Kwon Mina (cựu thành viên AOA) đăng bài viết hẹn gặp riêng Jimin (trưởng nhóm AOA) sau khi đăng ảnh cắt cổ tay

Sau khi khiến dân tình sốc nặng khi đăng ảnh cắt cổ tay thì mới đây Kwon Mina (cựu thành viên AOA) đã đăng tải bài viết nhắc đến trưởng nhóm cũ Shin Jimin.

Vào đêm muộn ngày 26/4, Mina (cựu thành viên AOA) đã khiến netizen bàng hoàng khi đăng cảnh cắt cổ tay đầy máu, nghi vấn tự tử. Trên trang cá nhân, hình ảnh cổ tay be bét máu của nữ idol khiến fan lo lắng tột độ. Đính kèm bức ảnh cổ tay đầy máu, nữ idol đã viết những bức xúc của mình trong thời gian qua.

Và mới đây nhất, Kwon Mina (cựu thành viên AOA) đăng tải bài viết nhắc đến trưởng nhóm cũ Shin Jimin, chia sẻ những tâm sự và muốn hẹn gặp riêng Jimin một lần.

Nội dung bài đăng:

"Tôi biết cô đã vượt quá giới hạn. Dừng lại đi. Tôi phát ốm và mệt mỏi vì cô. Tự nhiên bây giờ Shin Jimin lại trông đáng thương nhỉ. Tôi biết nếu tôi làm điều này, những ánh mắt tồi tệ và lời nói không hay sẽ hướng đến tôi nhiều hơn. Nhưng tôi vốn là một người tươi sáng, hay cười, và tôi không bị điên. Thực ra, hiện tại kết quả khám bệnh chỉ là chứng trầm cảm nặng, chứ không có rối loạn lưỡng cực hay tâm thần phân liệt. Chỉ có chứng bất an xã hội, chứng sợ người nổi tiếng, rối loạn hoảng sợ, trầm cảm. Tôi đã là trụ cột gia đình kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi từng làm rất nhiều công việc bán thời gian và phải bỏ ngang vì hình ảnh của mình. Nhưng tôi không hề cảm thấy hối hận hay đau đớn vì tôi rất mạnh mẽ. Tôi rất mạnh mẽ giống như bố. Từ năm 17 tuổi đến năm 27 tuổi, tôi bị tổn thương mỗi ngày và cố gắng rất nhiều cho đến khi trưởng thành. Và nếu tôi làm việc chăm chỉ hơn những người khác, một ngày nào đó mọi người sẽ thích tôi chứ? Bây giờ nghĩ lại, tôi thật ngu ngốc. Tại sao lại ép mình uống thuốc và chịu đựng, khi mày 26 tuổi, mày đã cố t.ự s.át với cả trăm viên thuốc ngủ trước khi hết hạn hợp đồng, mày mất trí rồi. Không chỉ là một người bạn, và còn một nạn nhân nữa giống như tôi, và tôi không biết liệu người đó có làm chứng hay không. Đó là tất cả, nhưng tôi chưa bao giờ xô xát hay nhận được một lời xin lỗi thích đáng. Cô ta nói sẽ xin lỗi. Nhưng cô ta lại nói không thể nhớ tất cả mọi thứ. Cô ta rời khỏi nhà tôi với vẻ mặt kinh tởm và còn tức giận đi tìm dao. Tôi không biết trưởng nhóm sẽ đến hay những người quản lý sẽ đến. Dù sao, điều tôi muốn nói là nếu cô rời khỏi ngành giải trí, tôi sẽ hài lòng sao? Không, tôi vẫn còn mơ thấy con người đó, thuốc ngày càng nhiều lên, và nếu tôi tự hại bản thân hay cố gắng tự sát thì tôi lại nhớ đến người đó và đăng ảnh đầy m.áu lên. Tôi tự hỏi sao mình lại thế này? Tôi muốn gặp người quen của cô ta, vì vậy tôi chỉ cố gắng liên lạc, nhưng cô không thể trả lời. Vậy nên tôi đã đưa ra một lựa chọn cực đoan, hoặc tự làm tổn thương bản thân mình ba ngày một lần. Đây là cơ thể của tôi, nhưng gia đình tôi đang đau ốm, mọi người xung quanh lo lắng, vậy thì sao? Đã lâu rồi tôi không còn động lực, ngày nào tôi cũng khóc, nên dù sống cũng như ch.ết, nỗi sợ hãi biến mất rồi. Nhưng tôi thực sự muốn gặp riêng cô một lần, cùng nói chuyện, đánh nhau gì cũng được, hay nhận được một lời xin lỗi. Mười năm là quãng thời gian không hề nhỏ, dù có khó hiểu đến đâu, nạn nhân cũng phải ghi nhớ suốt đời, từ bỏ ước mơ. Vì sao tôi lại sống như thế này, cô sẽ không bao giờ biết được."

Nguồn: Instagram

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/kwon-mina-cuu-thanh-vien-aoa-dang-bai-viet-hen-gap-rieng-jimin-truong-nhom-aoa-sau-khi-dang-anh-cat-co-tay-20061/