Kỳ 5: Thầy giáo trượt dốc vì lô đề và bài hát thức tỉnh những tâm hồn tội lỗi

Từng rất mê thơ, sưu tầm để đọc và làm thơ nhưng từ khi biết đến một thứ đam mê mới là cờ bạc thì Bùi Hồng Quảng, SN 1985 ở Tân Lạc, Hòa Bình đã đánh mất tất cả. Đẩy bố mẹ già ra đường khi phải bán đi thứ tài sản cuối cùng là căn nhà để trả nợ cho con, Quảng còn hủy hoại sự nghiệp bản thân và khiến gia đình bé nhỏ của mình có nguy cơ tan vỡ...

Từ thầy giáo dạy nhạc…

Cầm trên tay bài dự thi viết về cảm nhận sách của tác giả Bùi Hồng Quảng trong đó có một bản nhạc viết tay, chúng tôi đã rất tò mò về con người này nên đã đề xuất cán bộ được gặp. Không hề tỏ ra ngạc nhiên trước đề nghị của chúng tôi, Trung tá Vương Thế Huynh, Đội trưởng đội giáo dục trại giam Tân Lập (Bộ Công an) nói rằng phạm nhân Bùi Hồng Quảng đang cải tạo ở đội 7 phân trại số 3.

“Phạm nhân này trước đây là một thầy giáo dạy nhạc của một trường cấp THCS ở Hòa Bình. Quảng rất kiệm lời, thái độ trầm tư và chỉ nói khi thật cần thiết. Vừa rồi phạm nhân này khiến tất cả chúng tôi bất ngờ khi biểu diễn bài hát “Thương mẹ” do anh ta phổ nhạc dựa trên lời thơ của phạm nhân Đỗ Văn Khiêm. Các phạm nhân nghe anh ta hát đã rất xúc động”, Trung tá Huynh cho biết.

Tâm sự với chúng tôi Quảng vẫn chưa dứt ra được khỏi những mặc cảm của mình về những gì đã gây ra cho bản thân cũng như gia đình. Quảng nói: “Tôi đang phải trả giá cho những sai lầm đáng tiếc của mình. Nghĩ lại cũng xót xa lắm”.

Được sinh ra trong một gia đình trí thức nên chuyện ăn ở, học hành của anh em Quảng đều được cha mẹ quan tâm, chăm chút. Là con út nên Quảng được bố mẹ chiều chuộng hơn và có lẽ vì thế mà cũng được tự lựa chọn công việc mà mình yêu thích. Quảng bảo anh ta không thông minh bằng các anh chị trong nhà nhưng lại có năng khiếu thơ ca, hội họa. Quảng nộp hồ sơ dự thi vào trường CĐ Sư phạm âm nhạc. Sau mấy năm đèn sách, Quảng tốt nghiệp trở về quê hương và trở thành giáo viên dạy nhạc tại một trường THCS ở Hòa Bình. Một thời gian sau, Quảng lấy vợ, cũng là một đồng nghiệp và giữa hai người hiện có chung một cậu con trai.

Phạm nhân trại giam Tân Lập hào hứng xem các tiết mục văn nghệ do các phạm nhân khác dàn dựng, biểu diễn.

Phạm nhân trại giam Tân Lập hào hứng xem các tiết mục văn nghệ do các phạm nhân khác dàn dựng, biểu diễn.

Bước ngoặt cuộc đời

Cuộc đời nếu cứ sống như một người bình thường, dành tâm huyết cho công việc và vun vén cho mái ấm của mình thì chẳng có gì phải nói. Nhưng Quảng đã có những vấp ngã. Anh ta vướng vào lô đề cờ bạc. Những con số hư ảo đầy quyền lực của lô đề và những ván bài thâu đêm suốt sáng như có ma lực khiến Quảng không còn tỉnh táo. Quảng bảo ngày đó anh ta đi dạy học không còn là niềm đam mê thôi thúc đến trường mà là làm cho xong, cho có trách nhiệm. Những con số nhảy nhót trong đầu khiến Quảng chỉ muốn tìm chỗ để chơi hay ngồi tính toán. Thời gian đầu gia đình không biết nhưng số lần thua bạc nhiều hơn thắng đã kéo theo hệ lụy là tiền lương không có để đóng góp trong các chi phí sinh hoạt đời thường đã khiến vợ Quảng phát hiện ra. Khuyên can chồng không được, chị đã cầu cứu bố mẹ chồng và các anh chị nói giúp. Bỏ ngoài tai những lời khuyên can của cha mẹ và cả những đêm rủ rỉ, mếu khóc của vợ, Quảng ngày càng lấn sâu hơn vào con đường cờ bạc để rồi ngày ngày chờ đợi sự may rủi từ trò chơi huyễn hoặc.

Chân dung Bùi Hồng Quảng.

Quảng tâm sự: “Tôi đi dạy ở trường THCS, được biên chế hẳn hoi, vậy mà tôi đâu biết trân trọng những điều mà cha mẹ đã dành cho mình. Tôi lao vào vòng xoáy của cờ bạc, lô đề để rồi cha mẹ tôi phải năm lần bảy lượt ôm tiền đi trả nợ, cố mong giữ lấy cái nghề giáo viên cho con thế nhưng tôi vẫn ngựa quen đường cũ. Tôi bỏ qua tất cả những lời khuyên can của mẹ, của bạn bè đồng nghiệp để lao vào cờ bạc lô đề như một con thiêu thân”.

Khi không còn tiền đánh bạc, Quảng bắt đầu nghĩ cách xoay tiền. Ban đầu là mượn của người thân quen, đến khi nợ nần chồng chất thì tìm đủ lý do để tạo dựng lòng tin hòng “moi” được tiền từ họ. Khi có khả năng bị tố giác, Quảng lại chạy về cầu cứu cha mẹ. Không còn gì để bán, bố mẹ Quảng đã phải đưa ra quyết định cuối cùng là bán đi căn nhà đang ở nhưng với số tiền gần 2 tỷ đồng cũng không đủ để cứu vớt con trai khỏi vòng lao lý. Quảng bảo khi biết bố mẹ bán nhà, anh ta hiểu đó là một quyết định khó khăn bởi nó đồng nghĩa với việc phải đứng đường nhưng khi gặp nhau, mẹ anh ta vẫn không một lời than vãn.

“Mẹ có nói với tôi còn người thì còn của con ạ. Đó là điều bất hiếu lớn nhất của một người làm con như tôi chính là đã để mẹ cha ra đứng đường. Xót xa lắm”, Quảng bộc bạch. Anh ta tự nhận mình là đứa con bất hiếu, giờ này chỉ còn biết cầu mong bố mẹ mạnh khỏe, bình an để anh ta “yên tâm cải tạo”.

(Còn nữa)

Hà My – Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ky-5-thay-giao-truot-doc-vi-lo-de-va-bai-hat-thuc-tinh-nhung-tam-hon-toi-loi-190470.html