Kon Tum: Nạn nhân hoang mang kể lại vụ tai nạn lao xuống vực trong đêm

Anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1997, ngụ tại xóm Sơn Dụng, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cùng nhiều hành khách phải giật mình la ó, kêu van trong khi xe đang lao ào ào xuống núi khoảng chừng 70 m.

Bác sĩ Nguyễn Cảnh Son, Trưởng Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum trực tiếp có mặt để điều trị các bệnh nhân trong vụ tai nạn.

Chiếc xe khách mang BKS 90B-00532 đã nhào đầu xuống vực sâu trong đêm, khiến tài xế tử vong tại chỗ. Có tới 19 người nằm trên xe, “người ngủ, người thức” nhưng tất cả đều phải nín thở và bất lực trước cảnh xe cứ trôi xuống chân núi đèo lò xo.

Vụ tai nạn, đã cướp đi sinh mạng của tài xế Vũ Văn Huy (34 tuổi, quê Hà Nam). Tuy nhiên, những người đã thoát khỏi bàn tay tử thần lại vẫn đang còn hoang mang, lo sợ, ám ảnh khủng khiếp. Anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1997, ngụ tại xóm Sơn Dụng, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) là nạn nhân trong vụ tai nạn kể lại: “Lúc đó, cả xe giường như đang ngủ ngon, bỗng dưng có tiếng kêu trên xe. Khi xe trôi nhanh quá, khiến nhiều người phải tỉnh giấc để xem chuyện gì xảy ra? Cảm giác lúc đó loạn hết, với lại trời tối nên không còn biết vị trí ở đâu. Được một lát sau, tôi nghe tiếng ầm phát ra, xe nhồi người ngược lại. Toàn bộ hành khách biết tai nạn nặng, trên xe nhiều xuất hiện nhiều vết máu, tiếng kêu cứu. Tôi sợ cảm giác đó hơn bao giờ”.

Nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn (SN 1997, ngụ tại xóm Sơn Dụng, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) khiếp sợ trước vụ tai nạn của xe khách rơi độ cao 70m.

Hiện tại, những nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum bao gồm: Nguyễn Văn Anh (1995, Anh Sơn, Nghệ An) chấn thương cánh tay; Nguyễn Văn Quân (1996, Anh Sơn, Nghệ An) bị đa chấn thương; Nguyễn Thị Mai (1991,Yên Bắc, Hà Nam) bị chấn thương dị vật thực quản; Nguyễn Văn Duyệt (1956, Di Linh, Quảng Trị) bị đa chấn thương; Bùi Thị Thúy (1958, Di Linh, Quảng Trị) bị đa chấn thương; Nguyễn Văn Phúc (1977, Phủ Giáo, Bình Dương) bị đa chấn thương; Bùi Quảng Bình (1972, Hà Tĩnh) bị đa chấn thương; Cao Văn Thanh (1987, Hưng Yên) chưa rõ chẩn đoán; Vi Văn Duẩn (1985, Đắk Lắk) bị chấn thương mắt và vai; Phạm Văn Quyên (1974,Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị gãy xương sườn, dập phổi; Đặng Thị Lý (1973, Quảng Trạch, Quảng Bình) gãy cột sống, chấn thương đầu; Trần Ngọc Huy (1995, Vĩnh Linh, Quảng Trị) bị chấn thương sọ não; Đào Xuân Tùng (1999,Quảng Trạch, Quảng Bình); Đàm Thị Ngại (1965, Quảng Bình) bị gãy cổ, đa chấn thương; Đàm Xuân Hùng (1991,Quảng Trạch, Quảng Bình) đa chấn thương phần mềm và Nguyễn Văn Tuấn (1997,Nghệ An) chưa rõ chẩn đoán.

Có mặt tại khoa cấp cứu, Bác sĩ Nguyễn Cảnh Son, Trưởng Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết: “Hiện tại, hầu hết các nạn nhân đều được dưỡng thương, điều trị. Tuy nhiên, có 2 nạn nhân có chẩn đoán nguy hiểm lâu dài là Phạm Văn Quyên bị chấn thương ngực, theo dõi dập phổi và bệnh nhân Đặng Thị Lý bị gãy cột sống. Về phía bệnh viện, toàn bộ các Y tá, Bác sĩ, Điều dưỡng đang cố gắng hết sức để có thể cứu chữa các nạn nhân sớm hồi phục sức khỏe.

Tiến Nhuệ

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/giao-thong-do-thi/kon-tum-nan-nhan-hoang-mang-ke-lai-vu-tai-nan-lao-xuong-vuc-trong-dem-34011