Klopp mơ hồ trước chấn thương của Henderson

Đội trưởng Jordan Henderson ghi một bàn thắng đẹp mắt trong chiến thắng 3-1 trước Brighton nhưng không thể hoàn thành trận đấu vì một chấn thương cuối trận.

Sau khi Mohamed Salah mở điểm từ rất sớm trước Brighton ở phút thứ 6 thì đúng 2 phút sau, Henderson cũng góp vui. Sau pha trả ngược của tiền đạo người Ai Cập ngay trước vòng cấm địa, cựu tiền vệ Sunderland đã sút nối cực nhanh tạo nên một siêu phẩm. Chung cuộc, The Reds giành chiến thắng 3-1.

Tưởng như đây sẽ là một trận đấu trọn vẹn với Henderson nhưng anh buộc phải rời sân ở phút 80 vì dính một chấn thương. Khi được hỏi về tình hình của cậu học trò, HLV Juergen Klopp không tiết lộ nhiều:

"Tôi không biết chấn thương này nghiêm trọng như thế nào. Thú thực đấy, tôi không biết gì cả. Tôi không nhìn thấy tình huống đó nhưng tôi biết có một pha va chạm. Chỉ vậy thôi, chúng ta phải cùng chờ xem chuyện diễn ra như thế nào.

Tôi không biết Henderson có phải dùng tới nạng không. Tôi phải tham gia cuộc họp báo ngay sau khi trận đấu kết thúc nên không biết anh ấy rời phòng thay đồ như thế nào".

Cũng trong trận này, Klopp tạo điều kiện cho hậu vệ trẻ Neco Williams có trận xuất phát đầu tiên tại Premier League. Tuy nhiên, Williams cũng chỉ được thi đấu trọn hiệp 1 trước khi bị thay thế bởi Andy Robertson trong hiệp 2.

"Tôi biết bóng đá là như thế nào, nếu bạn rút một cầu thủ rời sân sau 45 phút thì người ta sẽ nghĩ ngay đó là điều không tốt cho cầu thủ đó. Thú thực, tôi không quan tâm lắm. Vấn đề chỉ là Williams bị dính thẻ vàng và tình hình ở cánh đó không ổn lắm.

Chúng tôi đã bảo vệ Williams không tốt và có một đến hai lần đối thủ có thể xuyên phá cánh đó. Về phần Williams, tôi thích cậu ấy rất nhiều. Williams tự tin và có đủ tố chất trở thành một hậu vệ giỏi. Williams có 2 tình huống không tốt là một thẻ vàng và một pha phạm lỗi nhưng không sao cả, cậu ấy sẽ học được nhiều thứ".

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202007/klopp-mo-ho-truoc-chan-thuong-cua-henderson-2490917/