Kỳ 5: Làm việc tốt chỉ để lòng tin được lan tỏa

'Nhiều khi chúng tôi vẫn thường trêu nhau rằng, chuyến đi nào của chúng ta cũng có quà mang về. Đó là nụ cười của các con trẻ, đó là những lời cảm ơn, đôi khi là vài mớ rau, quả mít - Những món quà không có giá trị vật chất, nhưng nó mang đầy giá trị tinh thần, lưu giữ mãi mãi trong mỗi một thành viên', anh Trần Doãn Hưng, thành viên nhóm Những chuyến xe yêu thương chia sẻ.

Cuộc sống vốn chẳng ưu ái cho ai tất cả. Trong mỗi chuyến đi, những nỗi niềm, cảm thông và những đau đáu luôn khiến các thành viên trong Những chuyến xe yêu thương cứ muốn cố gắng mãi. Mặc dầu công việc không thù lao, nhưng vẫn cố gắng, cố gắng để mà được sẻ chia bớt nhọc nhằn, bất hạnh của những thân phận các anh, chị đã gặp. Sẻ chia để thấy cuộc sống này ưu ái cho mình thế nào và sẻ chia để sống chậm hơn.

Anh Trần Minh Hiếu tâm sự trong một chuyến đi: “Mới hơn một năm trước, gia đình quê Thanh Hóa ấy có thể nói là có một hạnh phúc viên mãn. Một ngôi nhà khang trang, hai đứa con đủ nếp tẻ. Cho đến một ngày, tai nạn giao thông đã lấy đi của anh chị đứa con trai 6 tuổi.”

Đau lắm chứ, nuôi nấng, gửi gắm bao ước vọng vào một đứa con để rồi đột ngột con ra đi. Hơn một năm sau, nỗi đau tưởng chừng sẽ nguôi ngoai khi anh chị có thêm một đứa trẻ chào đời. Nhưng em bé chào đời đã sớm mang trong mình đa dị tật: tim bẩm sinh, viêm phổi, down, viên gan, không có hậu môn…

Nhóm "Những chuyến xe yêu thương" làm việc tốt chỉ để mong muốn lòng tin được lan tỏa.

Nhóm "Những chuyến xe yêu thương" làm việc tốt chỉ để mong muốn lòng tin được lan tỏa.

“Em bé mới có hơn 1 tháng, ở viện nhiều hơn ở nhà, quen kháng sinh hơn sữa mẹ. Đến giờ thì sữa mẹ em cũng không được ăn, khi mà bác sĩ tiên liệu, thận của em bé không thể khá hơn, khi gan và mật đều không khỏe mạnh. Em bé non nớt, nhỏ tí xíu nằm gọn trong vòng tay mẹ, im lặng trên cả chặng đường về quê.

Trên đường về, hai anh em nói chuyện, cảm thán trước nỗi khổ đến tột cùng của gia đình anh chị, trước một tương lai vô định, khó dự đoán đang đợi em bé và gia đình phía trước. Thôi thì, chỉ dám chúc anh chị chân cứng đá mềm, vững vàng cùng em bé vượt qua mọi thử thách. Chỉ mong cuộc sống, ông trời bớt nghiệt ngã hơn với gia đình nhỏ ấy…”, anh Hiếu chia sẻ.

Xót xa lắm những cảnh ngộ, như gia đình một bệnh nhân ở Tuyên Quang, chồng thì thoái hóa đốt sống lưng, vợ thì tiền đình, sinh được 3 con thì không đứa nào lành lặn. Đứa động kinh, đứa dị tật, còn đứa út bị ung thư máu bẩm sinh. Trên xe, vợ chồng ấy cứ cảm động mãi, bởi nếu không có Những chuyến xe yêu thương, có lẽ họ sẽ ôm con để lê bộ gần 200km về nhà…

Chưa bao giờ với những thành viên trong nhóm Những chuyến xe yêu thương, tấm chân tình của người nhà bệnh nhân lại khiến họ cảm động, xót xa đến thế… Khi lên đến nơi, ngôi nhà trống trơn, chẳng có mấy đồ đạc, cả gia đình tột cùng của nghèo. Nhưng từ ông bà, đến hai anh chị, nhất định nằng nặc giữ hai thành viên của nhóm lại để “ăn bữa cơm muối” với cả nhà, rồi ngủ lại một đêm, để buổi sáng về cho an toàn.

Cũng ấm lòng lắm, khi nhận được lời cảm ơn từ đáy lòng của những người các thành viên đã từng chuyên chở. Chị Trần Thị Kiều Loan (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đã chia sẻ tận đáy lòng: “Con em là Cao Thị Anh Thư, từ khi sinh ra cháu đã bị bệnh tim bẩm sinh và phải phẫu thuật từ khi 8 tháng tuổi. Năm 2017 cháu bị bệnh u nguyên bào thần kinh, căn bệnh hiểm nghèo không có thuốc chữa, phương pháp điều trị là cắt bớt u để kéo dài thời gian sống cho cháu. Cháu phải mổ 2 lần ở BV Nhi Trung ương Hà Nội. Ngày 24-2-2020 , bệnh u của cháu tái phát, gia đình lại đưa cháu ra BV nhi Trung ương Hà Nội chữa trị. U phát triển mạnh và bám phá hủy một đoạn mạch máu chủ khiến cháu vừa phải cắt u và cắt một đoạn mạch máu thay mạch máu nhân tạo, thận cũng có nguy cơ phải cắt.

Ca phẫu thuật của cháu diễn ra ngày 31-3-2020, mất 8 tiếng đồng hồ. 4 ngày sau cháu mới tỉnh và sau 3 tháng cháu mới được về nhà kể từ ngày vào viện. Từ khi mổ xong cháu phải đi khám định kỳ mỗi tháng một lần và lấy thuốc uống bảo vệ mạch máu nhân tạo, gia đình em làm ruộng, cuộc sống rất khó khăn, vất vả, mỗi lần mang con đi viện rất tốn kém.

Em thật may mắn, lần này ra khám lại cho cháu, em có đọc được bài của nhóm Những chuyến xe yêu thương, em đã gọi điện theo số điện thoại trên ảnh và nhận được sự đồng ý giúp đỡ của các anh trong nhóm. Suốt một chặng đường dài từ Hà Nội về nhà, gia đình em không hề mất một đồng chi phí nào, thậm chí còn được các anh tặng quà.”

Lời cảm ơn của chị Loan cũng như những người khác gửi đến các thành viên nhóm Những chuyến xe yêu thương là tất cả những gì mà thành viên của nhóm này nhận được.

Chưa một lần ngần ngại, cũng chẳng khi nào toan tính, những thành viên trong nhóm vẫn cứ miệt mài, ngóng trông từng thân phận, chia sẻ từng chuyến xe với một mong muốn đơn giản, việc tốt được lan tỏa và người ta có thêm lòng tin. Tin rằng ở đời vẫn còn có nhiều sự tốt đẹp, không chỉ dành cho riêng ai.

Ngọc Dung

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ky-5-lam-viec-tot-chi-de-long-tin-duoc-lan-toa-212426.html