Kon Tum 'mùa nước cạn'…

Những cánh diều bay phất phơ trên nền trời, những tiếng cười giòn vang của trẻ thơ đang vui đùa bên bãi cát bồi cạnh dòng sông Đăk Bla (phường Lê Lợi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) 'mùa nước cạn'… đã tạo nên một bức tranh phong cảnh nên thơ, tuyệt đẹp giữa lòng thành phố.

Vào những ngày này, bên dòng sông Đăk Bla thơ mộng có một bãi bồi được người dân ví như “bãi biển” giữa lòng thành phố Kon Tum đang thu hút nhiều giới trẻ, người dân đến vui chơi, chụp ảnh sau ngày dài làm việc.

Có mặt tại đây, trước mắt chúng tôi là một bãi cát trắng với hàng nghìn người dân đến vui chơi và chụp ảnh. Những đứa trẻ tinh nghịch đang hồ hởi vui cười, những cô bán hàng rong, gánh nước với những nụ cười tươi vui phấn khởi khi bán được hàng…

“Bãi biển” thu nhỏ bên bờ sông Đăk Bla thơ mộng.

“Bãi biển” thu nhỏ bên bờ sông Đăk Bla thơ mộng.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thanh Tiền (34 tuổi) người bán hàng cá viên chiên tại đây chia sẻ, chị rất vui khi thành phố Kon Tum của mình năm nay có một chỗ vui chơi thú vị và đẹp như vậy. Cứ vào mỗi buổi chiều, nơi đây có đến hàng nghìn người đến tham quan, chụp ảnh và gian hàng của chị cũng luôn tấp nập người mua.

“Ngày thường tôi đi bán ở các chợ, trước cổng trường thì không bán được bao nhiêu. Từ khi mọc lên khu vui chơi này, tôi đã chuyển đến bán ở đây vào buổi chiều và tối thì bán được rất nhiều hàng. Bình quân một buổi bán tôi có thể kiếm được khoảng 400 nghìn”, chị Tiền vui vẻ nói.

Anh Nguyễn Văn Nam đưa vợ con đến đây vui chơi chia sẻ, anh rất vui khi Kon Tum vào những ngày hè lại có một nơi vui chơi mát mẻ, thú vị như thế này. Ở đây rất đẹp, phong cảnh như 1 bãi biển thu nhỏ vậy.

Những đứa trẻ thơ thỏa thích vui đùa trên nền cát trắng

“Vào những buổi chiều sau khi đi làm về tôi thường đưa các con đến đây chơi, uống nước và ngắm phong cảnh nên thơ, yên bình này. Tôi rất mong thành phố Kon Tum của mình có càng nhiều khu du lịch, khu vui chơi hơn nữa để thành phố ngày càng phát triển, người dân có chỗ vui chơi và thư giãn sau những giờ làm việc”, anh Nam mong muốn.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Minh Biên - Chủ tịch UBND phường Lê Lợi (TP Kon Tum) cho biết, bãi cát bồi ở dưới chân cầu Đăk Bla này ban đầu người dân tự chở con ra vui chơi rồi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Thời gian sau, nơi đây được nhiều người biết đến và kéo đến tham quan đông hơn.

Những hàng quán tấp nập khách, tạo nên nguồn thu nhập cho người dân.

“Địa phương mong muốn vị trí này sẽ là điểm vui chơi giải trí, trước mắt cho con em và nhân dân trên địa bàn trong những ngày nghỉ. Về lâu dài, địa phương sẽ lên phương án phát triển nơi đây trở thành điểm tham quan góp phần phát triển kinh tế của địa phương”, ông Biên mong muốn.

Theo ghi nhận của PV, bãi vui chơi này rất sạch sẽ, rác được người dân để đúng nơi quy định. Ở đây có chỗ đậu xe an toàn, nhà vệ sinh riêng. Hàng quán phục vụ rất tận tâm, tận tình mà giá cả lại phải chăng.

Đặc biệt, khi đến đây người dân có thể ngắm dòng sông Đăk Bla thơ mộng, ngắm những cánh diều bay phất phơ trên nền trời xanh, cho các con nhỏ vui đùa thỏa thích bên bãi cát trắng, thưởng thức những đồ ăn, thức uống dân dã, bình dị của người dân Kon Tum.

Văn Hà

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/kon-tum-mua-nuoc-can-77225.html