Kpop tuần qua: YG 'thả xích' để Lee Hi trở lại, Pristin bất ngờ tuyên bố tan rã sau 2 năm

Không khí thị trường Kpop tuần qua khá ảm đạm với không ít thị phi diễn ra, bao gồm cả sự tan rã của cả một nhóm nhạc chỉ sau 2 năm hoạt động.

20/5/2019 – 26/5/2019

Lee Hi liên tục tung teaser nhá hàng trở lại sau 3 năm “đóng băng” hoạt động

Cuối cùng thì sau 3 năm hoạt động, YG cũng bắt đầu “thả xích” cho kế hoạch để Lee Hi trở lại đấu trường Kpop. Mặc dù thời điểm hiện tại ở công ty không thực sự thuận lợi, người hâm mộ vẫn vô cùng mong chờ, chào đón sự trở lại của nữ ca sĩ vào cuối tháng 5 này.

Sản phẩm âm nhạc mới của Lee Hi là album mang tên 24’C kèm ca khúc chủ đề No One. MV mới đem tới sự kết hợp giữa 2 giọng ca Lee Hi – B.I (iKON) chính thức “xuất xưởng” ngày 30/5 tới. Trước thời điểm đó, YG liên tục nhá hàng những hình ảnh poster, teaser đẹp mắt khiến fan “đứng ngồi không yên” hào hứng chờ đợi.

Đoạn teaser mới được YG phát hành.

iKON – Winner lần lượt bị sinh viên yêu cầu hủy biểu diễn tại trường đại học

Tuần qua, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin nhóm nhạc nam nhà YG – iKON bị sinh viên trường Đại học Myongji quyết liệt phản đối mời về biểu diễn tại lễ hội trường. Được biết, nguyên nhân mà các sinh viên này đưa ra là do họ không muốn tiếp tục làm lợi cho YG – một công ty với nhiều vấn đề bất cập đang tạo scandal trong thời gian gần đây.

Không dừng lại ở đó, mới đây, Winner tiếp tục bị đưa vào tầm ngắm khi sinh viên Đại học Hanyang cũng viết hẳn một bản kiến nghị bày tỏ quan điểm phản đối sự xuất hiện của Winner tại lễ hội trường. Tương tự như iKON, các sinh viên trình bày rõ rằng họ không hề ghét bỏ nhóm nhạc Winner, nhưng vì những scandal rúng động Hàn Quốc thời gian qua của loạt nghệ sĩ nhà YG nên không đồng ý để cho nhà trường mời nhóm nhạc 4 thành viên này.

Đơn kiến nghị gửi tới hà trường về vụ việc.

Đơn kiến nghị gửi tới hà trường về vụ việc.

Đối với iKON trước đó, nhà trường đã đưa ra thông báo cáo lỗi và xem xét lại việc mời nghệ sĩ cho phù hợp. Tuy nhiên, đại học Myongji đã không từ bỏ việc mời nhóm nhạc nam này và màn trình diễn đem lại bùng nổ thực sự trên sân khấu, trái ngược với những gì fan nghi ngờ. Trong khi đó, đại diện trường Đại học Hanyang vẫn chưa đưa ra ý kiến về việc có mời Winner tham gia sự kiện 21/5 này nữa không.

BlackPink – BTS liên tục đạt thành tích mới trên youtube

Tuần qua tiếp tục lại là một tuần tràn ngập thành tích khủng trên youtube của hai nhóm nhạc đại diện thành công hiện tại. Trong khiBOOMBAYAH của BlackPink vượt mốc 600 triệu lượt xem trên youtube, đây được xem là MV debut có lượng view khủng nhất từ trước đến nay, nhóm nhạc nam nhà Big Hit cũng đem đến niềm vui khi bản hit Fire của nhóm đạt 550 triệu view sau gần 3 năm phát hành.

MV BOOMBAYAH – BlackPink

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng hào hứng hay tin BTS sẽ hợp tác với nhạc sĩ người Mỹ Khalid để phát hành một sản phẩm mới vào tương lai. Mặc dù chưa hề có thông tin hé lộ chính thức nhưng điều này vẫn khiến fan vui mừng, hào hứng chờ đợi.

Fire – BTS

Pristin gây shock khi tuyên bố tan rã sau 2 năm debut

Thông tin chấn động này được Pledis Entertainment tuyên bố vào ngày 24/5. Sau 2 năm, nhóm nhạc nữ Pristin chính thức tan rã vì lý do không thu lại hiệu quả như mong đợi trong quá trình hoạt động.

Được biết, 6 thành viên của nhóm là Nayoung, Roa, Yuha, Eunwoo, Rena và Xiyeon đã chấm dứt hợp đồng với công ty để tự tìm hướng đi riêng cho mình. Duy chỉ có 3 thành viên Kyulkyung, Yehana và Sungyeon vẫn sẽ tiếp tục hoạt động dưới trướng Pledis Entertainment. Điều này được xem là cú shock vì Pristin chỉ mới thành lập trong thời gian ngắn và đã có 3 giải thưởng lớn dành cho tân binh trong 2 năm qua. Thông tin khiến fan thực sự đau lòng và mong rằng các thành viên Pristin sẽ tiếp tục hoạt động thật tốt sau khi nhóm tan rã.

Cựu trưởng nhóm Sistar – Hyolyn bị tố bắt nạt bạn học

Thêm một tin tức không hay xảy đến với Kpop vào cuối tuần qua. Ngày 25/5, MXH Hàn Quốc dậy sóng trước một bức tâm thư khá dài tố cáo ca sĩ Hyolyn đã từng bắt nạt chính người viết trong suốt 3 năm học trung học. Bức tâm thư với tiêu đề: “Bạo lực học đường, tôi là một nạn nhân và tôi đang rất run sợ!”.

Nội dung bức thư khá dài, 15 năm đã trôi qua kể từ những ngày bị bắt nạt nhưng cô gái nạn nhân cho biết mình không thể nào quên đi được những ký ức khủng khiếp đó và cuộc sống của cô chưa một ngày nào được thoải mái. Trước lời cáo buộc này, đại diện công ty quản lý của cựu trưởng nhóm Sistar cũng đã lên tiếng xác nhận điều tra để làm cho ra lẽ sự việc.

BerryGood – Oh! Oh!

25 – Wheein

ECLIPSE – GOT7

LIM KIM – SAL- KI

Fine Dust – Stella Jang

Superhuman – NCT 127

Ngọc Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/kpop-tuan-qua-2-5277189.html