Kỳ 1: Những vụ án thương tâm

Chưa khi nào tình trạng trẻ bị bạo lực bởi cha dượng, mẹ kế lại 'nóng' như thời gian gần đây. Không chỉ bị tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe và tinh thần, nhiều trẻ đã mất mạng bởi chính người mà cha, mẹ của trẻ lựa chọn để tái hôn.

Vụ bé trai T.N.K. 10 tuổi (Hà Nội) bị cha đẻ, mẹ kế đánh đập dã man diễn ra hồi cuối năm ngoái khiến cho nhiều người không khỏi xót thương và phẫn nộ.

Cụ thể, năm 2014, sau khi bố mẹ ly hôn, cháu K. sống cùng bố đẻ là Trần Hoài Nam. Năm 2016, Nam tái hôn với Phạm Thị Tú Trinh, cả ba người sống cùng nhau tại nhà bố mẹ Nam ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình. Sau đó, do có mâu thuẫn với mẹ đẻ nên Nam cùng Trinh đưa cháu K. ra ngoài thuê phòng trọ.

Tại nơi ở mới, cả Nam và Trinh đều thống nhất để cháu K. ở nhà, không cho đi học, không được giao lưu tiếp xúc với bạn bè cùng trang lứa, ngăn cản không cho cháu được gặp ông bà nội và mẹ đẻ, cản trở sự phát triển bình thường về tâm lý, tình cảm của cháu K.

Chiều ngày 5/12/2017, cháu K. tìm cách bỏ trốn về nhà ông bà nội, trên người rất nhiều thương tích. Thương cháu và quá bức xúc, ông bà đã đưa .K đến cơ quan công an trình sự việc. Từ đây hé lộ việc hơn một năm trời cháu K. bị bố và mẹ kế đọa đày đến mức người thân không nhận ra.

Cháu K khi về lại với mẹ đẻ. (nguồn: internet)

Khi nhìn thấy cháu K. tại trụ sở công an phường, chị N.T.N. (mẹ đẻ cháu K.) choáng váng trước sự thay đổi tàn tạ của con trai. Lúc đó, cháu K. người gầy xọp, tóc tai bù xù chứ không được cắt tóc gọn gàng như hồi đi học. Đặc biệt, khuôn mặt bụ bẫm ngày nào giờ nhằng nhịt những vết sẹo ngang dọc từ trán xuống má, cằm và mang tai. Chị N. chỉ biết ôm con, chết lặng đi vì đau đớn. Theo cháu K. thì những vết sẹo đó là do bị bố và mẹ kế đánh đập dã man.

Tại cơ quan điều tra, Nam và Trinh đã khai nhận thường xuyên, nhiều lần mắng chửi cháu K. trong một thời gian dài, thống nhất với nhau về việc dùng vũ lực để dạy bảo cháu K. và thực tế cả Nam và Trinh nhiều lần dùng hung khí đánh gây thương tích cho cháu K. Sau nhiều lần đánh cháu K gây thương tích nhưng cả Nam và Trinh chưa lần nào đưa cháu K. đi khám, điều trị ở đâu, bỏ mặc cho cháu tự lau rửa vết thương.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định thương tích mà Nam gây ra cho cháu K. là 22%, thương tích mà Trinh gây ra cho cháu K. là 3%. Hành vi của Trần Hoài Nam và Phạm Thị Tú Trinh đã cấu thành tội Hành hạ con quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, Nam phải chịu thêm một tội danh nữa là Cố ý gây thương tích.

Một vụ án đau lòng khác gây phẫn nộ trong dư luận và gây nhức nhối trong xã hội thời gian gần đây là vụ bé trai 8 tuổi (tỉnh Bình Phước) nghi bị người tình của mẹ đánh đập dẫn đến tử vong.

Theo thông tin báo chí phản ánh, vào chiều 27/3/2018, Nguyễn Văn Hải tổ chức đám tang cho con trai tại nhà ở xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Người dân xung quanh thấy có nhiều biểu hiện bất thường vì thanh niên này chưa có con nên đã báo công an.

Sau khi công an vào cuộc xác minh đã làm rõ, con trai của Nguyễn Văn Hải chính là cháu Đ, 8 tuổi, con riêng của chị Đoàn Thị Hồng Nga (30 tuổi, người tình của Hải, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú).

Ngay lập tức, công an mời Hải về trụ sở để làm rõ sự việc. Tại cơ quan công an, nam thanh niên 21 tuổi khai nhận có tình cảm với chị Nga nên ở chung phòng trọ với mẹ con người này.

Ngày 27/3, Hải không đi làm mà ở trong phòng với Đ. Đến khoảng 14h, Hải gọi điện báo cho vợ hờ là sức khỏe con trai không tốt, thân thể tím tái. Người mẹ tức tốc về đưa con trai đến bệnh viện nhưng bé đã tử vong.

Khi cháu bé tử vong, Hải bàn với chị Nga đưa thi thể bé trai về quê mình ở ấp 5, xã Lộc Tấn, để tổ chức đám tang và chôn cất nhưng không ngờ bị chính những người dân xung quanh nghi ngờ và tố giác.

Người thân của cháu Đ đau xót trước sự ra đi bất ngờ của cháu (Ảnh: Báo PL)

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, chị Nga đã ly hôn chồng. Còn Hải từng có vợ nhưng chưa có con và đã ly dị. Thời gian qua, anh ta sống chung như vợ chồng với chị Nga tại phòng trọ ở xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài. Hải thường hành hạ, đánh đập con riêng của vợ khiến cháu bé chấn thương khắp người, dẫn đến bỏ ăn.

Có thể nói, những vụ việc bạo hành con riêng của vợ, chồng hoặc người tình diễn ra rất nhiều trong xã hội hiện nay. Có những vụ việc khi bị phát giác khiến cho người thân, cộng đồng xã hội hết sức đau lòng, bởi sự tàn bạo của những người nhân danh làm cha, làm mẹ. Vào ngày 28/3 vừa qua, tại tỉnh Nghệ An cũng đã xảy ra vụ việc bố dượng đánh con riêng 2 tuổi của vợ phải nhập viện cấp cứu.

Cháu H.P.H. (2 tuổi), ở thị xã Hoàng Mai, nhập viện trong tình trạng chấn thương vùng mắt, mặt, đầu, không ăn được và cũng không nói được. Ngay khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương và Công an thị xã Hoàng Mai đã đến gia đình cháu bé xác minh. Ngay sau đó, Trần Bá Thịnh, cha dượng cháu bé bị triệu tập đến cơ quan công an để lấy lời khai. Tại cơ quan công an, Thịnh khai rằng, do cháu H. nghịch phá đồ của hàng xóm nên đã đánh cháu.

Theo chị Hồ Thị Sẻ, mẹ cháu bé H., cho hay, chồng chị suốt ngày uống rượu rồi đánh vợ con, thậm chí nhiều lần dùng dao dọa giết cả hai mẹ con. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cháu H. cũng không được đi học.

Nhiều chuyên gia cho rằng, tình trạng cha dượng, mẹ kế ngược đãi con cái xảy ra phổ biến hiện nay, xuất phát chủ yếu từ nguyên nhân ý thức pháp luật của người dân còn kém, công tác thực thi pháp luật chưa thật sự nghiêm túc, một số quy định về hình thức xử phạt còn nhẹ.

Hà Phong (Còn nữa)

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ky-1-nhung-vu-an-thuong-tam-77587.html