'Klopp là kẻ thất bại xấu tính'

Cựu trọng tài nổi tiếng ở Premier League, Mark Clattenburg, không phải là một fan của HLV Juergen Klopp. Ông gọi vị HLV người Đức là một kẻ thất bại xấu tính (bad loser).

Trọng tài Clattenburg, người năm nay 46 tuổi, được đánh giá là một trong những trọng tài xuất sắc nhất trong thế hệ của mình. Trở thành trọng tài FIFA từ năm 2006 ở tuổi 30, nhưng từ trước đó 2 năm, ông đã bắt đầu điều khiển các trận đấu ở Premier League và có 13 năm làm việc ở giải đấu hạng cao nhất nước Anh. Trong sự nghiệp, ông Clattenburg đã được chỉ định bắt không ít trận đấu lớn, trong đó đáng chú ý nhất là việc ông được điều khiển hai trận chung kết lớn nhất năm 2016 là trận chung kết Champions League và trận chung kết EURO.

Bốn năm sau ngày chính thức "treo còi", ông Clattenburg sẽ phát hành một cuốn tự truyện kể lại những trải nghiệm đáng nhớ của ông trong sự nghiệp trọng tài. Cuốn tự truyện này, có nhan đề Whistle Blower (tạm dịch là Người thổi còi), sẽ bắt đầu được phát hành vào ngày 30/9 tới. Trong số những nội dung đáng chú ý đang được chia sẻ, ông Clattenburg cho thấy bản thânkhông thấy ấn tượng, nếu không muốn nói là thấy khó chịu, với hai vị HLV nổi tiếng và cũng được rất nhiều người yêu mến là Juergen Klopp và Jose Mourinho.

Thực ra việc ông Clattenburg với HLV Klopp có mối quan hệ không mấy êm đẹp là điều người ta đã biết từ lâu. Nhưng do yêu cầu công việc, ông Clattenburg chưa bao giờ bày tỏ quan điểm của mình về vị HLV người Đức. Bây giờ thì không ai có thể cấm ông làm điều đó. "Một HLV xuất sắc. Nhưng là một kẻ thua cuộc khó chịu," là nhận định của Clattenburg về Klopp. Họ gặp nhau lần đầu tiên trong một trận đấu ở lượt đi vòng tứ kết Champions League hồi tháng 4/2014.

HLV Klopp trong trận Real Madrid - Dortmund hồi 2014

HLV Klopp trong trận Real Madrid - Dortmund hồi 2014

Trận đó, Dortmund của Klopp để thua Real Madrid 0-3. Sẽ không có gì đáng nói nếu cuối trận, hậu vệ Marcelo của Real và vợ không hỏi xin ông Clattenburg một bức ảnh. "Chỉ là một bức ảnh để lưu trong điện thoại của cô ấy nên tôi nói 'không vấn đề gì," ông Clattenburg kể lại. Đúng lúc đó, Klopp đi ngang qua và buông lời: "Ô, chẳng phải đây là lý do chúng tôi thua trận sao?". "Ông ta không hề đùa, thái độ cũng chẳng lấy gì làm thân thiện. Ông ta đang cố móc máy tôi," ông Clattenburg nhớ lại.

Nhưng Clattenburg cũng chẳng vừa. "Tôi nói với ông ta rằng 'Đội anh may lắm mới để thua có 0-3 thôi đấy'," ông Clattenburg kể tiếp. "Tôi thấy khó chịu khi các HLV không thể cư xử cho đàng hoàng mỗi khi thất bại."

Chưa dừng ở đó, ở lần cuối hai người "đụng mặt", vào tháng 1/2017, Klopp lại cố tình gây chuyện. Hôm ấy, Klopp và đội trưởng của Liverpool là Jordan Henderson tới cabin của trọng tài để đưa cho Clattenburg bản danh sách đăng ký cho trận đấu. "Cảnh tượng lúc ấy kỳ quái lắm," Clattenburg kể. "Ông ta cứ đứng đó rồi nhìn trừng trừng vào tôi trong khoảng 30 giây. Tôi cũng cứ thế lườm lại. Tôi có thể thấy rõ vẻ kinh ngạc và bối rối trong thái độ của Jordan. Klopp nghĩ là tôi bị đần độn sao? Làm gì có chuyện tôi để cho ông ta bắt nạt. Sau một lúc ông ta cũng bỏ đi, còn tôi thì nghĩ 'thật là một gã kỳ lạ'."

Ông Clattenburg từng có mâu thuẫn với HLV Mourinho

Clattenburg cũng kể ông còn có chuyện với Mourinho. Cũng vào tháng 1/2017, vị HLV người Bồ Đào Nha đã vào phòng thay đồ của Clattenburg tìm gặp ông. Mourinho chỉ trích Clattenburg đã thổi sai một quả penalty. "Ông ta cứ nói, nói mãi. Tôi hét lên, im đi, được không? Tôi nhặt giày lên và ném thẳng bức tường bên cạnh ông ta. 'Biến khỏi phòng tôi ngay! Biến ngay!'". Mourinho tỏ ra bối rối trước cơn giận của Clattenburg. "Tôi phát ngán với những trò tâm lý kiểu đó rồi," Clattenburg nói.

Theo Khánh phong/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/-klopp-la-ke-that-bai-xau-tinh/20210922011208152