Kỳ 2: Sát nhân hàng loạt lên màn ảnh Hàn

Mãi 33 năm sau khi gây ra án mạng liên hoàn làm rúng động xứ kim chi, kẻ sát nhân máu lạnh xuống tay với 10 phụ nữ mới bị Cảnh sát Hàn Quốc lần ra chân tướng. Nhưng do án tại hồ sơ nên khả năng hung thủ sẽ không nhận hình phạt thích đáng khi vụ án đã hết thời hạn khởi tố từ năm 2006. Mặc dù vậy, Lee Chun-jae (SN 1963) vẫn chẳng thể gột rửa tội ác kinh hoàng. Vụ án này đã trở thành kịch bản sân khấu Come and see me của đạo diễn Kim Kwang Lim năm 1996, sau đó các nhà làm phim chuyển thể thành một số tác phẩm điện ảnh, nổi tiếng nhất là Memories of Murder (Hồi ức kẻ sát nhân) của đạo diễn Bong Joon Ho năm 2003, đoạt nhiều giải thưởng và được các nhà phê bình điện ảnh thế giới đánh giá cao.

Vụ án thế kỷ ở Hwaseong

Đây được xem là 1 trong 10 vụ án nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc, khi từ tháng 9-1986 đến tháng 4-1991 ít nhất 10 phụ nữ bị tấn công tình dục, sau đó sát hại trong vụ án mạng liên hoàn đầu tiên ghi nhận ở xứ kim chi.

Vụ án đầu tiên xảy ra ngày 19-9-1986, một bà lão 71 tuổi được tìm thấy trong tình trạng bị siết cổ đến chết, thân dưới không mảnh vải che thân. Chỉ trong vòng 5 năm, 9 nạn nhân còn lại từ độ tuổi 13 - 69 lần lượt chung số phận, địa điểm gây án chỉ cách nhau trong vòng bán kính 2km, với cùng đặc điểm: tất cả đều bị tấn công tình dục trên đường, sau đó bóp cổ đến chết bằng tất, quần áo, phụ kiện trang phục khác của chính họ, nhiều mảnh nhỏ của quả đào bị cắt hoặc khoét bằng dao được tìm thấy ở vùng mu của nạn nhân; hầu hết được phát hiện trong các con hẻm hoặc cánh đồng vắng người ở ngoại ô TP.Hwaseong, tỉnh Gyeonggi. Mặc dù vậy, hung thủ vẫn còn là một ẩn số.

Dựa trên tinh dịch, máu và tóc của kẻ sát nhân thu được trong các vụ giết người hàng loạt ở Hwaseong trước đó, nhóm máu của hung thủ được xác định là B. Theo lời khai của nạn nhân duy nhất trốn thoát được sau khi bị tấn công tình dục trong số này: hung thủ chưa đến 30 tuổi, cao 165 - 170cm, dáng người mập mạp.

Đây cũng là vụ án có số cảnh sát được huy động lớn nhất trong lịch sử HQ, trong đó có 18 ngàn cảnh sát trực tiếp tham gia quá trình phá án suốt 15 năm ròng, biên bản xếp đầy 5 kiện container lớn với gần 21.000 nghi can đồng thời so sánh dấu vân tay của khoảng 20.000 người nữa, nhưng hung thủ vẫn bặt tăm.

Số cảnh sát kỷ lục đã được huy động để truy tìm kẻ sát nhân (ảnh nhỏ phác họa chân dung nghi phạm)

Số cảnh sát kỷ lục đã được huy động để truy tìm kẻ sát nhân (ảnh nhỏ phác họa chân dung nghi phạm)

Trước tính chất nghiêm trọng của án mạng liên hoàn, người dân Hàn tiếp tục sống trong nơm nớp lo âu, giữa lúc lực lượng cảnh sát cũng chịu áp lực không kém về sự thiếu chuyên nghiệp trong điều tra tội phạm của mình, nhất là chưa đủ khả năng giám định ADN nên phải gửi sang Nhật Bản nhờ hỗ trợ. Đây cũng là thời điểm phân tích nơ-ron tóc lần đầu tiên được áp dụng. Cơ quan điều tra và viện kiểm sát quyết định hồ sơ được lưu giữ vĩnh viễn sau khi thời hiệu kháng cáo kết thúc.

Vén màn bí mật

Thủ đoạn ra tay tàn độc của kẻ sát nhân cùng với hành tung bí ẩn của hắn đã khiến vụ án gây rúng động Hàn Quốc, nỗi lo lắng, sợ hãi tiếp tục bao trùm Hwaseong suốt thời gian dài sau đó.

Tưởng như chuỗi án mạng ở Hwaseong đã dần đi vào quên lãng thì tháng 9-2019, khi Cảnh sát trưởng tỉnh Gyeonggi lúc ấy là Ban Gi-soo được giao điều tra vụ án đã thông tin: Sau khi phía cảnh sát gửi tất cả bằng chứng thu thập được trong hơn 30 năm qua cho Cơ quan Pháp y Quốc gia xét nghiệm ADN đã phát hiện mẫu ADN của ít nhất 3 vụ án đều trùng khớp với phạm nhân Lee Chun-jae (SN 1963), đang thi hành án tù chung thân về tội tấn công tình dục và sát hại em vợ năm 1994. Một tháng sau, Lee thừa nhận đã xuống tay với 10 người ở Hwaseong cùng 4 nạn nhân khác mà cảnh sát không công bố chi tiết. Lee khai rõ từng chi tiết cùng địa điểm mà hắn đoạt mạng nạn nhân.

Khi Cảnh sát Hàn Quốc có thể thở phào nhẹ nhõm lúc kẻ thủ ác cuối cùng đã bị vạch trần, trong một tuyên bố, Cảnh sát trưởng Ban Gi-soo bày tỏ: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và gia đình của họ, cũng như toàn thể người dân Hàn Quốc, vì đã không thể giải quyết vụ án này trong một thời gian dài. Nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức để tìm ra sự thật với ý thức trách nhiệm lịch sử".

(Còn tiếp...)

NGUYỄN XUÂN (theo Yonhap)

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-2-sat-nhan-hang-loat-len-man-anh-han_143476.html