Kon Tum: Cứu sống người đàn ông bị cá chui vào cổ họng

Một người đàn ông bị cá chui vào cổ họng, chèn đường thở nguy kịch may mắn được các bác sỹ cứu sống kịp thời.

Ngày 14/2, bác sỹ Phạm Thanh Việt, trưởng khoa Ngoại - Chấn thương, bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, các bác sỹ vừa kịp thời cứu chữa một bênh nhân gặp trường hợp hy hữu bị một con cá chui vào cổ họng làm nghẹn đường thở nguy kịch.

Thời điểm nhập viên bênh nhân A Mun đã bị tắc một bên phổi, nếu không gắp được con cá ra kịp thời thì nguy cơ tử vong là rất cao.

Bệnh nhân được các bác sỹ cứu sống kịp thời

Bệnh nhân được các bác sỹ cứu sống kịp thời

Con cá lớn chui tọt vào cổ họng, mắc kẹt, làm tắc đường thở khiến bệnh nhân nguy kịch. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã dùng kỹ thuật nội soi gắp được con cá ra, cứu ống bệnh nhân.

Trước đó, tối 13/3, anh A Mun (23 tuổi, ở xã Đắk La, huyện Đắk Hà, Kon Tum) đi bắt cá. Khi bắt được con cá to bằng 2 ngón tay người lớn, anh A Mun đưa con cá lên miệng, cắn vào đầu cá cho cá chết. Bất ngờ con cá quẫy mạnh, chui tọt vào cổ họng anh A Mun.

Ngay sau đó, anh A Mun được người nhà đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum trong tình trạng bị chèn đường thở, nguy cơ tử vong rất cao. Bệnh viện chẩn đoán có dị vật cứng trong đường hô hấp, làm chèn đường thở, dẫn đến bị suy hô hấp nặng.

Hồ Hải Nam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/kon-tum-cuu-song-nguoi-dan-ong-bi-ca-chui-vao-co-hong-a508456.html