2.500 tuổi được coi là một trong những thị trấn cổ nhất, cũng là điểm du lịch biển nổi bật nhất ở Montenegro. Chung quanh thị trấn là nhiều bức tường thành cổ và xen kẽ các khu bãi biển còn hoang sơ và đẹp như tranh. Con đường ven biển men theo núi đá cheo leo dẫn lối chúng tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp choáng ngợp của bãi biển ở đây, nơi nghỉ dưỡng lãng mạn dành cho du khách. Bờ biển Budva sở hữu tới 17 bãi biển tuyệt đẹp, trong đó có bãi Sveti Stefan tập trung nhiều khu resort sang trọng, được so sánh chẳng thua kém Maldives.

Khu vực văn hóa lịch sử Kotor, nơi tập trung nhiều công trình kiến trúc cổ

Bên cạnh sản xuất nhôm và nông nghiệp, du lịch là một trong ba ngành kinh tế quan trọng mang lại doanh thu cho ngân sách Montenegro. Những nét cảnh quan tự nhiên, hoang sơ cùng với việc bảo tồn giá trị văn hóa trong nhiều khu di tích lịch sử ở đất nước này đang tạo nên sức hấp dẫn riêng cho du khách trong chương trình khám phá các quốc gia vùng Balkan.

Bên trong một cửa hàng ở phố cổ Kotor.

Cách Budva chỉ 30 phút đi xe ô-tô, Kotor được biết đến là “Khu vực văn hóa lịch sử Kotor” từng được bình chọn là một trong những thành phố đẹp nhất ở châu Âu nên đến thăm. Đến đây chúng tôi mới hiểu sự đa dạng của thành phố cổ, khu vực quanh vịnh Kotor lôi cuốn du khách khám phá kiến trúc cổ, hấp dẫn cả những ai mê mạo hiểm, thử thách với những môn thể thao trên hệ thống núi non trùng điệp ở đây. Luôn là điểm đến được nhắc tới khi đi du lịch Balkan, một phần nhờ khu vực này còn khá nhiều thị trấn từ thời Trung cổ được bảo tồn rất tốt và cũng được bao bọc bởi bức tường thành đồ sộ. Điều này khiến cho Kotor không chỉ mang phong cách điển hình của vùng Địa Trung Hải, mà còn gợi nhớ tới hình ảnh thành phố cổ láng giềng Dubrovnik của Croatia.

Berat - “thành phố nghìn cửa sổ"

Cũng giống như Montenegro, đất nước Albania nhỏ bé với diện tích chỉ khoảng 28 nghìn km2, dân số khoảng 3,6 triệu người và sở hữu bờ biển dài 362 km, trải dài trên biển Adriatic và cả biển Ionian (thuộc biển Địa Trung Hải). Cho dù là quốc gia nghèo nhất Châu Âu nhưng Albania lại được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho rất nhiều những thắng cảnh thiên nhiên đẹp và lãng mạn, cùng với nhiều công trình kiến trúc cổ kính và độc đáo tạo nên sức hấp dẫn cho ngành du lịch nước này.

Trước Trung tâm Triển lãm quốc gia Albania.

Gazmen Haxhia, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty Landways International, đơn vị phối hợp tổ chức tour khám phá Balkan lần này chia sẻ về những đầu tư đáng kể của Chính phủ Albania vào du lịch, trong đó phải nói đến kết nối các điểm đến ở các quốc gia vùng Balkan có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy du lịch phát triển ở mỗi quốc gia.

Quảng trường Trung tâm Thủ đô Tirana.

“Bên cạnh thành phố Thủ đô Tirana, có 800.000 dân, được thành lập năm 1614, là thành phố lớn nhất của Albania với nhiều nhà thờ lớn và công viên cây xanh, thành phố Berat là một trong những đô thị cổ lâu đời nhất, nổi tiếng với những công trình kiến trúc lịch sử và danh lam thắng cảnh, minh chứng cho sự tồn tại chung của một cộng đồng tôn giáo và văn hóa trong suốt nhiều thế kỷ ở Albania”, Francis, hướng dẫn viên người Albania, đồng hành suốt hành trình với đoàn phóng viên Việt Nam chia sẻ.

Trước mắt chúng tôi, Berat êm đềm và thơ mộng, khác biệt chính là những kiểu nhà hai tầng với tầng một làm bằng đá, nằm nép mình bên những sườn đồi. Francis bảo, những nếp nhà tồn tại từ thế kỷ 18 được thiết kế mang phong cách đặc trưng vùng Balkan. Điểm gây chú ý với chúng tôi chính là những chiếc cửa sổ gỗ lớn, xen kẽ liên tiếp nhau, dường như chiếm gần hết phần diện tích của bức tường. Đó là lý do mà Berat còn có tên gọi khác là "thành phố nghìn cửa sổ".

Trải nghiệm mua sắm ở chợ đồ cổ Berat.

Con đường uốn lượn theo đồi dốc đầy sỏi đá dẫn tới lâu đài cổ được xây dựng lần đầu vào thế kỷ thứ 4 Trước Công nguyên giờ vẫn tồn tại ở thành phố này. Dù từng bị phá hủy và hư hỏng qua các biến cố thăng trầm của lịch sử, lâu đài hiện nay với kiến trúc được xây dựng lại vào thế kỷ thứ 13, được xem là điểm đến không bỏ qua khi tới Berat.

Albania được đánh giá là quốc gia có chi phí du lịch rẻ nhất châu Âu, điều này sẽ chính xác khi trải nghiệm mua sắm ở chợ đồ cổ ở Berat. Các quầy hàng đồ cổ dọc theo con đường đồi dốc ấy bày bán đủ thứ hàng hóa, trong đó có nhiều món đồ được làm thủ công tinh xảo.

Quà gỗ truyền thống của các nghệ nhân Albania.

Chỉ 5 hay 10 euro, mỗi người trong chúng tôi đều chọn mua cho mình một sản phẩm lọ, bình bằng gỗ được chạm khắc cầu kỳ, công phu. Người bán hàng thân thiện bọc kỹ những món quà nhỏ xinh trao cho chúng tôi. Dường như họ cởi mở hơn khi biết chúng tôi, đoàn khách đến từ Việt Nam hiếm khi được gặp và không quên giới thiệu rằng, Berat chính là trung tâm sản xuất đồ gỗ điêu khắc cho cả đất nước Albania.

TRÀ MY

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/du-lich/hanh-trinh-kham-pha/item/40793502-ky-6-montenegro-va-albania-diem-den-du-lich-moi-noi-vung-balkan.html